EPISODE 88: CÁI GIÁ CỦA SỰ TỰ DO - CHIẾN BINH GIẢI PHÓNG ĐỐI ĐẦU KẺ KẾT THÚC DYSTOPIA

11 phút đọc
2,171 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Bức Tranh Tàn Khốc Của Sự Giải Phóng

Bầu trời Tân Thế Giới vẫn còn vương lại những vệt Plasma đỏ thẫm rực cháy sau đợt oanh tạc kinh hoàng của tuyệt kỹ Almighty Purification (Sự Thanh Trừng Toàn Năng). Mặt biển vốn xanh thẳm giờ đây biến thành một nghĩa địa khổng lồ, ngập ngụa tro tàn, những mảnh vỡ cháy đen của các chiến hạm Hải Quân Chính Quy, tàn tích của hạm đội Cipher Pol, và những mảnh ván nạm vàng vỡ nát từ các con tàu vi hành của giới Thiên Long Nhân. Số thương vong của phe Chính Phủ Thế Giới đạt đến một con số chưa từng có trong suốt 800 năm lịch sử.

Tuy nhiên, giữa bức tranh địa ngục đó, những luồng ánh sáng lục bảo từ lá chắn Ma Trận của Omega The Dystopia Ender dần tan biến, để lộ ra những khu vực hoàn toàn bình an vô sự. Hàng vạn dân thường, những nô lệ vừa được tháo gông, những đứa trẻ từng bị Hải Quân bắt cóc, cùng lực lượng Hải Quân và Hải Tặc còn giữ vững lương tri đều sống sót một cách kỳ diệu.

Trên soái hạm của Liên Minh Tự Do, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Dù hành động của quân bài Joker mang bí danh Omega đã cứu sống vô số sinh mạng vô tội, nhưng sự tàn nhẫn, dứt khoát và mức độ cực đoan trong cách ra tay của tên bác học điên AI này đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ lên toàn bộ những người chứng kiến.

"Một đòn đánh... quét sạch hàng vạn sinh mạng..." Smoker nghiến răng, điếu xì gà trên môi hắn đã tắt ngấm từ lúc nào. "Dù là kẻ thù, nhưng sự tàn sát này... quá mức điên rồ."

Đứng trên đài quan sát, Tổng Tư Lệnh của Hải Quân Ngầm SWORD – Gozen, Thủ Lĩnh Quân Cách Mạng Monkey D. Dragon, và Đô Đốc Fujitora (Issho) đang mang những nét mặt trầm mặc, trĩu nặng suy tư. Hơn ai hết, họ nhận ra rằng sự hiện diện của Omega giờ đây là một con dao hai lưỡi sắc bén nhất. Nếu Liên Minh Tự Do không sớm giải quyết hắn, thế giới sẽ còn chìm trong những bể máu khó lường.

"Tiếng gào thét của những kẻ bỏ mạng hòa lẫn với tiếng thở phào của những người được cứu rỗi..." Đô Đốc Fujitora khẽ chống thanh kiếm trượng xuống sàn, đôi mắt mù lòa của ông dường như nhìn thấu tâm can của bầu trời. "Một thứ Công Lý nhuốm máu. Tội lỗi này, liệu trời xanh có dung thứ?"

Gozen siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt cô hướng về bóng dáng ác thần sáu cánh lơ lửng giữa tầng mây. Trong số tất cả những người ở đây, Gozen là người thấu hiểu Never En D. Kiryu nhất. Họ từng là những đối thủ ngang tầm, họ đều chiến đấu vì những lý tưởng song song nhưng lại rẽ về hai hướng khác biệt.

"Thật khó để phán xét cậu ta là đúng hay sai lúc này..." Gozen cất giọng, âm sắc pha lẫn sự kiên định và một nỗi xót xa khó tả. "Kiryu đã cứu hàng vạn người vô tội mà chúng ta chưa kịp tiếp cận bằng chính sự hủy diệt đó. Cậu ta không phải là một kẻ sinh ra đã mang dã tâm tàn sát. Kiryu chính là 'Hệ Quả' lớn nhất, tàn nhẫn nhất của cái thời đại này. Một con quái vật... một nạn nhân bị đẩy đến tận cùng của sự bất công, bị nhào nặn bởi chính sự giả dối và mục ruỗng của cái Hệ Thống Thần Quyền mà chúng ta đang chống lại. Nhưng dẫu vậy, sự cực đoan này phải được ngăn chặn trước khi nó nuốt chửng cả thế giới."

Phần 2: Mầm Mống Tội Ác Dưới Đáy Tro Tàn

Những tưởng đòn Almighty Purification đã xóa sổ toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Chính Phủ tại khu vực đó, nhưng ở một góc khuất trên mặt biển đầy xác tàu, một biến động kỳ lạ đang diễn ra.

Từ dưới làn nước đục ngầu, những rễ cây khổng lồ, cứng như thép cuồn cuộn trồi lên, đan chéo vào nhau tạo thành một mái vòm phòng thủ hình bán cầu kiên cố. Lớp gỗ cháy đen dần nứt nẻ, bung ra, để lộ những bóng người bên trong.

Đó chính là Đô Đốc Aramaki (Ryokugyu), cùng với hai tên tâm phúc tàn bạo là Phó Đô Đốc Draw và Phó Đô Đốc Donald Ruse. Nhờ vào khả năng sinh tồn mãnh liệt và sự phòng thủ tuyệt đối của trái ác quỷ Mori Mori no Mi (Rừng Rừng), bọn chúng đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Nhưng điều tồi tệ nhất không nằm ở sự sống sót của chúng. Bên dưới chân của bọn lính Hải Quân ác độc này, hàng chục đứa trẻ đang bị trói chặt, ánh mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng. Đó chính là những đứa trẻ năm xưa từng được Portgas D. Ace và Isuka liều mạng giải cứu khỏi nanh vuốt của Draw. Định mệnh nghiệt ngã một lần nữa đẩy chúng vào tay lũ ác quỷ đội lốt Chính Nghĩa.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn người máy đó..." Aramaki gầm lên, mặt nổi đầy gân xanh. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt vằn tia máu. "Nó dám hạ sát Thủy Sư Đô Đốc Sakazuki! Hành động này sẽ kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của Hải Quân Chính Quy! Nếu không mang đầu nó về, Hệ Thống sẽ sụp đổ mất!"

Draw nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn gỗ, hung hăng đá vào một đứa trẻ đang co rúm. "Đô Đốc, chúng ta phải làm gì đây? Hạm đội đã nát bét rồi!"

"Chúng ta vẫn còn lũ nhãi ranh này!" Aramaki nghiến răng, biến cánh tay thành một bông hoa khổng lồ với những cánh hoa xoay tít như cánh quạt trực thăng. "Bọn chúng là những kẻ dính líu tới mầm mống phản loạn của Liên Minh Tự Do. Phải tiếp tục chiến dịch! Mang chúng về Mariejois làm vật hiến tế để xoa dịu các Ngài Ngũ Lão Tinh, và tao sẽ đích thân băm vằn tên Omega đó ra!"

Nhưng ngay khi Aramaki chuẩn bị cất cánh, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Nhiệt độ tăng vọt một cách bất thường. Mặt biển xung quanh mái vòm gỗ bắt đầu nổi bong bóng, sôi sùng sục, bốc lên những cột khói trắng xóa đầy mùi lưu huỳnh. Một áp lực vô hình từ dưới đáy biển và từ trên không trung đang đồng loạt siết chặt lấy không gian, như thể thiên nhiên đang cảnh báo về một sự kiện chấn động sắp sửa nổ ra.

Phần 3: Kẻ Phản Diện Tối Thượng Và Lời Mời Gọi Của Tự Do

Tít trên không trung, nơi chiến trường thực sự đang chờ đợi. Phó Thủ Lĩnh Erebass – gã kiếm sĩ mang bóng dáng của Batman – đang ngồi khoanh chân thiền định trên một đám mây Ma Trận. Gã đột ngột mở bừng mắt, bàn tay theo bản năng đặt lên chuôi thanh hắc kiếm.

Một luồng Haki khổng lồ, hoang dã và rực rỡ như ánh mặt trời đang xé toạc các tầng mây lao thẳng lên đây. Kéo theo đó là một luồng sát khí bọc Haki Bá Vương sắc bén như muốn chẻ đôi cả bầu trời.

"Họ đến rồi..." Erebass trầm giọng. "Hai trong số những nhân tố chủ chốt mạnh nhất của Liên Minh Tự Do. Top đầu của Băng Mũ Rơm."

Omega The Dystopia Ender – Kiryu – lơ lửng phía trước, sáu chiếc cánh cơ khí khẽ nhịp nhàng vỗ. Hệ thống radar quang học của hắn đã sớm bắt được tín hiệu. Hắn không hề tỏ ra tức giận khi biết Liên Minh Tự Do, những người mà hắn vừa gián tiếp cứu giúp, lại đang trên đường tới để ngăn chặn hắn. Ngược lại, một nụ cười nhạt hiện hữu bên dưới lớp mặt nạ kim loại. Mọi thứ... đều đang đi đúng quỹ đạo trong siêu máy tính của hắn.

Kể từ khi Kiryu tự tay vạch ra kế hoạch cho sự kiện "Những bóng ma quá khứ", chấp nhận mang mật danh "Omega" để trở thành quân bài Joker thao túng ván cờ, hắn đã biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng sẽ đến. Một cuộc đối đầu mang tính định mệnh giữa một bên là Kẻ mang lại Nụ cười (Nika) và một bên là Kẻ kết thúc Dystopia (Omega).

"Cậu không có vẻ gì là bất ngờ, Thủ Lĩnh." Erebass đứng dậy, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

"Bởi vì đây là điều bắt buộc phải xảy ra, Erebass." Kiryu đáp, giọng nói điện tử trầm ấm nhưng lạnh lẽo. "Gozen phản đối ta vì cách làm này quá cực đoan. Nhưng để đánh thức nhân loại khỏi giấc mộng mị giả tạo, để phá vỡ cái lồng sắt Thần Quyền đã tồn tại 8 thế kỷ, không có chỗ cho sự yếu đuối hay thỏa hiệp để đối lấy sự yên bình giả tạo được. Ta đã chấp nhận vứt bỏ thân xác máu thịt, tự giam mình trong cỗ máy này để bảo tồn nhân tính. Ta sẵn sàng khoác lên mình vai diễn 'Kẻ Phản Diện Tối Thượng'."

Kiryu ngước nhìn lên khoảng không vần vũ phía trên, ánh mắt cơ khí lóe sáng: "Nếu Liên Minh Tự Do muốn cản ta, cứ việc bước tới. Nhưng ta sẽ không nương tay. Họ phải hiểu rằng, 'Tự Do' không phải là thứ tự nhiên mà có, càng không phải là thứ được ban phát bởi những lời cầu nguyện. Nó phải được giành lấy bằng máu, bằng sự hy sinh của những kẻ dám đứng lên phá vỡ xiềng xích của Trật Tự Sắt Máu. Nếu Monkey D. Luffy muốn ngăn ta lại, cậu ta phải chứng minh được bản thân đã sẵn sàng gánh vác cái giá tàn khốc của sự Tự Do."

Phần 4: Sự Xuất Hiện Của Vị Thần Và Ác Kiếm

GÀOOOOOOO!

Tiếng gầm xé đứt màng nhĩ vang lên, đánh tan mọi áp lực trong không gian. Từ dưới lớp mây mù dày đặc, một con rồng máy khổng lồ màu bạc – Hydragoon, vũ khí sinh học từng reo rắc nỗi kinh hoàng nay đã bị thuần hóa – dũng mãnh lao lên bầu trời.

Trên lưng con rồng máy, hai bóng người đứng hiên ngang, tỏa ra thứ áp lực áp đảo mọi định luật tự nhiên.

Monkey D. Luffy, khoác trên mình chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, cơ thể cậu đang bốc lên những dải khói trắng xóa, mái tóc chuyển sang màu trắng tinh khôi của Gear 5 – Thần Mặt Trời Nika. Cậu đã hồi phục hoàn toàn, đôi mắt tự do nhưng rực cháy một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.

Đứng ngay bên cạnh cậu là Roronoa Zoro. Thuyền Phó của Băng Mũ Rơm với dải băng quấn quanh đầu, ba thanh danh kiếm vắt bên hông, cơ thể toát ra luồng Haki Vũ Trang bọc Haki Bá Vương đen kịt. Những vết thương từ các trận tử chiến trước đó đã hoàn toàn khép miệng. Cậu giống như một Ashura tái thế, sẵn sàng chém đứt mọi chướng ngại vật cản đường Thuyền Trưởng của mình.

Hydragoon khựng lại giữa không trung, đối diện trực tiếp với Omega The Dystopia Ender và Erebass. Bầu trời như bị chia làm hai nửa: một bên là bình minh của Tự Do, một bên là bóng tối của sự Thanh Trừng.

Luffy nở một nụ cười đặc trưng, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường. Cậu chỉ tay thẳng vào kẻ mặc giáp công nghệ trước mặt: "Ngươi đã cứu rất nhiều người, Kiryu... Ta cảm ơn ngươi vì điều đó. Nhưng ta sẽ không để ngươi tiếp tục giết chóc một cách điên rồ như vậy nữa. Thế giới mà chúng ta muốn xây dựng... không phải là một bãi tha ma!"

Zoro rút chậm rãi hai thanh Sandai Kitetsu và Enma ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cộng hưởng với Haki Bá Vương phát ra những âm thanh rít chói tai. Cậu nhìn thẳng vào Erebass: "Nếu muốn đi qua, tụi tao sẽ phải dọn sạch những kẻ ngáng đường đúng không?"

Kiryu từ từ rút thanh kiếm Ninjato rực sáng năng lượng Plasma của mình ra, sáu chiếc cánh cơ khí dang rộng hết cỡ, che khuất cả ánh sáng mặt trời. "Đến đây, Monkey D. Luffy! Hãy cho ta thấy... 'Tự Do' của các ngươi có đủ sức nặng để thay đổi thế giới này không!"

Trận chiến quyết định, cuộc tử chiến phân định tương lai của Kỷ Nguyên Mới giữa Liên Minh Tự Do và những kẻ mang danh "Bóng Ma Quá Khứ" chính thức bùng nổ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.