Chương 156: Bại Tướng Dưới Tay, Huyết Trì Chấn Động

3 phút đọc
566 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Cả Vực Sâu Long Huyết rơi vào trạng thái chết lặng. Những đệ tử Vô Cực Tông hai chân nhũn ra, mặt cắt không còn một giọt máu, không dám tin vào cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.

 

Đại thiên kiêu của Vô Cực Tông, người luôn đứng trên đỉnh cao vạn trượng được vạn người tung hô — Lâm Tiêu, lại bị đánh bại chỉ với một kiếm!

 

Từ trong đống đá đổ nát, Lâm Tiêu chật vật bò dậy. Y phục bạch y tinh tươm giờ đây rách bươm, dính đầy bùn đất và máu tươi. Hắn ôm ngực, nơi lồng ngực có một vết chém sâu hoắm suýt chút nữa chạm đến tim, hơi thở hỗn loạn, kinh mạch toàn thân gần như bị kiếm khí của Diệp Hàn chém nát phân nửa.

 

— "Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có kiếm ý đáng sợ như vậy?!" Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự căm hận và hoảng sợ chưa từng có.

 

Diệp Hàn cầm kiếm bước đến, từng bước chân vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần. Hắn đứng cách Lâm Tiêu vài trượng, cúi xuống nhìn kẻ từng là đại cừu nhân của mình với ánh mắt không chút gợn sóng.

 

— "Lâm Tiêu, ngươi quên thật rồi sao?" Diệp Hàn nhếch môi cười lạnh, âm thanh trầm thấp nhưng vang dội vào tai Lâm Tiêu như tiếng sét đánh ngang tai. "Cái ngày trên Tế Thiên Đài của bảy năm trước, ngươi giẫm đạp lên đan điền của một phàm nhân thiếu niên, ngươi có nhớ mình đã nói gì không?"

 

Đồng tử Lâm Tiêu co rút mạnh mẽ, toàn thân run lẩy bẩy. Trong ký ức phong trần của hắn, bóng dáng của một thiếu niên từng bị hắn phế bỏ và ném xuống vách núi bỗng chốc chồng chéo lên hình ảnh của người trước mặt.

 

— "Ngươi... ngươi là... Diệp... Diệp Hàn?!" Lâm Tiêu thét lên như gặp quỷ, giọng nói biến dạng hoàn toàn vì kinh hoàng. "Không thể nào! Ngươi rõ ràng đã bị phế đan điền, đã chết từ lâu rồi cơ mà! Sao có thể..."

 

— "Trời cao có mắt, luân hồi có đạo. Ta chưa chết, là để hôm nay đến đòi lại tất cả những gì ngươi đã cướp!"

 

Diệp Hàn không cho Lâm Tiêu thêm cơ hội nói nhảm. Cổ tay hắn khẽ chuyển động, Thanh Sương Kiếm hướng thẳng mi tâm Lâm Tiêu, sát ý bùng nổ, chuẩn bị kết liễu tên đại cừu nhân.

 

Ầm ầm ầm...!

 

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đáy vực sâu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Giọt Chân Long Chi Huyết đang phong ấn bỗng phát nổ tung, một luồng huyết khí cuồng bạo đỏ rực phóng thẳng lên tận mây xanh, bao trùm lấy toàn bộ không gian!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.