EPISODE 68: TỘI ÁC KINH HOÀNG ĐỘI LỐT CHÍNH NGHĨA VÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA SWORD

10 phút đọc
1,905 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Tại hai chiến tuyến khốc liệt nhất của Vương Quốc Endzone, không gian không ngừng chao đảo bởi những luồng sức mạnh hủy diệt.

Ở chiến trường Không Gian Ảo Cyberspace, Nhóm 1 gồm Luffy, Loki, Sabo và Boa Hancock vẫn đang quay cuồng trong vũ điệu sinh tử với bản thể gốc của Omega. Gã AI thiên tài không ngừng biến đổi hình dạng và tái cấu trúc chiến trường, đẩy cuộc chiến lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cùng lúc đó, trên bình địa Endzone tàn lụi, Nhóm 2 với Zoro, Sanji, Smoker và Marco đang phải căng mình trước những đường kiếm xé rách không-thời gian của Erebass, kẻ mang sức mạnh Năng Lượng Tối.

Nhưng họ không hề biết rằng, bên ngoài ranh giới của cuộc chiến này, một tội ác mất nhân tính nhất trong lịch sử đang được Chính Phủ Thế Giới lặng lẽ giăng lưới.

Mẻ Lưới Của Quỷ Dữ Và Lưỡi Kiếm Bất Lương

Giữa đại dương cuộn sóng, hạm đội khổng lồ của Hải Quân Chính Quy đang tủa đi khắp các nhánh rẽ của Tân Thế Giới. Trên boong chiếc soái hạm, Thủy Sư Đô Đốc Sakazuki khoanh tay đứng lặng, điếu xì gà cháy đỏ rực phản chiếu ánh nhìn tàn nhẫn. Đứng phía sau gã là Đô Đốc Ryokugyu và Phó Đô Đốc Draw – kẻ mang bộ râu xếch ngược đầy tự mãn.

Bên cạnh Draw là một gã đàn ông có bộ dạng xấc xược, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Hắn là Phó Đô Đốc Donald Ruse, kẻ mang danh kiếm sĩ nhưng lại tỏa ra thứ khí chất của một tên lục lâm thảo khấu. Nụ cười gian tà, xảo quyệt của Ruse hoàn toàn đối lập với thanh Nodachi sắc lẹm vắt trên vai. Hắn chính là kẻ đã giẫm đạp lên danh dự và thế chỗ của Isuka sau khi cô bị Draw phản bội.

"Bắt cóc một lũ oắt con hỉ mũi chưa sạch làm mồi nhử... Nghe có vẻ hèn hạ đấy, nhưng ngài phải công nhận nó hiệu quả, đúng không Draw-san?" Ruse cười khùng khục, nhổ bã kẹo xuống sàn tàu. "Chỉ cần lũ nhóc từng vướng líu tới băng Mũ Rơm, tàn dư Râu Trắng hay Quân Cách Mạng nằm trong tay chúng ta, thì cái Liên Minh Tự Do kia sẽ tự nộp mạng thôi."

Đúng lúc đó, chiếc Den Den Mushi trong túi Ruse vang lên tiếng "Puru puru". Đầu dây bên kia là một giọng nói eo éo, nhừa nhựa đặc trưng.

"Gya ha ha! Bọn ta bắt được thêm một đám nữa rồi! Nhiệm vụ này trơn tru QUÁ đi mất!"


Kẻ đang nói là Yarisugi – Đề Đốc chi nhánh G-5. Khi Smoker và Tashigi quyết định quay lưng với hệ thống, Yarisugi và Đơn vị 06 của hắn đã chọn ở lại. Nhưng sự "trung thành" ấy không xuất phát từ Công Lý, mà đến từ lòng đố kỵ hèn mạt và sự thèm khát bệnh hoạn hắn dành cho Tashigi.

"Smoker, cái gã khói đáng ghét đó ngáng đường ta lâu QUÁ rồi!" Yarisugi rít lên qua điện thoại, phông nền là tiếng trẻ con gào khóc. "Bằng mọi giá, ta sẽ dùng lũ nhóc này để dụ tên Smoker ra và xé xác hắn! Rồi Tashigi sẽ phải khóc lóc, quỳ rạp dưới chân ta làm thuộc hạ! Tuyệt vời QUÁ đi mất!"

Sakazuki không bận tâm đến những lời cợt nhả của đám cấp dưới. Đối với hắn và Chính Phủ Thế Giới, đây không đơn thuần là bắt con tin. Đây là màn kịch tàn bạo nhất để gom trọn mẻ cá lớn, sau đó sẽ hành quyết tất cả để dập tắt cái gọi là "Sự Thật" mà nhóm Omega đang gieo rắc. Dưới lăng kính của sự Độc Tài, "Trật Tự" phải được duy trì bằng máu, bất chấp đó là sinh mạng của hàng ngàn đứa trẻ.

Nước Mắt Hoa Tiêu Và Quyết Định Của Liên Minh

Tại căn phòng chỉ huy trung tâm của Hạm Đội Liên Minh Tự Do, không khí như đóng băng lại.

Nhờ hệ thống theo dõi toàn cầu của Punk 02 Lilith, những hình ảnh trực tiếp về chiến dịch "Thanh trừng phản loạn" được phát lên hàng loạt màn hình. Trẻ em ở Water 7, Đảo Người Cá, và khắp Tân Thế Giới đang bị quân lính cưỡng chế lôi đi khỏi vòng tay cha mẹ.

"Lũ khốn nạn..." Franky đấm mạnh xuống bàn, làm lõm cả một mảng thép.

Nhưng người phẫn nộ nhất, không ai khác chính là Nami.

Hoa tiêu của băng Mũ Rơm đứng chết trân. Ký ức về những đứa trẻ khổng lồ bị thí nghiệm tại Punk Hazard, hay bé Tama và những đứa trẻ nghèo đói tại Wano ùa về như muối xát vào tim. Cô từng chứng kiến quá nhiều tội ác giáng xuống những sinh mệnh nhỏ bé nhất dưới bàn tay của những kẻ khoác áo "Công Lý".

"Chúng... chúng nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!" Giọng Nami run rẩy, rồi vỡ òa trong cơn thịnh nộ tột cùng. Sấm sét màu vàng nổ lách tách quanh cây gậy thời tiết trên tay cô. "Chúng tự xưng là Hải Quân, là bảo vệ người dân sao?! Lũ cặn bã Chính Phủ Thế Giới!"

"Đây rõ ràng là một cái bẫy quy mô lớn," Lilith phân tích nhanh trên bàn phím. "Nếu chúng ta chia quân ra cứu bọn trẻ, sức mạnh của Hạm Đội sẽ bị phân tán và dễ dàng bị Hải Quân Chính Quy nghiền nát từng phần."

"Vậy thì cứ để chúng thử đi!" Nami lau mạnh dòng nước mắt, ánh mắt sắc như dao cạo. "Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ đứa trẻ nào! Mọi người, tách hạm đội ra! Dù có phải đâm đầu vào cửa tử, chúng ta cũng phải đưa bọn nhỏ về!"

Không một ai phản đối. Hạm đội Liên Minh Tự Do lập tức phân tách thành vô số nhóm nhỏ, lao vào bóng tối để ngăn chặn tội ác tàn bạo này.

Tam Đảo: Những Kẻ Ruồng Bỏ Bức Tranh Công Lý Thối Nát

Sự kiện rúng động này rất nhanh đã truyền tới Tam Đảo — Căn cứ bí mật của Hải Quân Ngầm SWORD.

Bên trong đại sảnh rộng lớn, Tổng Tư Lệnh Gozen đứng lặng trước màn hình tình báo. Sự tức giận của cô không bùng nổ ồn ào, nhưng sát khí tỏa ra từ cô đủ khiến không khí trong phòng lạnh buốt. Đứng phía sau cô là những tinh anh xuất chúng và dị biệt nhất của lực lượng SWORD.

"Một nước đi quá đỗi hèn hạ," Giọng nói trầm buồn, chậm rãi và đầy logic vang lên từ Armaken. Sĩ quan khổng lồ này mang dáng vẻ đáng sợ như một đấu sĩ quỷ dữ bước ra từ địa ngục, nhưng trái với ngoại hình, anh luôn phân tích vấn đề cực kỳ hệ thống. "Dùng sinh mạng trẻ em làm bình phong... Hệ thống mà chúng ta đang đứng trong đó đã mất kiểm soát các chuẩn mực đạo đức cơ bản."

Ở góc phòng, Kamome – nam Cyborg sinh học sở hữu Trái Kado Kado no Mi (Trái Lá Bài) – khẽ xáo một bộ bài Tây trên đôi tay máy móc. "Xác suất của một tổ chức tha hóa là 100% khi chúng bắt đầu coi con người là những quân bài thí tốt. Thật thảm hại." Kamome từng là một sĩ quan trẻ bị chính đạn pháo Hải Quân vùi dập và đổ oan, trước khi được cứu sống dưới hình hài này.

"Thanh âm của sự tuyệt vọng nghe chói tai quá," Condor thở dài. Anh ta vừa thổi một đoạn Saxophone bi thương, dáng vẻ một gã Playboy xa cách, ích kỷ và lạnh lùng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kẻ thích làm "sói cô độc" ấy lại là một ngọn lửa nghĩa hiệp đang âm ỉ cháy.

"Chúng ta không thể để sự vấy bẩn này tiếp diễn!" Kitsuki siết chặt tay. Cô nữ Hải Quân với trái tim thuần khiết rực sáng quyết tâm. Từng bị Chính Phủ lộng quyền đẩy vào chỗ chết, Kitsuki thấu hiểu rõ nỗi đau của sự phản bội, và cô sẵn sàng dùng võ thuật Aikido cùng năng lực Trái Ác Quỷ trừ tà của mình để thanh tẩy mọi tội ác.

Sagina, nữ kiếm sĩ dày dạn sương gió, khẽ rút nửa thanh kiếm vắt ngang hông. Tuổi thơ cô là những chuỗi ngày địa ngục khi bị chính lính Hải Quân bán cho Thiên Long Nhân, cho đến khi Fisher Tiger giải cứu. "Tôi đã nói rồi," Sagina gầm gừ, khí thế Vovinam sắc bén như chực chờ bùng nổ. "Phục vụ cho bọn quý tộc rác rưởi đó, Hải Quân sớm muộn cũng trở thành lũ rác rưởi y như chúng. Thật may vì tôi đã theo ngài, Gozen-sama."

Ngồi thiền tĩnh lặng giữa sảnh là Saladin. Dù mang khuôn mặt đáng sợ của một Ác Quỷ, bản ngã của cậu lại từ bi như Phật. Từng bị học viện Hải Quân hủy hoại dung nhan và hắt hủi, Saladin được tái sinh nhờ lòng tốt của Chánh Án Yukidori. Cậu chắp tay lại, năng lượng của Trái Zoan Thần Thoại Model: Xác Ướp cộng hưởng cùng các môn võ đạo (Karate, Taido, Judo) tỏa ra ôn hòa nhưng kiên định: "Nghiệp chướng của Hải Quân Chính Quy đã quá sâu nặng."

Bên cạnh Saladin, hai con thú hoang dã được Gozen đích thân huấn luyện là Hanumaru (Khỉ) mang năng lực Zoan Ngộ Không và Hakukou (Hổ) mang năng lực Zoan Chimera đồng loạt nhe nanh gầm gừ. Tia lửa điện đặc trưng của võ phái Mishima-Ryu chạy dọc quanh bộ lông của chúng như sẵn sàng cắn xé kẻ thù.

Và cuối cùng, Peregrine – nữ Kunoichi hiện đại, cấp dưới trực tiếp của Gozen – thổi một bóng kẹo cao su lớn rồi làm nổ cái bốp. "Nói tóm lại là... đi đập bọn chúng thôi, sếp! Lũ nhóc đang khóc kìa!" Sự bốc đồng, nổi loạn của tuổi trẻ hòa cùng sự tốt bụng khiến cô nàng không thể đứng yên thêm một giây nào nữa.

"Tất cả, lắng nghe đây." Giọng nói của Gozen vang lên, đanh thép và uy lực, cắt đứt mọi tiếng xì xầm. Cô quay người lại, ánh mắt rực sáng nhìn lướt qua toàn bộ những mảnh ghép dị biệt của SWORD.

"Chúng ta từng phụng sự cho một hệ thống với niềm tin bảo vệ kẻ yếu. Nhưng hành động dùng trẻ em làm lá chắn hôm nay là minh chứng cuối cùng cho thấy, Hệ Thống Công Lý ấy đã đạt tới đỉnh điểm của sự thối nát và phản bội lòng tin của toàn thể dân chúng."

Gozen rút thanh kiếm của mình ra, nâng cao lên trước mặt.


"Kể từ giây phút này, ta tuyên bố: Hải Quân Ngầm SWORD chính thức ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN khỏi Bộ Máy Quân Đội của Chính Phủ Thế Giới! Chúng ta sẽ không nhượng bộ, không cúi đầu, và không nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ hành vi vô đạo đức nào của chúng thêm một lần nào nữa!"

Tất cả các thành viên SWORD đồng loạt đứng nghiêm, ánh mắt rực lửa. "Giải cứu những đứa trẻ, và chặt đứt móng vuốt của sự Độc Tài! SWORD, xuất kích!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.