EPISODE 47: SỰ THẬT TÀN KHỐC VÀ LỜI TUYÊN ÁN CỦA OMEGA
Sự Thật Tàn Khốc Tiếp Tục Được Phơi Bày
Khói bụi và tàn tro bay phấp phới trên bầu trời vương quốc Nikorion đã hoang tàn. Trên mặt đất nứt nẻ với biểu tượng Omega đỏ thẫm vẫn còn rực sáng, tám thành viên chủ chốt của Liên Minh — Luffy, Loki, Zoro, Sanji, Smoker, Sabo, Boa Hancock, và Marco — đều đã gục ngã, hoàn toàn mất đi ý thức sau dư chấn từ cú đá Zero Daybreak.
Đứng giữa chiến trường, Omega lạnh lùng phủi lớp bụi trên bộ giáp công nghệ. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào hàng chục Den Den Mushi truyền hình đang lơ lửng xung quanh. Hắn không dừng lại. Kế hoạch phơi bày "Sự Thật Tàn Khốc" của thế giới, về sự thối nát của Chính Phủ Thế Giới và cái trật tự giả tạo 800 năm qua, vẫn tiếp tục được phát sóng toàn cầu.
Nhưng ngay lúc này, hệ thống cảm biến siêu việt trong bộ giáp của Omega bắt được một tín hiệu di chuyển quy mô lớn trên biển. Hạm đội của Hải Quân Chính Quy, dẫn đầu bởi Đô Đốc Ryokugyu (Aramaki) và Phó Đô Đốc "Chấn Hổ Quyền" Gouhachi, đang hung hăng truy sát hạm đội của Liên Minh và tàn dư của "Những Bóng Ma Quá Khứ".
Omega thừa biết mục đích của bọn chúng. Lũ tín đồ cực đoan của "Công Lý Tuyệt Đối" dưới trướng Akainu không chỉ muốn thi hành án tử hình bị trì hoãn 2 năm trước của Isuka, mà chúng còn muốn mượn cớ này để diệt trừ Koby. Trong mắt những quân nhân chuẩn mực, sự ngây thơ và những hành động đi ngược lại mệnh lệnh của Koby là một vết nhơ, một sự phản bội không thể tha thứ.
Cơn Ác Mộng Vô Tận Của Koby - Vòng Lặp Tử Thần Không Hồi Kết
Koby nằm co giật trên giường bệnh, mồ hôi vã ra như tắm, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương chí mạng ở bụng. Dù có sự trợ giúp của Bartholomew Kuma, Bonney và Lilith, thể xác cậu có thể duy trì, nhưng tinh thần thì đang vỡ vụn.
Tiềm thức của đại tá trẻ tuổi đang bị giam cầm trong Death Cycle (Chu Kỳ Tử Thần) – dư chấn kinh hoàng từ năng lực của Omega. Trong tâm trí Koby, một vòng lặp ác mộng vô tận đang diễn ra.
Phập!
Lưỡi đao của hai đao phủ Hải Quân lạnh lùng chém xuống cổ Koby giữa quảng trường Marineford, trước ánh mắt quay lưng hờ hững của đồng đội. Koby choàng tỉnh trong giấc mơ, nhưng chỉ để thấy bản thân đang chìm trong biển lửa của lệnh Buster Call. Hòn đảo bốc cháy, tiếng người dân gào khóc.
Khung cảnh lại chuyển đổi. Những người dân ở vương quốc mà Koby từng xả thân cứu mạng giờ đây cầm cuốc xẻng, giáo mác lao vào đâm chém cậu, ánh mắt họ tràn ngập sự phẫn nộ và ghê tởm đối với một "Hải Quân giả tạo".
Và rồi, bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cậu. Nguyên Soái Akainu bước tới, cánh tay rực lửa magma sôi sùng sục. "Kẻ đào ngũ đi ngược lại Công Lý... không có tư cách sống!" Nắm đấm dung nham xuyên thủng lồng ngực Koby. Cậu la hét trong câm lặng, ngã xuống, chết đi... rồi lại tiếp tục tỉnh dậy để bắt đầu một cái chết mới. Sự ngây thơ của cậu đang bị nghiền nát một cách tàn nhẫn nhất.
Kẻ Cản Đường Kỷ Nguyên Của Sự Thật
"Không thể để bọn tàn dư đó trốn thoát! Đặc biệt là tên nhóc Koby, nó là nỗi nhục của Hải Quân!" Aramaki rít lên, những ngón tay đã bắt đầu hóa thành rễ cây nhọn hoắt.
Trên boong tàu chiến trung tâm, Phó Đô Đốc Gouhachi đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hạm đội Liên Minh. Ông ta đã hồi phục phần lớn thể lực sau khi bị Loki đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao huy hoàng từng kề vai sát cánh cùng Garp và Sengoku, nhưng quyền cước của "Chấn Hổ Quyền" vẫn là thứ sức mạnh khiến hàng vạn lính Hải Quân phải cúi đầu nể phục. Đứng cạnh ông là Đô Đốc Aramaki, vẻ mặt cau có đầy sát khí.
Nhưng ngay khi hạm đội Hải Quân Chính Quy chuẩn bị đưa Liên Minh vào tầm ngắm, mặt biển đột ngột rung chuyển dữ dội.
BÙM! BÙM! BÙM!
Chỉ trong chớp mắt, vô số chiến hạm của Hải Quân Chính Quy bị thổi bay, gãy đôi và chìm nghỉm xuống đáy biển. Bị đánh úp bất ngờ, Aramaki hóa thân thành một mảng rừng khổng lồ, vươn rễ cây cứu lấy những binh lính còn sống sót, đồng thời cùng Gouhachi bật nhảy lên không trung, lao thẳng về phía hòn đảo Nikorion – nơi khởi nguồn của đòn tấn công.
"Tên bác học điên vớ vẩn! Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì với trật tự của thế giới này hả?!" Ryokugyu gầm lên, hạ cánh xuống Nikorion cùng với Gouhachi. Lão "Chấn Hổ Quyền" vận Haki Vũ Trang đen kịt lên hai cánh tay, thế tấn vững như thái sơn, trừng mắt nhìn tên bác học điên đang lơ lửng trước mặt.
Gouhachi siết chặt nắm đấm, không khí xung quanh rung lên bần bật bởi Haki. "Trật tự phải được duy trì. Công lý của Chính Phủ là tuyệt đối. Ngươi đang gieo rắc mầm mống hỗn loạn, Joker!"
Omega nhìn hai kẻ đại diện cho bộ mặt của Chính Phủ Thế Giới bằng ánh mắt thương hại pha lẫn sự nhạo báng. Hắn biết rõ bọn chúng chỉ muốn duy trì cái nền hòa bình giả tạo, bảo vệ thẩm quyền thần thánh của lũ Thiên Long Nhân.
"Muốn ngăn cản ta sao? Thật nực cười," giọng nói điện từ của Omega vang lên, truyền đi khắp thế giới. "Các ngươi cố chấp bảo vệ một kỷ nguyên dối trá đã kéo dài 800 năm. Các ngươi nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng thế giới này sắp sửa bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Nếu không có ai lột trần bộ mặt thật của thế giới này, nhân loại sẽ tự ôm lấy cái 'Công Lý' rác rưởi của các ngươi mà diệt vong!"
Aramaki nhổ bọt, giận dữ quát: "Thế giới này hoạt động theo trật tự! Không có các vị Thần, lũ rác rưởi tụi bay sẽ cắn xé lẫn nhau! Bọn ta sẽ nghiền nát ngươi nhân danh Công Lý Tuyệt Đối!"
Omega giang rộng hai tay, đôi mắt phát ra luồng sáng đỏ rực, dõng dạc tuyên bố trước toàn thế giới:
"Kẻ nào dám đứng về phe 'Công Lý' của Chính Phủ để duy trì trật tự của Thiên Long Nhân... thì kẻ đó sẽ phải chết!"
Không còn lời nào để nói, Aramaki lao lên cùng những rễ cây khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt. Gouhachi nén không khí dưới chân, tung người tung ra một cú đấm "Chấn Hổ Quyền" xé rách không gian nhằm thẳng vào mặt Omega. Trận chiến sinh tử thứ hai chính thức nổ ra.
Bóng Hình Bí Ẩn
Bụi mù từ vụ nổ vẫn chưa tan hết. Luffy, Zoro, Sanji cùng những người khác vẫn nằm gục trên mặt đất rạn nứt, nhịp thở yếu ớt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Giữa đống hoang tàn đổ nát, không gian bỗng vang lên những âm thanh lộc cộc, lộc cộc.
Một đôi chân thon dài bước đi chậm rãi trên mặt đất nứt nẻ. Tà áo bay phấp phới trong gió tàn. Người phụ nữ không rõ danh tính dừng bước, lặng lẽ đứng nhìn tám thành viên Liên Minh đang nằm gục dưới chân mình...