Chương 160: Chấn Động Bí Cảnh, Mộ Dung Thanh Tuyết Kinh Ngạc

3 phút đọc
552 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Uỳnh... ầm...

 

Khi cái đầu của Lâm Tiêu rơi xuống đất, bầu trời huyết khí của Vực Sâu Long Huyết bỗng chốc rung chuyển dữ dội, như thể thiên địa cũng đang cộng hưởng với sự vẫn lạc của một đại thiên kiêu.

 

Toàn bộ tu sĩ các tông môn đứng quan sát từ xa đều câm như hến, bầu không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp. Không ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt: Lâm Tiêu — đệ tử chân truyền đứng đầu Vô Cực Tông, kẻ được dự đoán sẽ bước vào Nguyên Anh kỳ trong bí cảnh — lại bị một gã tán tu vô danh chém chết gọn ghẽ như giết một con gà con!

 

— "Hắn... hắn thực sự đã giết Lâm Tiêu rồi!"

— "Vô Cực Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này! Đại trưởng lão của bọn chúng mà hay tin, e rằng cả Trung Thổ này sẽ nổi lên một trận đại hồng thủy!"

 

Giữa lúc đám đông còn đang chìm trong khiếp sợ, một đạo bạch quang từ phía xa xé gió bay tới, lướt nhanh như chớp rồi hạ xuống cạnh Diệp Hàn.

 

Bạch quang tan đi, hiện ra thân hình uyển chuyển, thanh lãnh của Mộ Dung Thanh Tuyết.

 

Nàng đảo mắt nhìn thi thể không đầu của Lâm Tiêu, rồi lại nhìn giọt Chân Long Chi Huyết đã biến mất trong tay Diệp Hàn. Dù là đại sư tỷ của Vân Lan Tông, tâm tính vô cùng vững vàng, giờ phút này trong đôi mắt phượng của nàng cũng không giấu được sự chấn động sâu sắc.

 

— "Ngươi thực sự đã ra tay quyết đoán như vậy." Mộ Dung Thanh Tuyết hít một hơi sâu, giọng nói mang theo tia phức tạp. "Lâm Tiêu chết ở đây, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ điên cuồng lật tung cả Trung Thổ lên để tìm cho ra hung thủ."

 

Diệp Hàn thu hồi Thanh Sương Kiếm vào tay áo, sắc mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay sang nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, nhạt giọng đáp:

 

— "Sớm muộn gì ta và Vô Cực Tông cũng phải tính sổ. Chết dưới kiếm của ta, đó là kết cục định sẵn cho hắn từ bảy năm trước."

 

Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kiêng dè chưa từng có. Kẻ này không chỉ có kiếm ý nghịch thiên, mà tâm tư còn cực kỳ thâm trầm, sát phạt quả đoán, tuyệt không lưu tình. Hợp tác với một người như vậy, không biết là phúc hay họa cho Vân Lan Tông.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.