CHƯƠNG 56 PHIÊN TÒA TRỞ LẠI
Một tháng sau.
Phiên tòa xét xử Hoàng Bách mở lại.
Lần này Hội đồng xét xử đã thay đổi.
Thẩm phán chủ tọa:
Nguyễn Quốc Anh.
Ba mươi lăm tuổi.
Một thẩm phán nổi tiếng nghiêm khắc.
Minh Hà vẫn là công tố viên.
Bách là bị cáo.
Nguyễn Hùng được triệu tập với tư cách người làm chứng.
Phòng xử kín.
Chủ tọa hỏi:
"Bị cáo có thay đổi lời khai không?"
Bách đứng lên.
"Không."
"Anh vẫn cho rằng mình không phạm tội?"
"Đúng."
Minh Hà đứng lên.
"Công tố xin hỏi bị cáo."
Chủ tọa gật.
Minh Hà bước tới.
"Anh có chuyển tiền cho Nguyễn Hùng?"
"Có."
"Có chỉ đạo ông ta tiếp cận nhân chứng?"
"Có."
"Có yêu cầu ông ta lấy tài liệu mật?"
"Có."
"Vậy tại sao anh cho rằng mình không phạm tội?"
Bách trả lời:
"Vì tất cả những việc đó đều nhằm bảo vệ thân chủ."
"Nhưng ông Hùng không phải điều tra viên trong vụ án."
"Đúng."
"Ông ấy là người bị can."
"Đúng."
"Vậy anh thuê một bị can điều tra vụ án?"
Bách nhìn cô.
"Tôi thuê một người có thông tin."
Minh Hà hỏi:
"Anh có biết hành vi đó có thể làm sai lệch chứng cứ?"
"Biết."
"Vậy tại sao vẫn làm?"
"Vì cơ quan điều tra đã bỏ qua chứng cứ."
Minh Hà dừng lại.
"Anh đang cáo buộc cơ quan điều tra?"
"Không."
"Vậy?"
Bách nói:
"Tôi đang nói rằng hồ sơ điều tra không phải lúc nào cũng là toàn bộ sự thật."
Chủ tọa nhìn Minh Hà.
"Công tố tiếp tục."
Minh Hà mở một tập tài liệu.
"Đây là lời khai của Nguyễn Hùng."
Bách nhìn.
"Trong đó ông Hùng nói rằng anh yêu cầu ông ta tiêu hủy một chiếc USB."
Hùng ngồi phía dưới.
Anh ngẩng lên.
Bách nhìn Hùng.
Hùng không nói.
Minh Hà hỏi:
"Anh có yêu cầu không?"
"Không."
"Nhưng ông Hùng khai có."
Bách nói:
"Đề nghị triệu tập người làm chứng."
Chủ tọa đồng ý.
Nguyễn Hùng bước lên.