CHƯƠNG 66 LỜI KHAI CÓ ĐIỀU KIỆN
Minh Hà bước lên.
"Cha có biết ai là Zero không?"
Minh nhìn cô.
"Có."
"Người đó là ai?"
"Ta sẽ nói."
Cả phòng chờ đợi.
"Nhưng không phải ở đây."
Chủ tọa hỏi:
"Tại sao?"
"Vì nếu tôi nói..."
Minh nhìn lên camera.
"...người đó sẽ biết tôi còn sống."
Bách nói:
"Ông đã xuất hiện rồi."
"Đúng."
"Vậy ông còn sợ gì?"
Minh nhìn anh.
"Ta sợ người đứng sau ông."
Bách khựng lại.
"Ông nói gì?"
"Hoàng Bách."
"Ông biết tôi?"
"Biết."
"Ông biết tôi từ khi nào?"
"Từ năm 2011."
Bách đứng im.
Minh nói:
"Nhưng người mà anh nghĩ là mình..."
Ông dừng lại.
"...không phải anh."
Bách nhìn ông.
"Ông đang nói gì?"
"Anh không phải Hoàng Bách."
Cả phòng xử im lặng.
Minh Hà nhìn Bách.
Hùng nhìn Bách.
Bách không nói.
Minh tiếp:
"Hoàng Bách thật đã chết năm 2011."