EPISODE 98: BÓNG TỐI CỦA CHÍNH NGHĨA TUYỆT ĐỐI VÀ SỰ THẬT ĐƯỢC LƯU LẠI TRÊN MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG
Bầu không khí sặc mùi tấu hài và ngượng ngùng trong phòng hội nghị khổng lồ tại Tổng Hành Dinh SWORD dần tan biến. Nụ cười sảng khoái của Gozen và vẻ mặt ngơ ngác của Luffy đã giúp xoa dịu những cái đầu đang căng như dây đàn, nhưng tất cả đều hiểu rằng, trước mắt họ vẫn là một ván cờ sinh tử. Những vị chỉ huy tự động chỉnh lại tư thế, tiếng cười nói nhường chỗ cho sự tĩnh lặng nghiêm trang. Cuộc họp thượng đỉnh của Liên Minh Tự Do chính thức bắt đầu phần cốt lõi nhất.
Quanh chiếc bàn tròn khổng lồ là sự hiện diện của những thế lực có thể định đoạt tương lai thế giới: Băng Mũ Rơm, các băng hải tặc đồng minh (Heart, Kuja, tàn dư băng Râu Trắng, tàn dư băng Spade), lực lượng SWORD cùng những sĩ quan Hải Quân đã chọn quay lưng với Chính Phủ, Quân Cách Mạng dưới quyền Dragon, và tàn dư của "Những Bóng Ma Quá Khứ" – những kẻ đã mang trên mình di chứng của sự tàn độc từ Hệ Thống cai trị.
Phần 1: Cái Giá Của 40% Và Vòng Lặp Sinh Tồn
Tổng Tư Lệnh Gozen đứng dậy, gõ nhẹ xấp tài liệu lên mặt bàn. Ánh mắt cô sắc lạnh, lướt qua từng gương mặt.
"Theo báo cáo tình báo mới nhất, cục diện toàn cầu đã thay đổi hoàn toàn sau đòn Almighty Purification của Kiryu và cuộc nổi dậy vũ trang từ quần chúng." Gozen cất giọng trầm ổn. "Con số thương vong của Hải Quân Chính Quy thuộc phe Chính Phủ và lực lượng Cipher Pol trên toàn thế giới hiện tại là 40%. Đây là tổn thất nhân mạng và quân sự lớn nhất trong lịch sử 800 năm của chúng."
Một tiếng xì xầm nổi lên từ phía các sĩ quan Hải Quân phản Chính Phủ. Koby nắm chặt hai bàn tay, mồ hôi rịn trên trán. Prince Grus khẽ nhăn mặt: "40% là một con số khổng lồ. Dù biết bộ máy đó đã tha hóa, nhưng khoảng trống quyền lực này sẽ khiến người dân vô tội ở các hòn đảo xa xôi dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những băng hải tặc tàn ác. Hành động triệt để này... chẳng phải sẽ gián tiếp tiếp tay cho cướp bóc sao?"
Một vài ánh mắt e ngại hướng về phía người thanh niên mặc áo choàng đỏ đang khoanh tay dựa lưng vào ghế. Kiryu, giấu mặt sau chiếc mặt nạ Quỷ Dạ Xoa, không hề tỏ ra bất ngờ trước sự oán trách này.
"Ta biết các ngươi sẽ nghĩ vậy..." Kiryu chậm rãi lên tiếng, chất giọng điện tử phát ra từ mặt nạ đều đều nhưng mang sức nặng ngàn cân. "Nhưng các ngươi vẫn đang kẹt trong cái nhân sinh quan Nhị Nguyên cũ rích: Hải Quân là Tốt, Hải Tặc là Xấu. Sự thật là, dưới lớp áo choàng Công Lý ấy, có bao nhiêu kẻ lạm quyền trục lợi? Có bao nhiêu ngôi làng đã bị thiêu rụi chỉ vì 'lệnh từ cấp trên'?"
Kiryu chỉ tay về phía tàn dư của "Những Bóng Ma Quá Khứ": "Họ chính là minh chứng. Người dân uất hận vì bị tước đoạt mạng sống của người thân bởi chính những kẻ tự xưng là 'Thần' và những con chó săn của chúng. Sự phẫn nộ đẩy họ vào đường cùng, buộc họ phải trở thành Hải Tặc hoặc phiến quân để sinh tồn và trả thù. Nó tạo ra một vòng lặp chém giết vô tận do chính Hệ Thống cai trị này nhào nặn nên."
"40% đó là một cái giá chát chúa, ta thừa nhận." Kiryu hạ giọng. "Nhưng đó là Hậu Quả tất yếu mà bộ máy này phải gánh chịu sau hàng thế kỷ phục tùng những kẻ ngạo mạn như Thiên Long Nhân."
Gozen gật đầu đồng tình, bổ sung: "Và đừng quá lo lắng về việc cướp bóc. Thực tế lúc này, sự hiện diện của 'Kẻ Sát Thần' Kiryu và cái danh 'Nữ Hải Quân Đầu Gấu' của ta đang trở thành thứ vũ khí răn đe tuyệt đối. Những tên Hải Quân ích kỷ hay những đám Hải Tặc dù là những kẻ tàn ác nhất hiện tại đều đang run rẩy. Chúng biết rằng, bất cứ hành động sát hại dân thường nào cũng có thể bứt dây động rừng, kéo theo cơn thịnh nộ của Liên Minh Tự Do."
"Ngay cả Tứ Hoàng Râu Đen, kẻ vừa mất đi một lượng lớn quân số bởi EVΩ, giờ cũng đang phải thu mình lại như một con rùa rụt cổ, chỉ dám âm thầm chiêu mộ lực lượng." Dragon khoanh tay phân tích. "Tổ chức Cross Guild cũng vậy. Việc chúng phát lệnh truy nã Hải Quân đã gây ra những cái chết đầy oan uổng cho những người lính thực sự chính trực, điển hình như T-Bone. Giờ đây, bọn chúng phải bước đi trên băng mỏng, e dè mọi thế lực."
Bản Thể Ác Quỷ: Sự Thật Về Sakazuki Và Domi Reversi
"Nói về những cái chết oan uổng của thường dân, không ai 'đóng góp' nhiều hơn Sakazuki (Akainu)." Sabo lên tiếng, đôi mắt anh rực sáng ngọn lửa căm phẫn. Khái niệm "Thanh Trừng Phòng Ngừa" của Akainu đã gieo rắc bi kịch cho không biết bao nhiêu sinh mạng.
Nhắc đến Thủy Sư Đô Đốc Akainu, không khí trong phòng lập tức giảm xuống âm độ.
"Bóng tối bên trong hắn đã hoàn toàn nuốt chửng nhân tính rồi." Kiryu trầm ngâm. "Bản thể 'Ác Quỷ' mà ta từng ép hắn đối diện... giờ đã trở thành hiện thực vật lý. Sakazuki không còn là con người nữa. Hắn là phiên bản tồi tệ nhất, gớm ghiếc nhất của thứ 'Công Lý Tuyệt Đối' mà hắn tôn thờ."
Hoàng tử Loki của tộc Khổng Lồ, người nãy giờ vẫn ngồi tĩnh lặng như một ngọn núi, từ từ chồm người về phía trước.
"Đó không phải là sự biến dị tự nhiên." Loki cất giọng ồm ồm, đầy tính uy quyền. "Ta đồ rằng đây là thủ đoạn của Nerona Imu – kẻ đứng trong bóng tối giật dây thế giới. Hắn đã sử dụng kỹ thuật tà giáo có tên là Domi Reversi."
Mọi người nín thở lắng nghe. Loki tiếp tục: "Domi Reversi là một nghi thức Quỷ hóa mà Imu từng dùng lên tộc Khổng Lồ trong quá khứ. Kẻ bị Quỷ hóa sẽ mất đi phần 'Người', nhưng đổi lại, chúng nhận được khả năng bất tử hoặc nói đúng hơn là một 'Sinh mệnh dự phòng'. Nếu muốn đưa Sakazuki xuống mồ, sức mạnh vật lý đơn thuần là chưa đủ. Các ngươi phải giết hắn hai lần: Một mạng của Con Người, và một mạng của Ác Quỷ."
Lời tuyên bố của Loki như một đòn búa tạ tảng giáng xuống bàn họp. Phải giết một kẻ mạnh như Akainu tới tận hai lần?
Chiến Thuật Hạ Gục Kẻ Cuồng Tín
Marco "Phượng Hoàng" siết chặt tay vịn ghế, khuôn mặt hằn lên sự căng thẳng. Isuka – "Kẻ Đóng Đinh" của Hải Quân – cắn chặt môi đến rớm máu.
Kiryu nhận ra ngay sự dao động đó. "Ta biết rất nhiều người ở đây mang nợ máu với Chó Đỏ. Cái chết của 'Hỏa Quyền' Ace là một vết thương không bao giờ lành. Nhưng hãy nghe ta dặn cho kỹ: Việc tiêu diệt Akainu không được phép trở thành một cuộc trả thù cá nhân. Đây là sự trừng phạt mang tính Hệ Thống. Hỏa Quyền không phải nạn nhân duy nhất."
Kiryu gõ nhịp ngón tay bọc giáp lên bàn: "Sakazuki là một kẻ xảo quyệt. Hắn rất giỏi Tâm Lý Chiến. Hắn biết rõ vết thương lòng của các ngươi, và hắn sẽ dùng chính cái tên 'Ace' để khích tướng. Luffy, Sabo, Marco, Isuka... bất kỳ ai mất bình tĩnh lao vào hắn đều sẽ trở thành con thiêu thân chết cháy. Kẻ làm chủ được cảm xúc mới là kẻ nắm giữ lưỡi gươm kết liễu."
Luffy kéo sụp chiếc mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, thanh âm cậu trầm xuống dị thường: "Tôi hiểu. Tôi sẽ không để hắn lừa một lần nào nữa đâu."
"Tốt." Kiryu gật đầu. "Về mặt tâm lý, Akainu có một điểm yếu chí mạng: Sự thượng đẳng và lòng tin mù quáng vào Công Lý Tuyệt Đối. Nếu chúng ta tấn công trực diện vào hệ tư tưởng méo mó đó, đạp đổ niềm tự tôn của hắn trước toàn thế giới, tâm lý hắn sẽ rạn nứt. Một kẻ cuồng tín khi niềm tin sụp đổ sẽ để lộ tử huyệt."
Phương Thức Khắc Chế Magma Và Pháo Đài Di Động
"Thế còn về sức mạnh thể chất thì sao?" Nami lo lắng hỏi. "Hắn là dung nham cơ mà! Đụng vào là bốc hơi!"
"Dung nham nóng, nhưng không phải là vô địch." Gozen mỉm cười sắc bén, những đốm lửa cam rực bắt đầu nhảy múa quanh những ngón tay cô.
Kiryu chỉ ra bản đồ chiến thuật trên màn hình ba chiều:
- Đóng băng tuyệt đối: "Nhiệt độ thấp có thể làm nguội và vô hiệu hóa dung nham. Cây búa Sóc Băng Ratatoskr của Hoàng tử Loki, luồng khí lạnh từ Hoàng Tuyền của Brook, và dĩ nhiên... năng lực Hie Hie của Kuzan là những thứ thiên địch của hắn."
- Nhiệt độ siêu việt: "Nếu không thể làm lạnh, chúng ta sẽ thiêu rụi hắn bằng thứ lửa nóng hơn cả Magma. Ngọn lửa Mặt Trời từ Trái Chu Tước của Gozen. Ngọn lửa xanh Ifrit Jambe từ đôi chân của Sanji." "Để đó cho ta," Sanji châm một điếu thuốc, nhếch mép cười đầy tự tin. Sabo cũng siết chặt nắm tay trái, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt bắt đầu nhen nhóm: "Trái Mera Mera đang chờ ngày thức tỉnh. Ta sẽ dùng ngọn lửa cao quý nhất để thanh tẩy hắn."
- Cuộc chiến bào mòn: "Akainu là một con quái vật về thể lực. Trận chiến 10 ngày đêm tại Punk Hazard là minh chứng cho thấy hắn là một cỗ xe tăng, một pháo đài di động thực sự (Juggernaut). Rất may, Bộ giáp Omega Gear của ta được thiết kế riêng cho những cuộc chiến kéo dài. Thời gian chiến đấu càng lâu, công suất và sức mạnh của bộ giáp sẽ càng tăng tiến."
Kiểm Soát Dư Luận: Kỷ Nguyên Của Sự Thật
Cuộc bàn tròn đã đi đến hồi kết về mặt quân sự. Nhưng chiến tranh không chỉ nằm ở nắm đấm.
"Để đánh sập hoàn toàn hệ tư tưởng của Akainu và Chính Phủ, chúng ta cần nhiều hơn là vũ lực. Chúng ta cần dư luận." Dragon lên tiếng, nhìn về phía Kiryu.
Kiryu khẽ bật cười, một tràng cười ngạo nghễ vang lên từ lớp mặt nạ cơ khí: "Các vị không cần bận tâm về mặt truyền thông. Lão chim hói Albatros Morgans có lẽ đang khóc thét trong tuyệt vọng rồi."
Anh bấm một nút trên thiết bị điều khiển ở cổ tay. Một màn hình ba chiều khổng lồ lập tức hiện ra, chiếu cảnh tượng bên trong Khinh Khí Cầu trụ sở của tờ Thời Báo Kinh Tế Thế Giới (WEJ). Toàn bộ hệ thống máy in, đài phát thanh và sên viễn thông đều đang bị các chuỗi mã độc màu đỏ của EVΩ khóa chặt và điều khiển tự động.
"Ta đã chiếm đoạt toàn bộ quyền kiểm soát mạng lưới truyền thông của lão ta." Kiryu tuyên bố. "Bắt đầu từ giờ phút này, sẽ không có một lời dối trá, bưng bít hay xuyên tạc nào từ phía Chính Phủ được phép phát sóng."
Sáng hôm đó, hàng triệu tờ báo bay rợp trời, thả xuống khắp các hòn đảo từ bốn vùng biển cho đến tận Tân Thế Giới. Không có những bản tin bị bóp méo, không có sự tô hồng tội ác. Chỉ có Sự Thật. Sự thật về 40% thiệt hại của Hải Quân, sự thật về nguồn gốc của Những Bóng Ma Quá Khứ, và sự thật về một Liên Minh Tự Do đang đứng lên bảo vệ những người thấp cổ bé họng.
Thế giới mới vừa chính thức bước sang một kỷ nguyên mới – nơi ánh sáng của sự thật sẽ chiếu rọi và thiêu rụi mọi lớp vỏ bọc thối nát của quá khứ.