AFTER CREDITS: NHỮNG BÓNG MA TRONG MÀN ĐÊM
Phần 1: Sự Thỏa Hiệp Của Những Kẻ Chơi Cờ
Tại một căn cứ bí mật của Cross Guild, ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt đầy vết sẹo của "Cá Sấu Chúa" Crocodile. Hắn cầm chiếc Den Den Mushi lên, đầu dây bên kia là giọng cười ngạo nghễ quen thuộc.
"Fufufu... Thế giới đang cháy rực trong biển lửa, Cá Sấu. Ngươi thấy sao về màn trình diễn của 'Kẻ Sát Thần'?" Giọng Doflamingo vang lên, mang theo sự phấn khích bệnh hoạn.
Crocodile rít một hơi xì gà dài, khói bay mù mịt: "Hắn là một biến số không nằm trong kế hoạch. Việc hắn giải thoát cho gia tộc ngươi khỏi Impel Down đã khiến cán cân của Chính Phủ sụp đổ hoàn toàn."
"Đừng nói như thể ngươi không hưởng lợi từ đó." Doflamingo đáp trả. "Mọi trật tự cũ đang bị xóa sổ. Cross Guild của ngươi và EVΩ của hắn... sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Ngươi định làm gì khi tên 'Chó Đỏ' kia giờ đã trở thành một con quái vật thực thụ của Chính Phủ?"
Crocodile nheo mắt: "Ta không quan tâm hắn là Chó Đỏ hay Ác Quỷ. Kẻ nào cản đường ta thực hiện mục tiêu, kẻ đó phải chết. Ngươi nên lo giữ cái đầu của mình cho chặt khi làm việc với Kiryu đi, Doflamingo."
Phần 2: Sự Giận Dữ Của Thần Tượng
Chuyển cảnh. Bầu trời Tân Thế Giới.
Tít trên tầng mây cao vút, Vương Quốc Trên Không Stariea đang chìm trong biển lửa. Khói bụi mù mịt che khuất ánh mặt trời, tiếng kim loại va chạm và tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp các hòn đảo bay.
Giữa vòng vây của hàng ngàn binh lính Quân Đoàn Stariea tàn bạo, một bóng hồng đang chiến đấu trong tuyệt vọng nhưng kiên cường. Đó là Siren – người chị em nuôi của Monet và Sugar. Cô vỗ mạnh đôi cánh lông vũ đen tuyền khổng lồ sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Trong chiếc áo tank top in họa tiết dải ngân hà, Siren giương đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm nhìn đám quân thù. Từ hai bàn tay cô, những quả cầu năng lượng ánh sáng màu tím rực rỡ liên tục được ngưng tụ và phóng ra, thổi bay hàng chục tên lính bọc thép.

"Ta sẽ không bao giờ đầu hàng! Trả lại sự tự do cho Stariea!" Siren hét lớn, âm thanh trong vắt nhưng chan chứa sự phẫn nộ.
Nhưng sự phản kháng của cô dường như quá nhỏ bé trước sự hiện diện của một thực thể vĩ đại đang che khuất cả bầu trời.
Tự xưng là Quốc Trưởng của Stariea, Monsoro hiện lên không khác gì một vị Thần giáng thế. Hắn mang hình hài một bức tượng đá cẩm thạch khổng lồ, gợi nhớ đến Chúa Quỷ Mundus. Đôi cánh thiên thần khổng lồ dang rộng, nhưng phía sau lưng hắn lại là một vòng tròn rực lửa đen kịt, chi chít những con mắt đỏ ngòm đáng sợ. Nguồn sức mạnh từ Ma Khí Omen mà "Vua Thế Giới" Imu ban cho đã biến Monsoro thành một kẻ bất tử, tỏa ra thứ áp lực khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.

Hắn từ từ giơ bàn tay khổng lồ bằng đá lên, giọng nói ồm ồm như sấm rền vang dội: "Kẻ nào chống lại Thần... đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi."
Siren nghiến răng, đẩy sức lực lên mức tối đa để chuẩn bị đỡ đòn, dù cô biết bản thân đang đứng trước cửa tử.
Phần 3: Sự Thật Được Chôn Giấu
Chuyển cảnh về Căn Cứ Chính của Tổ chức EVΩ.
Trong một căn phòng chỉ huy ngập tràn ánh sáng xanh của các màn hình ba chiều, Kiryu đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bản đồ của Vương Quốc Stariea đang nhấp nháy.
Sau lưng hắn, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn. "Tuyết Nữ" Monet – giờ đây mang mật danh Claude, một Tướng Lĩnh Dạ Xoa của EVΩ – chậm rãi bước tới. Cô nhìn chăm chăm vào hình ảnh chiến trường Stariea đang được truyền về.

"Ngài đã cố tình dẫn dắt băng Mũ Rơm tới Stariea." Monet cất giọng sắc lạnh nhưng không giấu được sự rung động trong ánh mắt. "Ngài biết rõ nơi đó là quê nhà của tôi. Và ngài cũng biết... đám Hải Tặc đó căm thù tôi đến mức nào sau những gì xảy ra ở Punk Hazard."
Kiryu từ từ quay lại, đối diện với Monet. Gương mặt "Kẻ Sát Thần" điềm tĩnh đến lạ thường: "Đúng vậy. Thực lực của băng Mũ Rơm hiện tại là chìa khóa để lật đổ Monsoro và đập tan thứ Ma Khí Omen mà Imu đã ban cho hắn. Nhưng ta cũng hiểu rất rõ rủi ro khi đưa họ tới đó."
Kiryu bước lại gần, giọng điệu trở nên nghiêm nghị, mang đậm tính chiến lược: "Nghe cho kỹ đây, Monet. Sẽ đến lúc cô phải lộ mặt để can thiệp vào cuộc chiến này. Nếu cô bị lộ thân phận hoặc cố tình chạm mặt nhóm Luffy, cô bắt buộc phải giải thích và chứng minh sự trong sạch của mình ở thời điểm hiện tại. Ta không muốn thấy bất kỳ một xung đột nội bộ nào làm rạn nứt Liên Minh Tự Do và EVΩ chỉ vì những thù hằn chết tiệt trong quá khứ."
Monet im lặng, khẽ nắm chặt hai bàn tay lại.
"Dựa trên quan điểm 'Kẻ thù của kẻ thù là bạn', bọn họ sẽ phải chấp nhận cô." Kiryu tiếp lời, chỉ tay vào màn hình nơi đang hiển thị hình ảnh của Siren đang chiến đấu trong tuyệt vọng. "Cô không chỉ đến đó để cứu lấy Siren – người em gái nuôi của cô, mà cô còn là yếu tố then chốt, là người dẫn đường để giải phóng Vương Quốc Stariea khỏi ách thống trị của Monsoro. Hãy lấy hành động để chuộc lại lỗi lầm."
Ánh mắt Monet khẽ rung lên khi nhìn thấy Siren kiệt sức qua màn hình. Tình thân, sự hối hận và lòng quyết tâm hòa quyện trong đôi mắt của "Tuyết Nữ". Cô đã từng mù quáng phục vụ cho Doflamingo, nhưng giờ đây, cô chiến đấu vì lý tưởng của chính mình, vì gia đình duy nhất còn sót lại của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi cánh tuyết trắng khẽ vươn ra sau lưng, ánh mắt trở nên sắc lẹm và kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi hiểu rồi, thưa Ngài Kiryu." Monet cúi đầu nhận lệnh. "Tôi sẽ không để bóng ma Punk Hazard phá hỏng kế hoạch của ngài. Lần này... tôi sẽ tự tay giải cứu Siren, và lấy lại vùng trời của Stariea!"
Kiryu khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt lại hướng về phía những đám mây đen đang vần vũ trên bản đồ.
"Tốt lắm. Hãy chuẩn bị đi... Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu."
(Những ai đã kiên nhẫn đọc hết toàn bộ One Piece Novel Vengeance có thể tham khảo Video Review One Piece Xtending War bằng cách Copy đường link này để xem Video:)
https://www.youtube.com/watch?v=zhX1uKv9U4M&t=1229s
(Lưu ý: Vũ Trụ One Piece Xtending War có nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với cốt truyện chính nên sẽ tách biệt hẳn với định hướng của ODA sau này. Hãy cân nhắc trước khi xem!!!)