Chương 158: Đoạt Trân Bảo, Kiếm Khí Chém Long

3 phút đọc
458 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Diệp Hàn lạnh lùng nhìn hành động tuyệt vọng của Lâm Tiêu. Hắn không hề hoảng hốt, cũng không vội vã đuổi theo. Trong mắt một kẻ từng đứng trên đỉnh cao vạn trượng ở kiếp trước, giãy giụa kiểu gì cũng chỉ là con giun dế dưới chân giày.

 

— "Muốn mượn long huyết để lật bàn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi."

 

Diệp Hàn cất bước, thân hình hóa thành một đạo hắc quang lướt đi xuyên qua màn huyết khí dày đặc. 《 Thông Linh Kiếm Tâm 》 trong linh đài phát ra thứ ánh sáng chói lọi, cộng hưởng trực tiếp với Thanh Sương Kiếm.

 

Chỉ trong một chớp mắt, Diệp Hàn đã xuất hiện ngay phía trước giọt Chân Long Chi Huyết, chắn ngang đường đi của Lâm Tiêu.

 

Lâm Tiêu trợn trừng mắt, tuyệt vọng thét lên:

— "Tránh ra cho ta!"

 

Hắn dồn toàn bộ chút tu vi Kim Đan đỉnh phong còn lại, tung ra một quyền mang theo long uy tột đỉnh đấm thẳng về phía Diệp Hàn.

 

Diệp Hàn thậm chí không thèm né tránh. Hắn giơ cao Thanh Sương Kiếm, ngưng tụ toàn bộ kiếm ý của đời trước và đời này vào một điểm duy nhất, nhẹ nhàng chém xuống.

 

Nhất Kiếm Định Càn Khôn!

 

Xoẹt —————!

 

Một đường kiếm quang trong suốt không tì vết cắt ngang bầu trời huyết khí. Sức mạnh của giọt Chân Long Chi Huyết vừa chạm vào kiếm khí của Diệp Hàn liền bị áp chế hoàn toàn, ngoan ngoãn thu liễm lại như triều dâng gặp đập lớn.

 

Đạo kiếm quang đó xuyên thủng quyền ảnh của Lâm Tiêu, tiếp tục lướt qua cánh tay phải của hắn.

 

Phập!

 

Ác... aaaa!

 

Tiếng thét thảm thiết xé rách không gian vang lên. Cánh tay phải cầm vũ khí của Lâm Tiêu đứt lìa, văng tung tóe máu tươi giữa không trung rồi rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối. Cơ thể hắn bị dư chấn kiếm khí đánh bay ngược lại, đập mạnh xuống đất, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.