CHƯƠNG 221 CÁNH CỬA NĂM 2011
Chiếc chìa khóa nằm trong tay Bách.
Không ai nói.
Lê Cao:
"Đừng mở."
Bách:
"Chính thầy bảo tôi mở."
"Ta bảo con mở."
"Vậy tại sao bây giờ lại ngăn?"
"Vì ta biết phía sau nó có gì."
Bách:
"Con cũng muốn biết."
Hoàng Minh:
"Bách."
Bách quay lại.
"Cha biết?"
"Biết."
"Vậy nói cho con."
"Không."
"Tại sao?"
"Vì nếu con biết trước..."
"...con sẽ không mở."
Bách nhìn ông.
"Vậy càng phải mở."
Hùng:
"Để tôi đi cùng."
Bách:
"Không."
"Vì sao?"
"Nếu có chuyện xảy ra..."
"...anh phải ở lại."
"Ở lại làm gì?"
"Điều tra."
Minh Hà:
"Còn tôi?"
Bách:
"Truy tố."
Minh Hà:
"Anh bị bắt rồi."
Bách:
"Thì truy tố tôi."
Minh Hà:
"Anh đang đùa?"
"Không."
Lê Thu Hà đứng dậy.
"Ta sẽ xét xử."
Bách nhìn mẹ.
"Vậy Bộ Tứ vẫn còn."
Lê Thu Hà:
"Chưa bao giờ mất."