CHƯƠNG 7 NGƯỜI ĐẦU TIÊN
Đêm đó họ ngủ trong một căn nhà bỏ trống gần hồ.
Không ai nhắc đến cánh cửa.
Cho đến nửa đêm.
Tú thức dậy vì nghe tiếng động.
Cậu mở mắt.
Căn phòng tối.
Có người đứng ngoài cửa.
Tú gọi:
"Anh Quang?"
Không ai trả lời.
Cậu bật đèn.
Cánh cửa mở.
Không có ai.
Tú bước ra.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Cậu quay lại.
Một người đàn ông đứng trong phòng.
Tú chưa kịp kêu thì người đó bỏ chạy.
Quang lao ra.
Đuổi theo.
Khôi và An Nhiên cũng chạy theo.
Người đàn ông biến mất vào rừng.
Quang dừng lại.
Trên đất có một chiếc túi.
Bên trong là một thiết bị định vị.
Tú nhìn nó.
"Không phải của chúng ta."
Khôi:
"Không."
An Nhiên:
"Vậy của ai?"
Khôi nhìn màn hình.
Thiết bị đang ghi tọa độ.
Không phải vị trí của họ.
Mà là...
vị trí của cánh cửa dưới hồ.