Chương 171: Dạ Tập Huyết Phong Trại
Hắn dừng chân tại Huyết Phong Trại — một cứ điểm trung chuyển quan trọng của Vô Cực Tông nằm trên lộ trình vận chuyển tài nguyên chiến lược. Đây là nơi tập trung hàng chục đệ tử nội môn và hai tên trưởng lão cấp thấp của Vô Cực Tông trấn giữ.
Đêm hôm đó, Huyết Phong Trại chìm trong không khí tĩnh lặng đáng sợ.
Vút!
Một bóng đen lướt qua tường thành như một làn khói. Diệp Hàn không dùng kiếm, hắn chỉ vận linh lực vào đầu ngón tay, tạo thành những sợi kiếm khí vô hình.
— "Ai?"
Một tên đệ tử Vô Cực Tông vừa thốt lên chưa kịp rút đao, đã thấy cổ họng mình lạnh buốt. Hắn ngã xuống, linh hồn còn chưa kịp thoát xác đã bị sát khí của Diệp Hàn nghiền nát.
Diệp Hàn tiến sâu vào đại điện. Hai tên trưởng lão Kim Đan sơ kỳ đang ngồi bàn bạc, chợt cảm thấy một luồng sát khí kinh người ập đến.
— "Ngươi... là tên tán tu đã giết Lâm Tiêu?!" Một lão già mặt đầy rỗ kinh hãi đứng bật dậy.
— "Đúng. Ta đến để đòi lại nợ cũ."
Không một lời dư thừa. Diệp Hàn tung ra một chưởng, Thông Linh Kiếm Tâm biến ảo thành một thanh cự kiếm màu xanh, chém đôi cả tòa đại điện. Hai tên trưởng lão chưa kịp vận công đã bị dư chấn kiếm khí đánh tan nát nội tạng, chết không toàn thây.
Diệp Hàn tiện tay lấy đi chiếc lệnh bài truyền tin và sổ sách ghi chép các cứ điểm của Vô Cực Tông.