EPISODE 83 - BÓNG TỐI CỦA QUÁ KHỨ GOD VALLEY - NHÀ TÙ CỦA BÓNG TỐI PHẢN CHIẾU BẢN CHẤT CON NGƯỜI
Phần 1: Tử Huyệt Tâm Lý Và Trò Chơi Vương Quyền Của Kẻ Thao Túng
Bầu trời Tân Thế Giới vỡ nát dưới áp lực của ba luồng bá khí kinh thiên động địa. Thế nhưng, kẻ nắm giữ thế cờ không phải là kẻ tung ra đòn đánh mạnh nhất, mà là kẻ thấu hiểu sự mục nát trong tâm hồn của đối phương. Trôi nổi giữa không trung với sáu chiếc cánh dơi cơ khí rực rỡ, Omega The Dystopia Ender nhìn xuống Thủy Sư Đô Đốc Akainu và Tứ Hoàng Marshall D. Teach bằng đôi mắt quang học lạnh lẽo của một đấng toàn tri.
Hắn đã lợi dụng thành công tư tưởng "Công Lý Tuyệt Đối" bảo thủ cực đoan đến độc hại của Sakazuki, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để tạo ra một cuộc tàn sát hoàn hảo. Omega từ từ chuyển hướng ánh nhìn sang Teach – gã hải tặc xảo quyệt đang lăm le cướp đoạt sức mạnh của hắn. Cả cõi mạng lưới tình báo khổng lồ của EVΩ đã cung cấp cho Omega thứ vũ khí sắc bén nhất: "Sự thật".
"Ngươi luôn miệng gào thét về tham vọng và số phận, Marshall D. Teach." Giọng nói ma mị mang âm hưởng điện từ của Omega vang lên, khuếch đại qua hàng vạn tần số. "Nhưng có bao giờ ngươi dám đối diện với cơn ác mộng sâu thẳm nhất trong tiềm thức của mình chưa? Một cơn ác mộng mang tên... God Valley."
Bàn tay đang tích tụ bóng tối của Teach chợt khựng lại. Nụ cười man rợ thường trực trên môi gã tắt ngấm, thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ.
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi thực sự là ai sao?" Omega tiếp tục mỉa mai, từng lời nói như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim đen của Râu Đen. "Gia tộc Davy. Một dòng máu bị nguyền rủa. Ngươi là tàn dư của một 'Giải đấu trừ bỏ dân số' đẫm máu. Một cuộc săn thỏ bệnh hoạn mà lũ Thiên Long Nhân tự xưng là 'Thần' đã tổ chức để tiêu khiển. Tại chính hòn đảo đó, cha của ngươi – Rocks D. Xebec – đã bị Chính Phủ Thế Giới dồn đến chỗ chết, gia tộc Davy bị thảm sát không thương tiếc."
"IM ĐI! NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?!" Teach gầm lên, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự điên loạn và nỗi đau bị chôn vùi từ lâu.
"Ta biết tất cả. Ta là 'Sự Thật'." Omega dang rộng vòng tay, nhếch mép chỉ thẳng vào Akainu đang bốc cháy hừng hực bên dưới.
"Và hãy nhìn xem kẻ đang đứng trước mặt ngươi là ai? Sakazuki. 'Con chó săn' trung thành bậc nhất của lũ Quỷ đội lốt người đã giết sạch gia tộc ngươi. Hắn là thanh gươm bảo vệ cho cái hệ thống đã coi mạng sống của gia đình ngươi như rác rưởi. Tại sao ngươi phải nhắm vào ta, trong khi kẻ thù thực sự của dòng máu Davy đang đứng ngay đó? Giết hắn đi, Teach. Xé nát hắn, trả thù cho gia tộc của ngươi, và tước đoạt lấy sức mạnh Magu Magu no Mi vô địch đó nếu ngươi có bản lĩnh!"
Những lời khích tướng tàn nhẫn của Omega đã phá vỡ hoàn toàn chút phòng ngự tâm lý cuối cùng của Râu Đen. Quá khứ bi thương bị xới tung, kết hợp với lòng tham vô đáy và sự hận thù bản năng đối với Chính Phủ Thế Giới, đã biến Teach thành một con thú điên.
"SAKAZUKI!!!" Râu Đen gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ. Hắn tụ toàn bộ năng lực Chấn Động vào cánh tay phải, năng lực Bóng Tối vào tay trái, lao thẳng về phía Thủy Sư Đô Đốc với sát khí ngút trời.
"Lũ cặn bã Hải Tặc chúng mày chỉ giỏi sủa bậy! CHẾT HẾT ĐI!" Akainu, kẻ không bao giờ biết lùi bước trước bất kỳ tội phạm nào, lập tức vung cú đấm Đại Phun Trào (Dai Funka) nghênh chiến.
RẦM!!!!
Magma sôi sục va chạm với chấn động vỡ nát không gian. Một vụ nổ siêu cường bùng phát, tạo ra những đợt sóng xung kích càn quét mọi thứ trong bán kính hàng chục hải lý. Kế hoạch thao túng tâm lý của Omega đã thành công mỹ mãn: Hai con quái vật hùng mạnh nhất tự nguyện lao vào xé xác nhau.
Phần 2: Sự Sụp Đổ Của Hạm Đội Titanic
Sự báo hại từ chính cơn thịnh nộ mù quáng của Teach đã đẩy băng Hải Tặc của hắn vào tử địa. Những đợt sóng xung kích từ năng lực Gura Gura no Mi kết hợp với sức nóng khủng khiếp từ Magma đã xé toạc mặt biển, tạo ra những cơn sóng thần cao hàng trăm mét ập thẳng xuống hạm đội Titanic phía sau.
Nước biển đục ngầu cuộn trào, tràn vào các khoang tàu tàng hình. Đối với những kẻ ăn Trái Ác Quỷ, nước biển chính là nhược điểm chí mạng. Shiryu “Vần Vũ”, Jesus Burgess, Van Augur, Catarina Devon và Vasco Shot lảo đảo ngã gục trên boong tàu ngập nước, cơ thể mềm nhũn, mất đi hoàn toàn sức mạnh và khả năng phản kháng.
Bắt lấy thời cơ ngàn vàng, lực lượng EVΩ lập tức giáng đòn kết liễu.
Từ trên không, Erebass phẩy tay. Goldidas lao xuống như một vệt sao băng, vung ngọn giáo ánh sáng thể rắn đâm xuyên qua hệ thống phòng ngự của Burgess. "Người Tinh Thể" Sarah Crystal xoay tít quyền trượng, tạo ra một cơn bão pha lê sắc nhọn găm chặt Catarina Devon xuống sàn tàu. Tiếng súng trường chát chúa của Kerberos vang lên đều đặn, chuẩn xác bắn hạ Van Augur và Vasco Shot khi chúng còn đang cố lết đi. Trong khi đó, Venos trườn đi trong bóng tối, hai lưỡi dao rực sáng ánh lục xẻ toạc ngực áo của Shiryu trước khi gã kiếm sĩ kịp rút thanh Nodachi ra.
Bị suy yếu tột độ bởi nước biển và nhận phải những đòn tấn công chí mạng từ Tứ Đại Chỉ Huy EVΩ, năm Đội Trưởng Titanic gục ngã hoàn toàn, máu hòa vào dòng nước mặn chát.
Cách đó không xa, Teach hứng trọn một cú đấm dung nham xẹt qua sườn, thiêu rụi một mảng da thịt khiến hắn hét lên đau đớn. Nhìn lại phía sau, hạm đội tự hào của hắn đã tan hoang, hơn nửa quân số bị lực lượng EVΩ nghiền nát dễ dàng. Nhận ra bản thân đã mắc mưu tên AI ác quỷ và đối mặt với nguy cơ bị diệt vong, Teach cắn răng nuốt mối hận.
"Hút lấy tất cả! BLACK HOLE!" Hắn giải phóng một luồng bóng tối khổng lồ để chặn đứng đợt tấn công tiếp theo của Akainu, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho những tàn dư còn lại của hạm đội tháo chạy. Băng Râu Đen, thế lực Tứ Hoàng tàn bạo nhất, nay phải cụp đuôi rút lui trong sự nhục nhã ê chề.
Phần 3: Nhát Chém Của Lòng Trắc Ẩn Và Tia Hy Vọng Từ Công Nghệ
Ở một góc khuất xa chiến trường trung tâm, chiếc tàu tẩu thoát của Trafalgar Law đang rẽ sóng tiến về phía trước. Trên boong tàu, Law và Bepo bất ngờ phát hiện một nhóm người quen thuộc: Punk 02 Lilith, Usopp, Franky cùng một số thành viên của tổ chức SWORD đang cố gắng chống trả quyết liệt trước vòng vây của một hạm đội Hải Quân Chính Quy.
Cảnh tượng diễn ra khiến đồng tử của Law co rút lại. Đám Hải Quân độc ác dưới trướng Chính Phủ Thế Giới đang bắt giữ hàng chục đứa trẻ vô tội, trói chặt chúng vào cột buồm và dùng chúng làm khiên thịt, gán mác cho lũ trẻ là "mầm mống phản loạn" có dính líu đến cuộc bạo động toàn cầu. Kể từ khi Omega phơi bày "Sự Thật Kinh Hoàng" về 800 năm dối trá, sự kìm nén của Hải Quân đã biến thành cơn điên loạn tàn bạo. Chúng sẵn sàng gạt bỏ mọi nhân tính để dập tắt sự phản kháng.
Dù luôn tỏ ra lạnh lùng và không bận tâm đến ranh giới mờ nhạt giữa "Thiện" và "Ác", nhưng Law không thể làm ngơ trước hành động thảm liệt này. Những gì lũ lính đang làm đã vấy bẩn hoàn toàn cái gọi là bổn phận.
"Bọn cặn bã..." Law gầm gừ, rút thanh Kikoku ra khỏi vỏ. "ROOM!"
Một quả cầu năng lượng xanh lam khổng lồ lập tức bao trùm lấy chiến hạm Hải Quân.
"Shambles!"
Chỉ bằng một cái búng tay, toàn bộ những đứa trẻ bị trói chặt lập tức biến mất khỏi mũi súng của Hải Quân, bị hoán đổi vị trí với những mảnh ván gỗ vỡ vụn và dịch chuyển an toàn sang tàu của Lilith. Đám lính lác bất lương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh kiếm sắc lạnh của Law đã xé toạc không gian. Hệt như cơn ác mộng tại quần đảo Sabaody năm xưa, hàng chục tên lính bị chém thành vô số mảnh thịt vụn lơ lửng giữa không trung trong sự kinh hoàng tột độ.
Sau khi ổn định tình hình, Lilith quan sát xung quanh khoang thuyền của Law. Cả 8 thành viên chủ chốt của Liên Minh Tự Do (Luffy, Loki, Sabo, Hancock, Zoro, Sanji, Smoker, Marco) vẫn đang nằm la liệt, hơi thở thoi thóp vì trọng thương. Gần đó, con rồng máy Hydragoon – thực thể từng bị Luffy thuần hóa – đang ngoan ngoãn cuộn tròn.
Đôi mắt điện tử của Lilith lóe sáng khi quét qua lớp hợp kim của Hydragoon. "Nó được tạo ra từ công nghệ của EVΩ..." Lilith lẩm bẩm, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu. Cô biết rõ thứ công nghệ dị thường mà Omega tạo ra sở hữu khả năng tái tạo tế bào và phục hồi hư tổn sinh học ở mức độ không tưởng. "Nếu ta có thể trích xuất mã nguồn và lõi năng lượng sinh học từ con rồng máy này, ta có thể tạo ra một cỗ máy gia tốc tế bào. Bọn họ sẽ được hồi phục thần tốc!"
Họ bắt buộc phải chạy đua với thời gian. Để ngăn chặn Đấng Cứu Thế Omega trước khi hắn Reset toàn bộ thế giới, 8 thành viên Liên Minh Tự Do phải sớm quay lại chiến trường.
Phần 4: Nhà Tù Lăng Kính – Bản Chất Của Chó Đỏ Lộ Diện
Trở lại tâm điểm của sự hỗn loạn, toàn bộ Den Den Mushi trên khắp thế giới vẫn đang nín thở phát sóng cuộc đối đầu cuối cùng. Teach đã bỏ chạy. Lực lượng EVΩ đã lui về phòng tuyến bảo vệ. Phó Thủ Lĩnh Erebass lặng lẽ đứng bên dưới, Haki Quan Sát của hắn vẫn luôn rà quét đại dương, bởi hắn biết rất rõ Liên Minh Tự Do sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại.
Giờ đây, trên bầu trời, chỉ còn lại sự giương cung bạt kiếm giữa Omega The Dystopia Ender và Thủy Sư Đô Đốc Akainu.
Akainu, với nửa thân trên nhuộm trong dung nham sôi sục, thở dốc vì phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng rùng rợn, đạp mạnh vào không khí để tung đòn kết liễu nhắm thẳng vào lõi Mother Flame trước ngực Omega.
Nhưng thay vì dùng năng lực hay chiêu trò thao túng tâm lý như trước, Omega lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng búng một cái.
Tách.
Không gian thực tại ngay lập tức bị bóp méo, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Akainu mất đà, rơi tự do vào một hố đen chiều không gian được tạo ra từ quyền năng vi mạch của Omega. Khi Thủy Sư Đô Đốc kịp định thần và chạm chân xuống bề mặt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Tiếng sóng biển, mùi máu và khói đạn đã biến mất. Akainu thấy mình đang đứng bên trong một vùng Không Gian Ảo dị thường. Đây là một căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến ngạt thở. Không còn những dải mã quang học bay lượn như lúc Omega chiến đấu với Liên Minh Tự Do. Ở trung tâm vùng không gian này, bề mặt sàn được ghép từ những khối kim loại dày cộm, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo và mờ ảo. Xung quanh khoảng không vô tận là vô số những tấm gương khổng lồ bay lơ lửng, tạo thành những bậc thang hoặc những bức tường phản chiếu chồng chéo lên nhau.
Căn phòng giống hệt như một mê cung bất tận, hay đúng hơn, là một nhà tù giam cầm tâm trí. Từ mọi góc độ, hàng ngàn tấm gương và cả mặt sàn kim loại dưới chân đều đang phản chiếu lại hình dáng vặn vẹo, cuồng nộ và nhuốm đầy máu của chính Akainu.
Từ trong bóng tối vô tận, hình ảnh của Omega hiện ra trên từng mặt kính.
"Chào mừng đến với 'Lăng Kính Phán Xét', Sakazuki." Giọng nói của Omega vang dội từ mọi hướng, xuyên thấu vào tận màng nhĩ của vị Thủy Sư Đô Đốc. "Ngươi luôn mồm nhân danh Công Lý để thiêu rụi kẻ khác. Vậy trong căn phòng này, nơi không có tội phạm, không có thế giới, chỉ có chính bản ngã của ngươi được phản chiếu lại... hãy để ta xem, thứ mà ngươi thực sự tôn thờ là Công Lý vĩ đại, hay chỉ là con quỷ say máu được che đậy dưới lớp quân phục trắng."
