CHƯƠNG 205 CÔNG LÝ NGOÀI PHÁP LUẬT
Bách:
"Ông nghĩ mình đúng?"
"Không."
"Vậy?"
"Ta biết mình sai."
"Nhưng vẫn làm?"
"Đúng."
"Vì sao?"
"Vì ta là cha."
Bách im lặng.
Hoàng Minh:
"Ta muốn một nơi..."
"...nơi người có tiền không thể mua phán quyết."
Bách:
"Nhưng rồi ông trở thành người mua phán quyết."
Hoàng Minh:
"Đúng."
"Ông trở thành thứ ông ghét."
"Đúng."
"Vậy Zero thất bại."
Hoàng Minh:
"Không."
"Không?"
"Zero thành công."
Bách:
"Ông điên?"
"Không."
"Vì sao?"
"Zero chứng minh rằng..."
"...con người không thể trao quyền tuyệt đối cho bất kỳ ai."
Bách:
"Vậy tại sao ông vẫn giữ nó?"
Hoàng Minh:
"Ta không giữ."
"Vậy ai?"
"Con."
Bách:
"Tôi?"
"Đúng."