CHƯƠNG 262 CAMERA
Hùng chạy tới hệ thống camera.
Màn hình hiện toàn bộ hành lang.
Không có ai.
Anh tua lại.
23 giờ 30.
Không ai.
23 giờ 40.
Không ai.
23 giờ 50.
Không ai.
23 giờ 59.
Không ai.
00 giờ.
Một bóng người xuất hiện.
Hùng dừng hình.
Bách:
"Ai?"
"Không biết."
"Phóng lớn."
Hình ảnh vỡ.
Chỉ thấy một người mặc áo đen.
Trên tay cầm một chiếc cặp.
Hùng:
"Người này vào phòng xử."
Minh Hà:
"Nhưng cửa không mở."
Hùng:
"Đúng."
Bách:
"Vậy camera bị chỉnh sửa."
Hùng:
"Không."
"Tại sao?"
"Thời gian trên camera là thật."
Bách:
"Vậy?"
Hùng:
"Người này không đi qua cửa."
Minh Hà:
"Không thể."
Hùng:
"Nhìn kỹ."
Anh phóng lớn.
Người áo đen đứng ngay giữa hành lang.
Sau đó...
hình ảnh bị nhiễu.
Khi trở lại...
người đó đã đứng trong phòng.
Bách:
"Không phải chỉnh sửa."
Hùng:
"Đúng."
"Vậy?"
Hùng nhìn màn hình.
"Camera không ghi được quá trình di chuyển."
Bách:
"Vì sao?"
Hùng:
"Vì người đó..."
"...không có mặt trong dữ liệu hình ảnh."