Chương 62: Thách Đấu Lôi Đài

3 phút đọc
589 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Tiếng gọi lạnh lùng của Tiêu Triệt vang lên giữa không gian Tàng Kinh Các, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử ngoại môn đang qua lại. Mọi người hiếu kỳ dừng bước, bàn tán xôn xao khi nhận ra một bên là Diệp Hàn — tân đệ tử đặc cấp làm chấn động Vấn Tâm Nhai, còn một bên là Tiêu Triệt — đại thiếu gia thế gia có bối cảnh không nhỏ ở ngoại môn.

·      "Đó không phải là Tiêu Triệt sao? Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, chỉ cách tầng tám bước chân."

 

·      "Hắn chặn đường Diệp Hàn kìa. Chẳng lẽ muốn sinh sự với tên đệ tử đặc cấp mới vào tông hay sao?"

 

·      "Hừ, ngươi không biết à? Trên Vấn Tâm Nhai hôm trước, Tiêu Triệt đã mất mặt lớn trước mặt mọi người vì bị Diệp Hàn ép lấn át, chắc chắn hắn nuốt không trôi cục tức này rồi!"

 

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía hai người với vẻ hóng chuyện.

 

Diệp Hàn dừng bước, tay cầm hai tấm thẻ ngọc vừa mượn từ Tàng Kinh Các. Hắn bình thản ngước mắt lên nhìn Tiêu Triệt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy giễu cợt:

·      "Ta tưởng ai, hóa ra là Tiêu đại thiếu gia. Làm sao? Mặt mũi trên Vấn Tâm Nhai chưa bị vả đủ đau, hôm nay lại muốn tìm thêm nhục nhã à?"

 

Câu nói thản nhiên nhưng sắc bén như dao cạo của Diệp Hàn lập tức khiến sắc mặt Tiêu Triệt tái mét đi vì tức giận. Gân xanh trên trán hắn giật giật, hai tay siết chặt thành quyền đến mức run lên.

·      "Mày đừng có mà phách lối!" Tiêu Triệt nghiến răng kèn kẹt, gằn từng chữ qua kẽ răng. "Diệp Hàn, mày dựa vào chút may mắn trên Vấn Tâm Nhai để làm màu trước mặt trưởng lão, nhưng tu chân giới này nói chuyện bằng thực lực, chứ không phải bằng mấy cái trò mèo đó!"

 

·      "Ồ?" Diệp Hàn nhướng mày, giọng điệu vẫn thản nhiên vô cùng. "Vậy theo ý ngươi, thế nào mới gọi là nói chuyện bằng thực lực? Định cắn ta một miếng ở đây à?"

 

·      "Mày...!" Tiêu Triệt suýt tức đến hộc máu. Hắn hít sâu một hơi để đè nén nộ khí, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu đỏ rực, giơ cao trước mặt mọi người:

 

·      "Bớt nói nhảm! Diệp Hàn, có gan thì nhận lấy Sinh Tử Lệnh này của ta! Ngày mai, tại Ngoại Môn Lôi Đài, tao muốn sinh tử chiến một trận với mày! Mày dám hay không?!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.