CHƯƠNG 154 VỤ ÁN ĐƯỢC TẠO RA
Bách hỏi:
"Vụ án đầu tiên?"
"Không phải vụ án."
"Vậy?"
"Một người."
"Ai?"
"Người đó bị chọn."
"Tại sao?"
"Vì người đó biết quá nhiều."
"Rồi?"
"Zero tạo hồ sơ."
"Điều tra viên xác nhận."
"Kiểm sát viên phê chuẩn."
"Luật sư bị mua."
"Thẩm phán nhận hồ sơ."
"Cuối cùng..."
"...người đó bị kết tội."
Hùng:
"Nhưng không có tội?"
"Không."
Minh Hà:
"Vậy người đó chết?"
"Đúng."
Bách:
"Ai?"
Lê Thu Hà nhìn Trần Quốc Minh.
"Người đầu tiên phản đối Zero."
Bách:
"Tên?"
"Nguyễn Văn Lâm."
Hùng sững lại.
"Điều tra viên Lâm?"
"Đúng."
"Ông ấy chết năm 2011."
"Đúng."
Hùng hỏi:
"Ai giết?"
Lê Thu Hà:
"Không ai."
Hùng:
"Không ai?"
"Ông ấy bị kết tội."
"Rồi tự sát."
Căn phòng im lặng.