EPISODE 3: NGỌN LỬA PHỤC HẬN VÀ LỜI MỜI TỪ BÓNG TỐI
Hỗn loạn và ấm áp tại Phượng Hoàng Cư...
Quán ăn "Phượng Hoàng Cư" vốn là một nơi bình lặng, nhưng hôm nay nó trở nên bát nháo hơn bao giờ hết bởi sự hiện diện của những vị khách "không mời mà đến". Trong một góc quán, Sanji đang thể hiện sự ga lăng quá mức khi liên tục bưng những đĩa tráng miệng tinh tế đến bàn của Hibari và Kujaku. "Ôi, những bông hồng của Chính nghĩa, vẻ đẹp của các cô làm lu mờ cả ánh mặt trời!" Sanji uốn éo trong làn khói thuốc, mặc cho sự ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt của hai nữ lính Hải quân. Cách đó không xa, Brook vừa cúi người vừa đưa ra câu hỏi quen thuộc: "Các quý cô xinh đẹp, tôi có thể xem..." BỐP! Một nắm đấm bọc Haki của Nami giáng thẳng xuống đầu vị nhạc công xương xẩu, để lại một cục u to tướng. "Lo mà ăn đi, đồ biến thái!" cô quát lớn.
Ở một góc khác, Usopp và Chopper đang há hốc mồm kinh ngạc trước những con búp bê đất sét nhỏ xíu nhưng chuyển động như sinh vật thật – sản phẩm từ năng lực của Prince Grus. Trong khi đó, "Hoàng tử bị Nguyền rủa" Loki do cơ thể quá khổ nên buộc phải ngồi ngoài hiên quán. Tuy nhiên, anh ta chẳng hề phiền lòng vì Gozen và nhóm phụ bếp đã dọn ra những tảng thịt Sea King nướng khổng lồ, bốc khói thơm phức – thứ đặc sản mà họ phải rất vất vả mới săn được tại vùng biển này.
Bí ẩn về Gozen...
Cô chủ quán Gozen hiện ra với vẻ đẹp mặn mà và đầy uy nghiêm. Cô mặc chiếc sườn xám đen thêu phượng hoàng vàng rực rỡ, bên ngoài khoác tạp dề trắng, đôi mắt vàng sắc sảo luôn quan sát mọi thứ. Nami và Robin nhận thấy Gozen nhìn Luffy với một ánh mắt rất lạ – một cái nhìn ấm áp, chứa đựng sự thân thương đặc biệt, hoàn toàn không giống cách dân thường nhìn một Tứ Hoàng đáng sợ. "Này Robin," Nami khẽ thì thầm. "Gia phả của Luffy vốn đã toàn 'thứ dữ', liệu có khi nào..." Robin chỉ mỉm cười bí hiểm, cô cũng đang tự hỏi về sự kết nối kỳ lạ này.
Về phần Luffy, dù cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ Gozen, nhưng cậu hoàn toàn không có ký ức nào về cô. Trong tâm trí cậu, hình bóng gia đình chỉ gắn liền với làng Foosha, ông nội Garp, dì Dadan và hai người anh Ace, Sabo.
Địa ngục tràn vào hòn đảo...
Bữa ăn bỗng chốc bị cắt ngang bởi những tiếng nổ vang trời. Tiếng súng liên thanh rộ lên từ hai phía bờ biển, xen lẫn là tiếng gào khóc thảm thiết của dân chúng. Hải quân chính quy dưới quyền Akainu đã đổ bộ từ phía Tây. Nhân danh "Công lý Tuyệt đối", chúng bắt bớ dân thường vào các bãi tập trung, sẵn sàng xử tử bất cứ ai bị nghi ngờ có ý định gia nhập Cross Guild. Ở phía Đông, hàng vạn hải tặc thuộc Cross Guild cũng tràn vào, chúng không giết người ngay mà dùng tiền bạc và sự thù hận để "tẩy não" người dân, lôi kéo họ săn lùng Hải quân để nhận tiền thưởng. "Sunny đang ở phía Nam! Chúng ta phải bảo vệ các con tàu trước khi bị chúng đánh chìm!" Franky hét lớn.
Liên Minh Mũ Rơm - G5 - SWORD nhanh chóng chia quân:
Nhóm 1 gồm Luffy, Zoro và Smoker tiến về phía Tây để ngăn chặn cuộc thảm sát dân thường của Hải quân chính quy.
Nhóm 2 gồm Sanji, Loki, Drake càn quét đám hải tặc Cross Guild ở phía Đông, ngăn chặn sự trục lợi từ nỗi đau của dân chúng.
Nhóm 3 gồm Nami, Usopp, Franky cùng với SWORD và G5 quay về bờ biển phía Nam để bảo vệ Thousand Sunny và hạm đội khỏi các loạt đạn pháo lạc. Trận chiến nổ ra dữ dội, các thành viên Liên Minh không ngần ngại sử dụng những chiêu thức mạnh nhất để vô hiệu hóa cả hai phe "Hải quân đội lốt Chính nghĩa" và "Hải tặc trục lợi".
Bản giao kèo từ bóng tối...
Trên một mỏm đá cao khuất trong mây, một bóng đen bí ẩn thản nhiên quan sát toàn bộ cục diện mà không ai hay biết. Hắn rút Den Den Mushi ra, liên lạc với một người phụ nữ có mật danh là "Zelda". "Thưa Nữ Hoàng Zelda, tôi cảm nhận được nó," bóng đen thì thầm. "Ngọn lửa hận thù bên trong băng Mũ Rơm sau biến cố Egghead đang rực cháy. Họ cũng ghét cay ghét đắng cái thứ công lý giả tạo kia. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên bắt tay với họ để chống lại cả Akainu lẫn Cross Guild." Đầu dây bên kia, Zelda – thủ lĩnh giấu mặt của "Những bóng ma của quá khứ" – lạnh lùng đáp lại: "Ta đã tìm hiểu rất kỹ về Luffy. Băng Mũ Rơm là những người duy nhất chưa bị vấy bẩn bởi sự tham lam và mục ruỗng của thế giới này. Hãy để họ giúp chúng ta thực thi sự trừng phạt. Máu của những oan hồn Ohara, Lulusia và Flevance cần được trả lời bằng máu của những kẻ thủ ác." Zelda yêu cầu bóng đen tiếp cận băng Mũ Rơm với một lời đề nghị hợp tác: Một liên minh giữa những người đang sống và những "bóng ma" tàn dư của quá khứ để nghiền nát trật tự thối nát hiện tại.