CHƯƠNG 75 NGÀY 18 THÁNG 4
1 phút đọc
•84 từ
•1 lượt xem
Minh Hà bắt đầu run.
"Không."
Vĩnh nói:
"Ngày 18 tháng 4 năm 2011."
"Con không ở đó."
"Con ở đó."
"Không."
"Con đã ở đó."
Minh bước tới.
"Đủ rồi."
Vĩnh nhìn ông.
"Ông không có quyền."
Minh nói:
"Ông cũng không."
Vĩnh đáp:
"Chúng ta đều không có quyền."
"Nhưng cô ấy có quyền được biết."
Minh Hà nhìn hai người.
"Vậy hãy nói."
Không ai trả lời.
Cô nói lớn hơn:
"Hãy nói!"
Vĩnh nhìn cô.
"Con là nhân chứng."
"Nhân chứng của vụ án nào?"
"Vụ án 000."
"Con đã thấy gì?"
Vĩnh đáp:
"Con đã nhìn thấy người số 0."
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Vĩnh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Con."