CHƯƠNG 157 DANH SÁCH 37
Hùng mở máy.
"Cho tôi danh sách."
Trần Quốc Minh:
"Không có."
"Ông biết?"
"Biết."
"Nhưng không nhớ?"
"Không."
Bách:
"Ông đang nói dối."
Trần Quốc Minh:
"Chứng minh."
Bách đứng lên.
"Được."
Anh lấy hồ sơ.
"Ngày 12 tháng 3 năm 2011."
"Ông có mặt ở đâu?"
"Không nhớ."
"Không sao."
Bách lấy một tài liệu khác.
"Ngày 13 tháng 3."
"Ông ký?"
"Không."
"Đây là chữ ký của ông."
"Giả."
Bách:
"Được."
Anh đưa tài liệu cho Minh Hà.
"Kiểm tra."
Minh Hà đọc.
"Chữ ký điện tử."
"Đúng."
"Không thể xác định người ký."
Bách:
"Nhưng có thời gian."
Minh Hà:
"02 giờ 17 phút."
Bách:
"Và vị trí?"
Hùng nhìn máy.
"Phòng xử số 0."
Bách quay sang Trần Quốc Minh.
"Ông nói ông không nhớ."
"Đúng."
"Nhưng hệ thống nhớ."
Trần Quốc Minh im lặng.
Bách nói:
"Đó là điểm yếu của Zero."