CHƯƠNG 248 BỊ CÁO
Minh Hà:
"Tôi?"
"Đúng."
"Tội gì?"
"Phản bội Justice."
"Nhưng tôi chưa từng tham gia."
"Không cần."
"Vậy?"
"Justice không xét hành vi."
"Nó xét gì?"
"Khả năng."
"Khả năng gì?"
"Khả năng phản bội."
Minh Hà:
"Vậy tôi đã bị kết án?"
Nguyễn Văn Khải:
"Chưa."
"Bao giờ?"
"Khi con đưa ra quyết định đầu tiên."
"Quyết định gì?"
"Con có tiếp tục làm kiểm sát viên..."
"...hay trở thành người chống lại hệ thống."
Minh Hà:
"Cha muốn con làm gì?"
"Không gì cả."
"Vậy?"
"Ta chỉ muốn con sống."
Minh Hà:
"Cha đã sống bằng cách trốn."
"Đúng."
"Con không muốn như vậy."
"Ta biết."
"Con sẽ quay lại."
Nguyễn Văn Khải:
"Đừng."
"Con phải quay lại."
"Minh Hà."
"Con sẽ điều tra."
"Con sẽ chết."
"Thì con sẽ chết như một kiểm sát viên."
Cha cô nhắm mắt.
"Con giống mẹ con."
Minh Hà:
"Mẹ?"
Ông mở mắt.
"Con chưa bao giờ hỏi..."
"...mẹ con chết thế nào."
Minh Hà:
"Mẹ chết vì bệnh."
"Không."
"Vậy?"
"Justice giết mẹ con."