EPISODE 4: BẢN ÁN NGHIỆP CHƯỚNG VÀ NỮ VƯƠNG SUY VONG
Cuộc tra khảo dưới tàn tích chiến tranh...
Sau những đợt va chạm nảy lửa, Liên Minh Mũ Rơm - G5 - SWORD đã thành công trấn áp cả hai phe phái đang làm loạn hòn đảo. Khói súng vẫn còn bảng lảng trên mặt đất, nhưng bầu không khí giờ đây đặc quánh bởi sự căng thẳng của những cuộc tra khảo.
Tại khu vực bờ biển phía Tây, Smoker túm lấy cổ áo một đại tá Hải quân chính quy, luồng khói từ điếu xì gà phả thẳng vào mặt hắn: "Lệnh từ Akainu hay từ Ngũ Lão Tinh? Ai cho phép các người xả súng vào những đứa trẻ này?!". Tên đại tá nhổ một ngụm máu, cười lạnh lùng: "Chính nghĩa cần sự hy sinh. Để xóa sổ mầm mống của Cross Guild, máu của thường dân chỉ là cái giá nhỏ phải trả". Ở phía Đông, X Drake trong hình dạng bán thú đang dẫm chân lên tên chỉ huy của Cross Guild. "Tẩy não dân nghèo để họ đi ám sát Hải quân lấy tiền thưởng... các người chẳng khác gì lũ kền kền ăn xác thối," Drake gằn giọng.
Sứ giả của bóng tối: Death X
Cuộc tra khảo bất ngờ bị ngắt quãng bởi một luồng khí lạnh thấu xương. Từ trong hư không, một màn sương đen hắc ám vặn vẹo trào ra, mang theo oán khí nặng nề khiến những người lính Hải quân yếu ớt ngất xịu tại chỗ .
Một bóng người bước ra từ làn khói. Hắn khoác bộ giáp Samurai đen tuyền, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đầu lâu có vết sẹo chữ X màu đỏ rực. Đôi mắt hắn không có con ngươi, chỉ là hai đốm sáng đỏ quỷ dị. Hắn tự giới thiệu mình là Death X, Sứ giả của Tứ Quái Phục Hận.
"Ta không đến đây để phí sức với các người," Death X lên tiếng, giọng nói trầm đục như tiếng mài kim loại. Hắn đưa ra một thỏa thuận: "Bất cứ ai trong liên minh này có thù oán với những kẻ thủ ác – dù là Hải tặc, Hải quân, Quý tộc, hay ngay cả Thiên Long Nhân đang làm vấy bẩn thế giới này... 'Những bóng ma quá khứ' sẽ trao cho các người sức mạnh để trả thù. Mỗi kẻ thủ ác bị tiêu diệt sẽ mang lại cho các người phần thưởng xứng đáng".
Luffy là người đầu tiên bước lên, đôi mắt cậu tràn đầy sự kiên định: "Ta không cần thứ sức mạnh thối nát đó. Trả thù kiểu của các người chỉ làm người dân đau khổ thêm thôi! Ta sẽ hạ gục Akainu và Cross Guild theo cách của ta!" Zoro và các thành viên khác cũng đồng loạt thủ thế, từ chối lời đề nghị cực đoan này.
Sự hiện diện của Zelda – Nữ Vương Suy Vong
Death X không hề tức giận. Hắn khẽ chạm tay vào con Den Den Mushi bên hông. Một giọng nói quyến rũ nhưng lạnh lẽo như linh hồn người chết vang lên, bao trùm khắp không gian.
Bối cảnh lúc này chuyển về tàn tích của một Lâu Đài Hoàng Gia cổ xưa. Giữa những bức tường đá bị tàn phá bởi chiến tranh, một người phụ nữ hiện diện với uy quyền vương giả. Đó là Zelda, "Nữ Vương Suy Vong", một trong Tứ Quái Phục Hận – hiện thân của Tham Vọng Chinh Phạt.
Zelda có mái tóc trắng dài như mây mù, trên đầu đội vương miện tỏa ánh sáng xanh quỷ dị. Cô mặc chiếc áo phanh ngực màu đen, để lộ nửa ngực trần quyến rũ và cơ bụng săn chắc, biểu tượng của một chiến binh đã trải qua ngàn vạn trận chiến. "Chào mừng, băng Mũ Rơm," cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. "Chúng ta không tiêu diệt phe phái nào cả. Chúng ta chỉ thuận theo Luật Nhân Quả. Nợ máu phải trả bằng máu. Không một kẻ nào, kể cả những kẻ tự xưng là 'Thần', có thể thoát khỏi nghiệp chướng mà chúng đã tạo ra".
Bản án dành cho Koby...
Luffy hét lớn vào con Den Den Mushi: "Các người đang giữ Koby phải không? Cậu ấy đã làm gì sai mà các người lại bắt cóc cậu ấy?!"
Zelda khẽ cười lạnh: "Koby? Cậu ta phạm vào một trọng tội gián tiếp. Sự yếu đuối và biến cố tại Hachinosu của cậu ta đã khiến 'Mỏ neo đạo đức' của Hải quân là Garp bị kẹt lại" . "Khi Garp biến mất, Hải quân hoàn toàn rơi vào tay những kẻ điên cuồng như Akainu. Vegapunk chết, dân thường bị thảm sát... tất cả đều bắt đầu từ mắt xích mang tên Koby. Theo luật của chúng ta, cậu ta phải đền tội".
Sâu bên trong nhà giam tối tăm của tàn tích lâu đài, Koby đang nằm đó. Người anh hùng của sự cố Cảng Rocky giờ đây bị trói chặt bởi vô số xiềng xích Hải Lâu Thạch. Đôi mắt cậu trắng rã, mất đi ý thức hoàn toàn. Trên cơ thể cậu chi chít những vết thương chí mạng, máu đã khô lại trên bộ quân phục rách nát. Cậu đang sống trong một tình cảnh "sống không bằng chết", trở thành vật tế cho cơn thịnh nộ của những bóng ma quá khứ.