EPISODE 90: TẦM NHÌN CỦA NHỮNG KẺ QUAN SÁT THỜI ĐẠI - QUỶ THẦN DẠ XOA CỦA "TỰ DO TOÀN CẦU"
Phần 1: Tàn Cuộc Của Sự Ích Kỷ Và Bóng Dáng Của Sự Tự Do
Bầu trời Tân Thế Giới giờ đây không còn mang màu xanh thẳm của đại dương, mà bị xé toạc bởi những vệt sấm sét đỏ đen cuồng nộ và những luồng năng lượng Plasma rực sáng. Bên dưới không trung vần vũ ấy là những tàn tích cháy đen của một đế chế hải quân từng xưng bá mang danh "Công Lý Tuyệt Đối". Cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng về "Tự Do" đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, phản chiếu rõ nét qua mạng lưới Den Den Mushi đang kết nối toàn bộ Liên Minh Tự Do.
Đây không chỉ là cuộc đấu lực giữa Monkey D. Luffy và Never En D. Kiryu, hay sự giao phong chết chóc giữa Roronoa Zoro và Erebass. Đây là hệ quả tất yếu của một thế giới bị giằng xé giữa hai thái cực: sự ích kỷ, tham lam của những hải tặc lợi dụng thời cơ, và sự tàn độc, mất nhân tính của những kẻ khoác áo "Chính Nghĩa". Chính cái Hệ Thống 800 năm tuổi chuyên dùng sự độc tài, bưng bít và những cuộc bắt cóc trẻ em hàng loạt để duy trì trật tự đã tự tay nhào nặn ra "Ác Thần" Omega The Dystopia Ender. Kiryu đã chọn cách tắm mình trong máu của những quân nhân thối nát, chấp nhận mang tiếng ác muôn đời để giáng một đòn trừng phạt chí mạng vào toàn bộ Bộ Máy Thế Giới.
Qua các tần số liên lạc, 5 nhóm của Liên Minh Tự Do đang nín thở theo dõi từng diễn biến.
Nhóm 1: Tại một hòn đảo an toàn, Nami khẽ ôm chặt một bé gái đang run rẩy vào lòng, trong khi Chopper tất bật băng bó cho những đứa trẻ vừa được giải cứu. Robin, Koala và Hack đứng lặng nhìn lên bầu trời. Nhờ đòn Almighty Purification tàn nhẫn của Kiryu, toàn bộ những lính Hải Quân dưới trướng Akainu tham gia chiến dịch hốt trọn "mầm mống phản loạn" đã bị xóa sổ không còn một mảnh xác.
"Hắn ta... đã dùng cách tàn bạo nhất để bảo vệ những sinh mệnh yếu ớt nhất." Robin khẽ tháo cặp kính xuống, ánh mắt mang theo sự phức tạp của một kẻ từng trải qua thảm kịch Ohara.
Nhóm 2: Trên con tàu cứu thương tối tân của Punk 02 Lilith, không khí tĩnh lặng bao trùm. Bonney gục đầu vào vai người cha Bartholomew Kuma, nước mắt lăn dài. Usopp, Franky, Brook và Jimbei đứng trên boong, vũ khí vẫn lăm lăm trong tay. Đại Tá Koby, đại diện cho những Hải Quân còn giữ lại lương tri, siết chặt nắm đấm đến tứa máu. Cậu cay đắng nhận ra rằng "Công Lý" mà cậu từng tôn thờ lại chính là nguồn cơn của mọi đau khổ.
Nhóm 3: Trên con tàu của Chi Nhánh G-2, Tứ Quái Phục Hận – tàn dư của "Những bóng ma quá khứ" – đang túc trực cùng nữ khoa học gia Swan và Chánh Án Yukidori. Phó Đô Đốc Comil và Ivankov trầm mặc quan sát. Họ là những người hiểu rõ nhất cái giá của sự phản kháng và khao khát trả thù.
Nhóm 4: Đứng trên boong soái hạm, Tổng Tư Lệnh Hải Quân Ngầm SWORD Gozen khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa nỗi buồn. Cạnh cô, Thủ Lĩnh Quân Cách Mạng Monkey D. Dragon vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vô hình, còn Đô Đốc Fujitora (Issho) thì khẽ thở dài, đôi mắt mù lòa của ông như đang cảm nhận được sự oán hận ngút trời lan tỏa trong không khí.
Nhóm 5: Trên chiếc chiến hạm Hải Quân bị cướp, Trafalgar Law, Bepo, Loki, Sabo, Boa Hancock, Sanji, Smoker và Marco đang đứng cạnh nhau, theo dõi sát sao trận tử chiến.
Phần 2: Mệnh Lệnh Tập Hợp Và Lòng Trắc Ẩn Của Kẻ Dẫn Đầu
Bíp... Bíp... Cạch.
Âm thanh từ Den Den Mushi trung tâm vang lên, phá vỡ sự im lặng. Giọng của Sabo truyền đi khắp các đường dây, khẩn thiết và sắc bén: "Tất cả các nhóm chú ý! Chúng ta không thể phân tán lực lượng thêm nữa. Phải lập tức tập hợp lại!"
"Sabo nói đúng." Law tiếp lời, gõ nhịp ngón tay lên chuôi kiếm Kikoku. "Mũ Rơm-ya và Kiryu đang đánh nhau đến mức kiệt quệ. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Sakazuki vẫn còn sống. Nếu bọn Chính Phủ Thế Giới hoặc đám CP0 chớp thời cơ khi cả hai phe đều không còn khả năng chiến đấu để tổng tấn công... chúng ta sẽ mất tất cả."
"Đặc biệt là Isuka..." giọng Marco trầm xuống. "'Kẻ Đóng Đinh' đang là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng. Lũ lính trung thành với thứ 'Công Lý Tuyệt Đối' cực đoan của Akainu sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi cô ấy bị đưa lên đoạn đầu đài."
Ivankov gật đầu từ đầu dây bên kia: "Nếu Isuka, Kiryu và cả Mũ Rơm-boy bị giết ngày hôm nay, 'Vòng lặp tội ác' của cái Hệ Thống này sẽ tiếp tục vận hành. Khi đó, không chỉ băng Mũ Rơm, mà Quân Cách Mạng, SWORD và toàn bộ dân thường sẽ bị nghiền nát."
Nhưng giữa những lời bàn bạc chiến thuật, Smoker cất giọng khàn khàn, nhả ra một luồng khói xám: "Tôi hiểu việc bảo vệ Mũ Rơm và Isuka... Nhưng tại sao chúng ta lại phải dốc sức giữ mạng cho Never En D. Kiryu? Tên bác học điên đó vừa thi triển một chiêu thức gây ra thương vong lớn chưa từng có trong lịch sử Hải Quân. Hắn là một quả bom nổ chậm!"
Lời của Smoker chạm vào khúc mắc chung của nhiều người. Bầu không khí trên các con tàu trở nên ngột ngạt. Lúc này, tiếng bước chân kiên định của Gozen vang lên gần ống nghe. Giọng nói của Nữ Tổng Tư Lệnh cất lên, đanh thép, rõ ràng, áp đảo mọi hoài nghi:
"Bởi vì Kiryu không đơn thuần chỉ là một con quái vật, mọi người đừng quên... Never En D. Kiryu cũng là một nạn nhân."
Gozen dừng lại một nhịp, ánh mắt cô hướng về phía luồng sáng đỏ rực trên bầu trời:
"Cậu ta là nạn nhân của chính Hệ Thống này, giống như bao người đã từng chịu đựng vòng lặp tội ác không có điểm dừng. Giống như Bartholomew Kuma đã bị tước đoạt ý thức. Giống như Nico Robin phải trốn chạy cả tuổi thơ. Giống như Trafalgar Law mất đi quê hương ở Flevance. Những tội ác dơ bẩn của Chính Phủ, Kiryu hiểu rõ hơn bất cứ ai trong chúng ta. Cậu ta đã tận mắt chứng kiến vực thẳm đó."
Gozen hít một hơi sâu, thanh âm trở nên đanh lại, mang uy quyền tuyệt đối:
"Đó là lý do tôi muốn cậu ta được sống. Tổ chức EVΩ sẽ là một đồng minh quan trọng không thể thiếu của Liên Minh Tự Do sau này. Chúng ta cần sự phẫn nộ của họ để chấm dứt Thời Đại 800 năm độc tài. Nghe cho rõ đây: Nếu có bất kỳ ai ở đây phản đối việc giữ lại mạng sống cho Omega, người đó cứ việc rời khỏi Liên Minh ngay lập tức. Nhưng hãy nhớ, nếu các người rời đi và chọn đứng về phe Chính Phủ, thì sau này... chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung."
Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm toàn bộ hệ thống Den Den Mushi. Ánh mắt kiên quyết và lòng trắc ẩn của Gozen đã dập tắt mọi nghi ngờ. Những người lính Hải Quân thuộc SWORD, lực lượng Cách Mạng và các Hải tặc đều cúi đầu đồng thuận. Đó không phải là sự tàn nhẫn hay dung túng cho tội ác, mà là một tầm nhìn chiến lược vĩ đại và sự tôn trọng sâu sắc dành cho một kẻ dám vứt bỏ thân xác phàm trần, tự nhốt mình trong lớp giáp máy móc để bảo tồn nhân tính. Chừng nào cái Hệ Thống thối nát này còn tồn tại, thế giới sẽ luôn cần một "Kẻ Sát Thần" như Omega The Dystopia Ender.
Phần 3: Huyết Quỷ Dạ Xoa Giáng Lâm
Trở lại cao độ hàng ngàn mét so với mặt biển, trận đấu tay đôi giữa Monkey D. Luffy và Never En. D Kiryu đang rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Luffy, trong hình thái Gear 5 Thần Mặt Trời, đang thở dốc nhưng nụ cười vẫn kiên định. Cậu đại diện cho "Tự Do Thuần Khiết" – mong muốn đập vỡ xiềng xích để mọi người được cười đùa, mở tiệc. Nhưng trước mắt cậu lúc này, "Tự Do Toàn Cầu" của Kiryu đang bắt đầu bộc lộ bản ngã thực sự của nó.
Không gian xung quanh AI mang biệt danh Omega đột ngột lạnh lẽo đến thấu xương. Hệ thống tản nhiệt trên bộ giáp của hắn phát ra tiếng rít chói tai. Từ những khe hở cơ khí, một luồng Sát khí (Quỷ Khí) kinh hồn bắt đầu trào ra ngoài.
Keng! Ở một góc trời khác, Zoro vừa chém lùi Erebass đã phải khựng lại, đôi mắt độc nhãn trợn trừng nhìn về phía Kiryu. "Thứ áp lực đó... là Quỷ Khí sao?!" Zoro lẩm bẩm, mồ hôi rịn trên trán. "Nhưng... nó kinh khủng hơn của ta rất nhiều."
Thường thì Quỷ Khí (Ashura) là thứ sức mạnh tâm linh đặc trưng chỉ có ở Zoro, sinh ra từ ý chí sát phạt và tinh thần chiến đấu vượt ngưỡng con người. Nhưng Quỷ Khí mà Kiryu đang tỏa ra không mang màu tím sẫm, mà nó rực lên một màu đỏ thẫm như máu tươi. Đó không chỉ là sát ý cá nhân, mà là sự ngưng tụ từ máu, nước mắt và những tiếng gào thét của hàng triệu nô lệ, hàng vạn linh hồn oan khuất bị Hệ Thống nghiền nát suốt 8 thế kỷ qua.
Làn khói đỏ thẫm cuồn cuộn bao bọc lấy bộ giáp của Kiryu, không ngừng vặn vẹo và phình to. Trong ánh nhìn bàng hoàng của Luffy, luồng Quỷ Khí ấy bắt đầu ngưng kết thành thực thể.
Từ trong hư không, những hình bóng khổng lồ mang nhân dạng của loài Quỷ hiện ra. Chúng mặc áo giáp cổ xưa, khuôn mặt nanh ác dữ tợn, đôi mắt trợn trừng rực lửa hận thù. Đó là hình tượng của các Đại Tướng Dạ Xoa (Yaksha) trong Thần Đạo Nhật Bản – những thực thể nổi tiếng với sức mạnh rung chuyển đất trời, mang bản tính hung dữ và sở hữu nguồn năng lượng tiêu cực cực hạn.
Nhưng, những Dạ Xoa này không nhắm vào người vô tội. Sự tồn tại của chúng là để xé xác những ngụy thần, để chống lại cái ác thực sự mang tên "Trật Tự Thế Giới".
"Ngươi muốn thấy sự thật của thế giới này không, Mũ Rơm?" Giọng nói của Kiryu vang lên, hòa lẫn với hàng ngàn giọng nói ảo ảnh vang dội từ các Dạ Xoa huyết sắc. Sáu chiếc cánh cơ khí dang rộng, hòa quyện hoàn hảo với những bóng ma ác quỷ phía sau.
"Đây chính là Tự Do của ta... Tự Do được rèn từ nỗi đau của hàng vạn sinh linh!"
Luffy siết chặt nắm đấm, Haki Bá Vương đen đỏ bùng nổ mạnh mẽ, mái tóc trắng tung bay trong gió. Trận chiến giờ đây đã vượt qua ranh giới của thể chất, tiến thẳng vào cuộc chiến giữa những linh hồn định đoạt tương lai của thế giới.
