CHƯƠNG 112 HAI HỒ SƠ
Minh Hà không nói.
Cô nhìn tấm ảnh.
Người trong ảnh có khuôn mặt gần giống cô.
Không hoàn toàn.
Nhưng đủ giống để khiến người ta phải nghi ngờ.
Bách hỏi:
"Đây là ai?"
Lê Cao:
"Người mang tên Minh Hà trước cô."
Minh Hà:
"Trước tôi?"
"Đúng."
"Bao lâu?"
"Mười lăm năm."
Hùng hỏi:
"Vậy người này đang ở đâu?"
Lê Cao không trả lời.
Bách hỏi:
"Chết?"
"Không."
"Trốn?"
"Không."
"Vậy?"
Lê Cao nhìn Minh Hà.
"Đang sống."
Minh Hà đứng bật dậy.
"Ở đâu?"
"Ngay trong hệ thống."
Cô nhìn quanh.
"Ai?"
Lê Cao nói:
"Chưa biết."
Bách cầm hồ sơ.
"Không."
"Không gì?"
"Đây không phải hồ sơ của hai người."
"Vậy?"
"Là hồ sơ của một người."
Minh Hà nhìn anh.
Bách chỉ vào ngày sinh.
"Ngày sinh giống nhau."
"Nhưng số căn cước khác."
"Địa chỉ khác."
"Chữ ký khác."
"Nhưng..."
Anh chỉ vào phần người giám hộ.
"...người giám hộ giống nhau."
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Bách đọc.
Trần Văn Minh.