Chương 195: Thái Hư Tông Khí, Đột Phá Cảnh Giới

4 phút đọc
645 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Khi đạo tàn hồn của chủ nhân Tiên Cung hoàn toàn tiêu tán vào hư vô, toàn bộ tinh không đại điện bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cuốn cổ tịch Thái Hư Tiên Kiếm Quyết và thanh Tinh Hà Kiếm nằm gọn trong tay Diệp Hàn bỗng phát ra những tia sáng chói lòa, hòa quyện thẳng vào linh đài và tâm thức của hắn.

 

Ầm! Ầm! Ầm!

 

Trí hải của Diệp Hàn như muốn nổ tung. Hàng triệu ký ức, công pháp vận chuyển linh lực thượng cổ, và những tầng kiếm ý vượt xa cảnh giới hiện tại ào ạt rót vào đầu hắn.

 

Viên Kim Đan nhất phẩm trong đan điền quay cuồng điên cuồng, hấp thụ số lượng linh khí khổng lồ từ trung tâm Tiên Cung tràn ra. Từng lớp phong ấn trong cơ thể bị xé toạc, khí tức của Diệp Hàn không ngừng leo thang từ Kim Đan đỉnh phong, hướng thẳng đến một ngưỡng cửa hoàn toàn mới — bước đệm nửa bước Nguyên Anh!

 

Mộ Dung Thanh Tuyết và Tuyên trưởng lão đứng ở cách đó không xa, bị uy áp từ sự đột phá của Diệp Hàn ép phải liên tục lùi lại mấy bước, trong lòng chấn động tột độ.

 

— "Hắn... hắn lại muốn mượn cơ hội này để đột phá cảnh giới?!" Tuyên trưởng lão trợn tròn mắt, cổ họng khô khốc. "Từ Kim Đan đỉnh phong tiến sát Nguyên Anh kỳ, tốc độ này quá mức kinh khủng!"

Bên ngoài đại điện, những tu sĩ khác lúc này mới chật vật vượt qua được cửa ải ngoài và bước vào tinh không đại điện. Khi họ nhìn thấy Diệp Hàn đang ngồi khoanh chân giữa luồng bão linh khí, hấp thụ toàn bộ truyền thừa của Chân Tiên, ai nấy đều đỏ ngầu mắt vì ghen tị và tham lam.

 

— "Truyền thừa của Chân Tiên đã rơi vào tay tên đó rồi!"

— "Mau cướp lấy! Chỉ cần đoạt được cuốn cổ tịch kia, chúng ta cũng có cơ hội bước lên đỉnh cao trường sinh!"

 

Một vài tên cường giả Kim Đan đỉnh phong từ các đại tông phái khác không kìm được lòng tham, lập tức tung ra pháp bảo, lao thẳng về phía Diệp Hàn với sát khí ngút trời.

 

Mộ Dung Thanh Tuyết biến sắc, rút trường kiếm ra: "Muốn chết!"

 

Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì Diệp Hàn đã mở mắt.

 

Trong đôi mắt đen láy của hắn lúc này không còn là sự tĩnh lặng bình thường nữa, mà phản chiếu hình ảnh của dải ngân hà rực rỡ. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay phải nắm chặt lấy chuôi Tinh Hà Kiếm vừa nhận được.

 

— "Đã cho các ngươi cơ hội rời đi, các ngươi lại thích tự tìm đường chết."

 

Giọng nói bình thản vang lên, lạnh lẽo như băng giá từ cửu u.

 

Diệp Hàn tiện tay vung kiếm chém ra một nhát.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.