EPISODE 39: BẢN ÁN TRÊN CAO VÀ VỰC THẲM THẦN THÁNH
1. Vực Thẳm Kiêu Ngạo – Sự Can Thiệp Của Thần Thánh
Chiến trường Nikorion vốn đã rơi vào cảnh hỗn loạn nay lại càng rung chuyển dữ dội khi Chính phủ Thế giới chính thức can thiệp. Bầu trời xám xịt nứt toác, mở ra một vòng tròn ma thuật hắc ám mang tên Vòng Tròn Ma Thuật Abyss. Từ trong hố sâu không gian đó, ba thực thể mang quyền năng tối thượng bước ra để giúp đỡ hạm đội Hải quân Chính quy tiêu diệt ba phe còn lại, nhân danh "Thần" và thứ công lý giả tạo do chúng dựng nên.
Dẫn đầu là Thánh Figarland Shamrock – Tân Đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ và là người anh em song sinh của Shanks Tóc Đỏ. Kế bên hắn là hai Ngũ Lão Tinh đầy quyền uy: cha của Shanks và Shamrock – Thánh Figarland Garling, người vừa được thăng chức làm Chiến thần Khoa học Quốc phòng thay thế cho Jaygarcia Saturn; và Thánh Ethanbaron V. Nusjuro – Chiến thần Tài chính, kẻ đang lăm lăm thanh thế kiếm chực chờ tàn sát.
Tại khinh khí cầu của Thời báo Kinh tế Thế giới – vốn đang bị Omega khóa chặt quyền kiểm soát – Morgans đập cánh điên cuồng, mồ hôi hột tuôn rơi khi nhìn thấy các quan chức cao cấp nhất của thế giới lộ diện. Gã Albatros muốn bóp méo thông tin để lấy tiền từ chính quyền, nhưng Omega đã phong tỏa hoàn toàn. Đứng bên cạnh, Vivi cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn khi nhìn lũ cặn bã Thiên Long Nhân. Ký ức kinh hoàng về cái chết của cha cô tại Reverie do chính lũ người này gây ra lại dội về, khiến cô không thể nào nguôi ngoai. Wapol bên cạnh cô run bần bật, mình đầy vết thương sau khi bị Omega đánh cho nhừ tử để giữ im lặng: "Lũ... lũ quái vật đó đã tới rồi! Chúng ta chết chắc!"
2. Bản Án Axit Bắt Đầu – 10% Diệt Vong
Omega đã tính toán trước mọi bước đi. Hắn biết rõ bản tính tàn độc của Thiên Long Nhân – những kẻ coi thường mạng sống con người như sâu bọ – nên chúng không đời nào chịu ra tay cứu mạng 9 tên Phó Đô đốc đang bị giam giữ. Từ phòng điều khiển, Omega kích hoạt cơ chế hành quyết.
XOẠT!!!
Sợi xích Hải Lâu Thạch đầu tiên đứt đoạn. Phó Đô đốc Tosa rơi thẳng xuống hồ axit ăn mòn cực mạnh bên dưới.

"Ááááá!!! Cứu tôi... nóng quá... cơ thể tôi đang tan ra!!!"
Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp phế tích khi da thịt lão bị phân rã hoàn toàn trong đau đớn tột cùng trước sự chứng kiến trực tiếp của toàn cầu qua màn hình Den Den Mushi. Quá trình xử tử đã hoàn tất 10%. Chín tên còn lại – bao gồm Kizaru và 8 Phó Đô đốc – đang kinh hoàng nhìn cái chết cận kề.
Trong ngục giam, Koby tuyệt vọng khẩn cầu Death X: "Làm ơn hãy thả họ ra! Họ cũng chỉ là những người lính làm theo mệnh lệnh!"
Death X nhìn Koby bằng ánh mắt lạnh lùng: "Sự nhân từ và ngây thơ đến ngu ngốc của ngươi thật ngu xuẩn, Koby. Nếu thả chúng đi, chúng sẽ tiếp tục gây ra những thảm kịch như Egghead dưới lệnh của Akainu và cao hơn là dưới thẩm quyền của Chính Phủ Thế Giới. Đám lính đội lốt Chính nghĩa này sẽ không bao giờ hoàn lương. Cái chết chính là kết cục duy nhất dành cho chúng để bắt đầu cho sự sụp đổ của một trật tự dối trá."
3. Bản Bản Chất Trái Ngược – Luffy Đối Đầu Shamrock
Trên bờ cát, Luffy khựng lại khi nhìn thấy Figarland Shamrock bước ra từ làn sương. "Shanks...?! Không, ngươi không phải là Shanks!" Luffy sững sờ. Gương mặt đó giống hệt Shanks, nhưng Shamrock không có vết sẹo trên mắt, còn nguyên cả hai tay và mái tóc gợn sóng mang sát khí tàn ác – hoàn toàn trái ngược với sự phóng khoáng, tốt bụng của Shanks.
Shamrock cười khẩy, ánh mắt ngạo nghễ: "Ồ, ra đây là thằng nhóc được thằng em trai thất lạc của ta trao lại chiếc mũ rơm? Thật thảm hại khi một kẻ cặn bã từ thế giới bên dưới lại dám mang danh Tứ Hoàng."
"Tên khốn Shamrock!!! Chính ngươi đã đâm ta tại Minh Giới ở Elbaf!"
Hoàng tử Loki gầm lên, ngọn lửa phẫn nộ bùng phát khi nhìn thấy Shamrock – kẻ từng dùng kiếm đâm anh tại Elbaf. "Nợ máu ở Elbaf... hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả mạng!" Loki vung cây búa Ragnir lao thẳng về phía Shamrock. Trong khi đó, lão già Gouhachi đã bất tỉnh nhân sự sau trận đòn của Loki và đang được lính chính quy khiêng lên tàu trị thương.
4. Dòng Máu Ethanbaron Và Điểm Yếu Của Metsu Metsu no Mi
Ở khu vực Đấu trường Justitia, Zelda Suy Vong đang giao đấu với Hancock và Brook. Dù sở hữu bộ giáp Omega Gear tăng tiến sức mạnh vượt trội, Zelda bỗng chốc khựng lại khi cảm nhận được dòng máu bên trong mình đang sôi lên. "Cái khí tức này... giống hệt cha... "
Cô nhận ra sự hiện diện của Thánh Ethanbaron V. Nusjuro. Là người duy nhất sống sót mang dòng máu của gia tộc Ethanbaron từ người cha quá cố Vlad, cô cảm nhận rất rõ sự tàn độc của Chiến thần Tài chính đang tiến gần.
Cùng lúc đó, Thánh Figarland Garling ra lệnh cho các Pacifista Mark III và dàn Seraphim (S-Hawk, S-Snake, S-Shark) đồng loạt tấn công. Chúng nã hàng loạt tia laser Pika Pika bộc phá cực mạnh vào Màn Sương Đen.
"Thanh tẩy lũ sâu bọ này cho ta!"
OÀNG!!!
Những linh hồn oán hận của Zelda bị ánh sáng laser thanh tẩy dễ dàng, phơi bày điểm yếu chí mạng của sức mạnh Metsu. Mục đích thực sự của Garling khi đến đây không chỉ là trợ giúp Hải quân, mà là cướp đoạt công nghệ Omega Gear để phục vụ cho các nghiên cứu quân sự tối tân của thế giới.
Nhìn thấy các thế lực tối cao của CPTG xuất hiện, các Phó Đô đốc đang bị xích trên không trung gào khóc cầu cứu: "Thánh Garling! Xin hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi phải thực thi lệnh xử tử Isuka của một năm trước!"
Garling khẩy cười khinh bỉ, ánh mắt không thèm nhìn đám thuộc hạ: "Lũ sâu bọ các ngươi đang làm rầu nồi canh của CPTG. Ta có thể giẫm nát các ngươi bất cứ lúc nào. Ta đến đây không phải để cứu một đám vô dụng." Tuy nhiên, hắn liếc nhìn Kizaru:
"Ngoại trừ Borsalino, ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng như một chiến lực mạnh nhất của Hải quân."
Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của Garling, Đô đốc Kizaru chỉ khẽ nhắm mắt, mệt mỏi buông xuôi trong xích sắt: "Ooh... thôi đi thưa ngài... Ta đã tự tay sát hại người bạn thân nhất của mình ở Egghead... Hãy để ta trả giá bằng mạng sống dưới hồ axit này... Đó mới là sự giải thoát thực sự cho tâm hồn ta~..."
5. Cơ Chế Override – Khi Máy Móc Quay Đầu
Chứng kiến các Seraphim và Pacifista Mark III đang dần áp chế Màn Sương Đen bằng ánh sáng laser, Omega đứng trong bóng tối khẽ gạt tay trên bảng điều khiển holograph.
"Bọn chúng nghĩ rằng chúng nắm giữ quyền lực tối cao nhờ vào vũ khí của Vegapunk sao?" Omega cười lạnh, giọng nói truyền qua bộ giáp của Tứ Quái Phục Hận. " Zelda, Isuka, Beta, Arthus! Hãy kích hoạt cơ chế Override Protocol."
Sử dụng công nghệ bẻ khóa độc quyền vượt xa mọi giới hạn của Vegapunk , Omega khởi động phương thức ghi đè phân quyền điều khiển:
Cơ chế Override Protocol là một kỹ năng hack độc quyền của Omega, bằng cách ghi đè lên mọi mệnh lệnh vượt trên cả "Hệ Thống Phân Quyền", các Tứ Quái Phục Hận lẫn tên bác học thiên tài này đều có toàn quyền điều khiển những Người Máy Sinh Học này.
Bộ giáp Omega Gear của Zelda, Beta, Arthus và Isuka đồng loạt rực sáng các đường vân đỏ thẫm. Một luồng sóng điện từ cybernetic đặc biệt phát ra, trực tiếp can thiệp và ghi đè lên hệ thống phân quyền điều khiển Pacifista mà York đang nắm giữ. Toàn bộ các Pacifista Mark III bỗng chốc khựng lại, đôi mắt đỏ rực của chúng chuyển sang màu đỏ sậm của biểu tượng Ouroboros, từ từ quay họng súng laser về phía các Thánh Hiệp Sĩ và Hải quân Chính quy...