CHƯƠNG 83 CÂU HỎI ĐẦU TIÊN
Vĩnh đặt trước mặt Minh Hà một tấm ảnh.
"Cháu biết người này không?"
Cô nhìn.
Không nói.
"Cháu đã gặp ông ấy chưa?"
"Chưa."
"Nhìn kỹ."
Cô nhìn lâu hơn.
"Không."
Vĩnh đặt tấm ảnh thứ hai.
Một căn phòng.
Một chiếc bàn.
Một chiếc ghế.
"Cháu có từng ở đây?"
Minh Hà nhìn.
Cô nhíu mày.
"Cháu không biết."
Vĩnh đặt ảnh thứ ba.
Một người đàn ông đứng quay lưng.
Minh Hà bất ngờ nói:
"Ông ấy."
Vĩnh dừng lại.
"Ai?"
"Người đó."
"Cháu biết ông ấy?"
"Không."
"Nhưng cháu vừa nhận ra."
Minh Hà lắc đầu.
"Cháu không biết."
Vĩnh quay sang Minh.
"Đã có phản ứng."
Minh nói:
"Tiếp tục."
Lê Cao hỏi:
"Luật sư."
Vĩnh quay lại.
"Ông đang làm gì?"
"Xác định trí nhớ của nhân chứng."
"Hay tạo ra nó?"
Vĩnh im lặng.
Lê Cao nói:
"Đây là tòa án."
"Không phải phòng thí nghiệm."
Vĩnh đáp:
"Thưa Thẩm phán, đôi khi sự khác biệt không lớn như chúng ta nghĩ."