Chương 153: Thu Nhập Chiến Lợi Phẩm Và Manh Mối
Nhóm đệ tử Hỏa Viêm Tông run rẩy bước lại gần, vị đệ tử dẫn đầu sắc mặt vẫn còn tái mét, vội vàng ôm quyền cúi đầu thật sâu với Diệp Hàn:
— "Đa tạ tiền bối cứu mạng! Ân cứu mạng này, đệ tử Hỏa Viêm Tông chúng ta suốt đời không quên. Không hay tiền bối xưng hô thế nào, sau này nếu có việc cần đến Hỏa Viêm Tông, xin cứ sai bảo!"
Diệp Hàn lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, thu hồi Vạn Hồn Phiên và mấy chiếc túi trữ vật của đám tà tu vào trong không gian riêng, đoạn hờ hững cất lời:
— "Ta không có hứng thú với ơn huệ của các ngươi. Trả lời ta một câu hỏi: Vô Cực Tông và Lâm Tiêu hiện đang ở khu vực nào của bí cảnh?"
Nghe đến cái tên "Lâm Tiêu", vị đệ tử Hỏa Viêm Tông giật mình thon thót, vội vàng đáp:
— "Báo cáo tiền bối... Lâm... Lâm Tiêu đại công tử của Vô Cực Tông, ngay khi vừa vào bí cảnh đã dẫn theo hơn chục tên tinh anh tiến thẳng về Vực Sâu Long Huyết ở phía Bắc. Nghe nói ở đó có phong ấn một giọt Chân Long Chi Huyết từ thời thái cổ, mục tiêu của hắn chính là thứ đó!"
Vực Sâu Long Huyết?
Đôi mắt Diệp Hàn lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào, thân hình chuyển động, hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi mất tăm, để lại nhóm đệ tử Hỏa Viêm Tông đứng sững sờ ngơ ngác giữa bãi tha ma.