CHƯƠNG 31 NGƯỜI ANH
Khôi không còn cảm giác lạnh.
Anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Ông nói Minh gặp ông tuần trước?"
"Đúng."
"Ở đâu?"
"Trong thành phố."
"Ông đã xuống đó?"
"Đúng."
"Vậy tại sao ông quay lại?"
Vũ nhìn anh.
"Vì nó bảo ta phải đưa con đến."
"Để làm gì?"
"Để gặp nhau."
Khôi lắc đầu.
"Không."
Vũ:
"Con không muốn?"
"Không phải."
Khôi nhìn cánh cửa.
"Con không tin."
Vũ mỉm cười.
"Đó là điều Minh đoán."
"Anh ấy biết tôi sẽ không tin?"
"Biết."
"Vậy anh ấy biết tôi?"
"Biết từ rất lâu."
Khôi quay sang An Nhiên.
Cô không nói gì.
Quang bước tới.
"Chúng ta phải quyết định."
Khôi hỏi:
"Quyết định gì?"
"Đi tiếp hay quay lại."
Tú nhìn hành lang.
"Em muốn biết sự thật."
An Nhiên gật.
"Tôi cũng vậy."
Khôi nhìn ba người.
Sau cùng anh quay sang Vũ.
"Đi."
Vũ hỏi:
"Chắc?"
Khôi:
"Không."
Anh nhìn vào bóng tối.
"Nhưng tôi muốn gặp anh ấy."