Chương 143: Tu Luyện Tối Thượng – Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp

5 phút đọc
987 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bên trong không gian tĩnh mịch của Thiên Cơ Phủ, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành những làn sương trắng đục bao phủ lấy cơ thể Diệp Hàn. Sau khi thiết lập xong cấm chế bảo vệ, hắn không lãng phí dù chỉ một hơi thở.

 

Mục tiêu của lần bế quan này không chỉ là tăng tiến tu vi Trúc Cơ hậu kỳ lên đỉnh phong, mà là hoàn thiện "Thông Linh Kiếm Tâm" – thứ bảo vật mà hắn đã đoạt được từ Thiên Kiếm Tiên Phủ.

 

Xèo... Xèo...

 

Từng sợi kiếm ý sắc bén như kim châm len lỏi trong kinh mạch. Nếu là kẻ khác, e rằng đã sớm bị kiếm ý này cắt nát phủ tạng, nhưng Diệp Hàn lại vận chuyển 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》, dùng nhục thân cường hãn để cưỡng ép dung hòa kiếm ý vào máu thịt.

 

Trong tâm trí Diệp Hàn lúc này, hàng vạn thanh kiếm ảo ảnh đang không ngừng va chạm, nghiền nát, rồi tái hợp. Hắn đang mô phỏng lại kiếm chiêu của kiếp trước – Thập Tam Kiếm Phá Thiên. Ở kiếp trước, hắn phải đến tận Nguyên Anh kỳ mới miễn cưỡng thi triển được chiêu thứ ba. Còn hiện tại, với nền tảng là Thần Khí Thanh Long Kiếm và sự hỗ trợ của Thông Linh Kiếm Tâm, hắn tin rằng mình có thể chạm đến thức thứ nhất – "Nhất Kiếm Định Càn Khôn".

Một Năm Thoáng Qua – Thiên Kiếm Thành Nổi Sóng

Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt trong thế giới tu tiên.

 

Tại Thiên Kiếm Thành, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Các đại thế gia và tông môn lớn đều đang rục rịch chuẩn bị cho đợt khai mở Cửu Tiêu Bí Cảnh. Những bảng danh sách "Thiên Kiêu Trung Thổ" được cập nhật liên tục, và cái tên đứng đầu chưa bao giờ thay đổi – Lâm Tiêu của Vô Cực Tông.

 

Trong một biệt phủ xa hoa ở trung tâm thành, Lâm Tiêu ngồi trên ghế chủ tọa, tay xoay xoay chén ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tay sai quỳ rạp dưới chân.

 

— "Chuyện về tên tán tu đi cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, các ngươi đã điều tra ra chưa?"

 

Một tên đệ tử Vô Cực Tông run rẩy đáp:

— "Bẩm thiếu chủ, tên đó như bốc hơi khỏi thế giới này. Mộ Dung Thanh Tuyết đã giấu hắn rất kỹ trong một bí cảnh riêng của Vân Lan Tông. Nhưng... theo tin tức từ tai mắt của chúng ta, người bên Vân Lan Tông gần đây thường xuyên ra vào khu vực phía Nam Thiên Kiếm Thành, có khả năng tên đó đã xuất quan."

 

Lâm Tiêu nở một nụ cười khinh bỉ, ngón tay búng nhẹ, một luồng kình khí vỡ tan chiếc chén ngọc trong tay.

 

— "Giấu đầu lòi đuôi. Cho dù hắn có đột phá đến Kim Đan kỳ đi chăng nữa, thì trước mặt ta, cũng chỉ là một con kiến không hơn không kém. Để hắn sống thêm vài ngày nữa đi. Khi Cửu Tiêu Bí Cảnh mở cửa, ta sẽ đích thân dùng đầu hắn để tế kiếm."

Xuất Quan – Sát Khí Lẫm Liệt

Vào ngày cuối cùng của một năm, bầu trời phía Nam Thiên Kiếm Thành đột ngột rung chuyển. Một cột sáng màu tím – lam rực rỡ từ trong hư không đâm thủng tầng mây, tạo thành một cơn lốc linh khí khổng lồ xoáy tròn.

 

Đó không phải là hiện tượng thiên nhiên, mà là sự bùng nổ khí thế của một tu sĩ vừa bế quan thành công!

 

Từ trong làn sương mù, Diệp Hàn bước ra.

 

Hắn mặc bộ hắc y đơn giản, nhưng mỗi bước chân đi đều tạo thành những gợn sóng không gian mỏng manh. Tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đã hoàn toàn đạt đến cực hạn, chỉ cần một bước nữa là có thể kết đan. Nhưng quan trọng hơn, trong ánh mắt hắn giờ đây chứa đựng một thứ kiếm ý cô đọng đến mức có thể cắt đứt tầm nhìn của kẻ khác.

 

Thanh Long Kiếm đeo sau lưng không còn phát ra tiếng rung động hung hãn như trước, mà nằm im lìm, ẩn tàng một luồng sát khí kinh người.

 

Đã đến lúc rồi.

 

Diệp Hàn ngước nhìn về phía tòa thành cổ kính đang ngự trị ở phía chân trời, ánh mắt hắn không hề có sự chần chừ hay e ngại. Cuộc đối đầu giữa kiếp trước và kiếp này, giữa kẻ đứng trên đỉnh cao và kẻ leo lên từ bùn lầy, sắp sửa bắt đầu.

 

Cửu Tiêu Bí Cảnh, chính là nấm mồ của Lâm Tiêu!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.