EPISODE 99: CUỘC TÁI NGỘ SAU 2 NĂM - BÍ MẬT ĐEN TỐI VỀ HỘI NGHỊ REVERIE
Bầu không khí bên trong đại sảnh của Tổng Hành Dinh SWORD vẫn duy trì sự nghiêm trang sau khi kế hoạch đối phó với Thủy Sư Đô Đốc Akainu được thông qua. Xung quanh bàn họp khổng lồ là những ánh mắt kiên định của vô số cường giả thuộc Liên Minh Tự Do và "Những Bóng Ma Quá Khứ".
Kiryu, người vừa dập tắt hoàn toàn bộ máy tuyên truyền giả dối của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới (WEJ), khẽ gõ nhịp ngón tay bọc giáp cơ khí lên mặt bàn.
"Truyền thông đã được giải quyết. Kế tiếp, ta có một món quà nhỏ dành cho băng Mũ Rơm, và cũng là một nhân chứng sống mang tính bước ngoặt cho Quân Cách Mạng." Kiryu cất giọng nói mang âm hưởng điện tử vang vọng khắp phòng. "Hiện tại, Công chúa Nefertari Vivi của Vương quốc Alabasta đang lẩn trốn sự truy sát gắt gao của Chính Phủ và ẩn náu tại khinh khí cầu của lão lều báo Morgans."
Nghe đến cái tên "Vivi", cả băng Mũ Rơm lập tức nhốn nháo.
"Vivi?! Cô ấy vẫn an toàn sao?!" Nami bật dậy, hai tay bưng lấy miệng, nước mắt rưng rưng. "May quá! Cứ đọc mấy tin tức chết tiệt kia làm tôi lo muốn rụng tim!" Usopp thở phào, vuốt ngực cái thượt. Chopper nhảy cẫng lên ăn mừng, trong khi Zoro khẽ nhếch mép cười nhẹ.
Kiryu nhìn sang phía Sabo và Dragon, tiếp tục: "Sau cái chết của Quốc vương Cobra, Chính Phủ đã đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu Sabo. Những kẻ ngu ngốc bị Hệ Thống tẩy não đương nhiên sẽ tin vào tờ báo Lá Cải đó. Nhưng với Quân Cách Mạng và những người đủ tỉnh táo ở đây, tất cả đều biết rõ đám đầu sỏ nắm quyền tối cao tại Mary Geoise mới là hung thủ thực sự."
"Tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá vì ngài Cobra." Sabo siết chặt nắm đấm, ngọn lửa xanh lam khẽ bùng lên quanh ngón tay.
Luffy vứt luôn khúc xương thịt nướng xuống bàn, đứng phắt dậy, xắn tay áo: "Vivi đang ở chỗ con chim to xác đó hả?! Tới luôn! Đi đón Vivi về thôi mọi người ơi!!!"
"Ngồi xuống, tên ngốc này." Kiryu giơ tay cản lại, giọng lạnh tanh. "Từ đây tới đó mất bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển, ngươi có tính được không? Đợi ngươi vác xác tới nơi, e là tổ chức Cipher Pol đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ta có cách nhanh hơn."
Nói xong, "Kẻ Sát Thần" rút từ trong áo choàng ra một con Den Den Mushi mang hình thù vô cùng kỳ dị. Vỏ ốc của nó được bọc thép đen nhám, đính kèm những vi mạch phát sáng màu đỏ rực. Anh đặt nó xuống giữa bàn.
"Đây là Sên Truyền Tin Dịch Chuyển. Ta đã cài sẵn một con tương tự trên khinh khí cầu của WEJ lúc chiếm quyền hệ thống. Kết nối không gian, KÍCH HOẠT!"
Bzzzt... Vút!
Đôi mắt của con Sên máy phóng ra hai luồng sáng đỏ. Không gian giữa phòng họp đột ngột méo mó, xé toạc ra thành một "Cổng Dịch Chuyển" lớn hình nón. Xuyên qua lớp sóng không gian lấp lánh, mọi người có thể nhìn thấy rõ nội thất lộn xộn bên trong tòa soạn bay của WEJ.
Màn Đoàn Tụ Bất Ngờ Và Sự Căng Thẳng Từ Các Thế Lực
Ở đầu bên kia cánh cổng, Vivi, tên vua hèn nhát Wapol và lão lều báo Morgans (đang bị trói gô như đòn bánh tét) đều há hốc mồm kinh hãi trước hiện tượng siêu nhiên vừa xuất hiện.
"Cái... Cánh cửa ma thuật gì thế này?!" Wapol run rẩy lùi lại.
Nhưng Vivi không lùi bước. Đôi mắt mở to của vị công chúa Alabasta dừng lại ở những bóng dáng quen thuộc đang đứng phía bên kia cánh cổng.
"Luffy... Nami... Mọi người!" Nước mắt tuôn rơi trên gò má, Vivi không chần chừ thêm một giây nào, chạy thục mạng xuyên qua Cổng Dịch Chuyển.
"VIVI!!!"
Nami, Chopper và Usopp lao tới ôm chầm lấy cô bạn thân, cả đám khóc òa lên trong niềm hạnh phúc tột độ. Luffy cười nhe răng rạng rỡ, trong khi Zoro và Sanji đứng khoanh tay mỉm cười mãn nguyện.
Cảnh tượng một công chúa hoàng gia của Chính Phủ Thế Giới lại ôm ấp, khóc lóc thắm thiết với một băng Tứ Hoàng khiến cho vô số lính Hải Quân trong phòng họp mắt chữ A miệng chữ O. "Chuyện gì thế này? Công chúa Alabasta lại là bạn thân của cướp biển sao?" "Họ thân thiết như người nhà vậy!"
Tuy nhiên, những Hải Quân kỳ cựu từng trải qua biến cố Alabasta thì lại không thấy lạ. Phó Đô Đốc Smoker rít một hơi xì gà dài, nhả khói lên trần nhà: "Tashigi, cô thấy chứ? Chính phủ đã che đậy sự thật, nhưng sự liên kết của họ là thứ không thể xóa nhòa."
Tashigi gật đầu, mỉm cười. Đứng bên cạnh họ, Hina "Lồng Sắt" khoanh tay hừ nhẹ: "Hina cuối cùng cũng đã hiểu. Lời anh nói hai năm trước không phải là nói đớ."
Sau màn ôm ấp với các thành viên cội nguồn, Vivi bắt đầu ngượng ngùng khi nhận ra băng Mũ Rơm giờ đây đã đông đảo hơn rất nhiều.
Nico Robin là người bước lên đầu tiên. Cô nở một nụ cười hiền hậu: "Lâu rồi không gặp, Công chúa. Mong cô có thể bỏ qua cho những rắc rối mà tôi từng gây ra khi còn ở Baroque Works." "Chị Robin! Tất nhiên là em hiểu mà. Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ mọi người." Vivi cười đáp lại, chính thức xua tan mọi vướng mắc quá khứ.
Tiếp đó là màn chào hỏi "đậm chất Mũ Rơm": "SUPER!!! Cô là Vivi hả? Ta là thợ đóng tàu Franky, rất vui được gặp cô em!"
Franky tạo dáng cơ bắp chói lóa.
"Yohohoho! Thật là một nàng công chúa kiều diễm! Cô có thể cho tôi xem quần lô— BỐP!"
Brook chưa dứt lời đã bị Nami sút bay vào tường.
"Tại hạ là Jinbe, lái tàu. Rất hân hạnh được diện kiến Công chúa." Jinbe cúi chào điềm đạm.
"Wahahaha! Ta là Loki, chiến binh vĩ đại của Elbaph! Bạn của Vua Hải Tặc cũng là bạn của ta!" Hoàng tử Khổng Lồ vỗ ngực rầm rầm.
Trong lúc không khí đang vui vẻ, ở một góc phòng, sát khí bỗng bốc lên ngùn ngụt. Boa Hancock - Nữ Hoàng Hải Tặc - đang cắn chặt chiếc khăn tay, đôi mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía Vivi.
"Con ả tóc xanh kia là ai?! Dám khóc lóc bám chặt lấy Luffy CỦA TA như thế hả?! Không thể tha thứ! Slave Arr— Ưm!!!"
"Chị hai! Bình tĩnh lại đi! Chị đang làm loạn cuộc họp đó!" Sandersonia và Marigold toát mồ hôi hột, phải hợp sức kẹp chặt tay và bịt miệng chị gái mình lại để ngăn một thảm họa tình ái xảy ra. Ngồi đối diện, Trafalgar Law kéo sụp chiếc mũ lông xuống che nửa khuôn mặt, khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt. Bepo bên cạnh cũng gãi đầu đổ mồ hôi: "Xin lỗi... Băng Mũ Rơm lúc nào cũng ồn ào thế này ạ..."
Dù băng Mũ Rơm ồn ào, nhưng Vivi nhanh chóng nhận ra bầu không khí chung của căn phòng này vô cùng nghẹt thở. Xung quanh cô là tàn dư băng Râu Trắng, Quân Cách Mạng, các sĩ quan Hải Quân cấp cao, và cả những khuôn mặt chằng chịt sẹo mang đầy oán khí của "Những Bóng Ma Quá Khứ". Những đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cô khiến Vivi bất giác run rẩy.
Thấy vậy, Tổng Tư Lệnh Gozen đứng phắt dậy. Bóng dáng cao lớn của "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" sải bước tới gần. "Này! Đám già khọm với mấy gã bặm trợn kia! Thu hết sát khí lại ngay! Các ngươi làm con bé sợ rồi kìa!" Gozen trừng mắt quát lớn khiến vài tên cướp biển hung tợn cũng phải giật mình quay mặt đi.
Gozen đổi thái độ, nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp, đặt tay lên vai Vivi: "Đừng sợ, ở đây không ai làm hại cháu đâu. Ta là Gozen, Tổng Tư Lệnh của SWORD. Và cũng là mẹ ruột của tên ngốc đội mũ rơm kia."
"M-Mẹ của Luffy?!" Vivi kinh ngạc tột độ, nhìn từ Gozen sang khuôn mặt đang nhe răng cười của Luffy. "Bảo sao... hai người cười giống nhau quá. Cháu... cháu cảm ơn cô vì đã sinh ra một người tuyệt vời như cậu ấy. Cậu ấy đã cứu cả vương quốc của cháu."
Gozen bật cười sảng khoái: "Thằng bé làm được việc có ích, ta là mẹ dĩ nhiên cũng mát mặt! Chào mừng cháu đến với Liên Minh, Vivi."
Giá Trị Của Kẻ Phế Vật Và Sự Im Lặng Của Kẻ Dối Trá
Lúc này, Vivi mới hướng mắt về phía người thanh niên mặc áo choàng đỏ đang đứng cạnh Cổng Dịch Chuyển. Cô cúi đầu:
"Chúng ta lại gặp nhau, Kiryu."
Vivi hiểu rõ phương pháp của Kiryu là cực đoan và nhuốm máu. Nhưng cô cũng hiểu, nếu không có "Chiến Tranh Toàn Diện" và đòn tấn công chí mạng nhắm vào truyền thông của hắn, "Sự Thật" về sự thối nát của Chính Phủ và cái chết của cha cô sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong những tờ báo dối trá. Dù tàn bạo, nhưng kết quả mà hắn mang lại là một sự công bằng tuyệt đối cho thế giới.
"Mừng cô bình an, Công chúa." Kiryu gật đầu nhẹ. Sau đó, giọng hắn trở nên sắc lạnh: "Nhưng ta vẫn còn một 'món hàng' nữa cần lấy từ bên đó."
Những sợi dữ liệu màu đỏ (Ma Trận) bắn vụt qua Cổng Dịch Chuyển, tóm chặt lấy cổ chân của một kẻ đang cố gắng bò trốn.
"K-KHÔNGGG!!! CỨU TAAA!!!"
BỊCH!
Tên vua béo ú, hèn nhát Wapol bị lôi tuột qua cổng, ngã sấp mặt xuống sàn nhà Tổng Hành Dinh SWORD. Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, hắn tưởng như mình vừa rơi xuống tầng sâu nhất của Địa Ngục.
Quanh hắn là băng Mũ Rơm đang bẻ tay răng rắc, đặc biệt là Sanji, Zoro và Chopper đang tỏa ra sát khí ngút ngàn. Kế bên là thủ lĩnh phiến quân Dragon, và kinh khủng nhất là ánh mắt rực sáng màu huyết dụ từ chiếc mặt nạ của "Kẻ Sát Thần" Kiryu – người từng đánh hắn thừa sống thiếu chết. Wapol sợ đến mức sùi bọt mép, hai chân bủn rủn, tè cả ra quần.
"TÊN HÀ MÃ ĐEN RÁC RƯỞI KIA! SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY?!" Chopper hóa dạng người khổng lồ, gầm lên phẫn nộ.
"Ngươi lại định giở trò thối tha gì nữa hả?!" Nami rút Gậy Thời Tiết ra.
"Bình tĩnh." Kiryu vươn chân đạp mạnh lên lưng Wapol, ghì chặt hắn xuống sàn. "Ta biết hắn là một đống rác rưởi hạ đẳng. Nhưng đôi khi, rác rưởi lại có giá trị tái chế."
Kiryu đảo mắt nhìn quanh phòng: "Thứ nhất, năng lực của hắn có thể tạo ra hợp kim Wapometal. Tên Cyborg của các ngươi (Franky) thừa biết loại kim loại này có giá trị thế nào trong việc nâng cấp trang bị chiến tranh. Thứ hai..."
Anh cúi xuống, giọng nói gầm gừ đe dọa bên tai Wapol: "Các nguyên thủ quốc gia bình thường sẽ lập tức trở về nước sau 1 tuần Reverie. Cớ sao một tên vua bù nhìn như ngươi lại phải cuống cuồng bỏ chạy lên khinh khí cầu của WEJ để trốn Chính Phủ? Trừ phi... ngươi đã nhìn thấy thứ gì đó không được phép nhìn tại Mary Geoise."
Wapol đổ mồ hôi hột, lắp bắp không thành tiếng. Toàn bộ Liên Minh lập tức dồn sự chú ý vào hắn.
Từ phía bên kia Cổng Dịch Chuyển, tiếng gào thét của Morgans vọng sang chói tai: "ĐỒ KHỐN KIRYU! TRẢ LẠI TÒA SOẠN CHO TAAAA!!! Ngươi bắt ta phát sóng mấy cái sự thật chết tiệt đó, Chính Phủ sẽ cử CP0 đến giết ta mất! Ngươi đang phá hỏng nghệ thuật giải trí của ngành báo chí đấy!!"
Kiryu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng qua cổng không gian: "Tin tức báo chí không phải là trò giải trí rẻ tiền để ngươi thao túng, lại càng không phải là công cụ để Chính Phủ tẩy não người dân. Khóc lóc cho cái mạng chó của ngươi đi, lão chim dối trá. Kỷ nguyên của sự xuyên tạc đã chấm dứt rồi."
Tạch.
Kiryu ấn nút trên Den Den Mushi. Cổng Dịch Chuyển lập tức khép lại, cắt đứt tiếng la hét thảm thiết của Morgans.
Không gian trong phòng họp trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Kiryu quay về chỗ ngồi, hất cằm về phía Vivi và Wapol.
"Được rồi. Giờ thì nhân chứng sống đã có mặt. Công chúa Vivi, và tên vua rác rưởi... Hãy kể cho tất cả chúng ta nghe, chuyện quái quỷ gì đã thực sự xảy ra trong phòng họp kín của Hội Nghị Reverie?"
Cuộc họp Thượng Đỉnh của thế giới một lần nữa tiếp diễn, và lần này, những bí mật kinh hoàng nhất chôn vùi tại Thánh Địa Mary Geoise chuẩn bị được phơi bày ra ánh sáng.