EPISODE 45: BẢN ÁN TỬ HÌNH CỦA SỰ NGÂY THƠ
1. Sự bố thí tàn nhẫn và Bản án dành cho Koby
Máu tươi từ vết đâm xuyên bụng của Koby rớt xuống nền đá lạnh của Nikorion, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào trong ảo ảnh kinh hoàng của cậu ta. Omega lạnh lùng rút thanh kiếm năng lượng ra khỏi cơ thể cậu lính trẻ. Tiếng thép rít lạnh buốt vang lên, kèm theo đó là một cú vung tay tàn nhẫn, ném cơ thể thê thảm của Koby bay ngược về phía toán lính SWORD đang bị giữ chặt.
Cùng lúc đó, những bàn tay linh hồn hắc ám từ Màn Sương Đen đang trói buộc mọi người đột ngột tan rã. Helmeppo và Hibari nhào tới đón lấy Koby, trong khi Chopper khóc thét, lập tức lao ra với chiếc balô y tế:
“Koby! Cố chịu đựng! Tớ sẽ cầm máu ngay lập tức!”
Omega đứng lững lững trong bộ giáp Ác Quỷ công nghệ tối tân của hắn, ánh mắt đỏ rực qua khe mũ giáp nhìn xuống đám người đang hoảng loạn, giọng nói trầm đều, mang theo sự lạnh lẽo tột cùng:
"Ta sẽ không cản các người cứu mạng tên nhóc đó." - Giọng nói biến âm đầy lạnh lùng của Omega vang lên, mang theo một triết lý thực tế đến đáng sợ trong một thế giới tràn ngập sự giả tạo: "Hãy nhìn cho kỹ, hỡi những kẻ tự xưng là người thực thi công lý. Trên thế giới này, sự ngây thơ của con người sẽ giết chết chính họ một cách từ từ và đau đớn nhất."
Hắn chĩa thẳng mũi huyết kiếm về phía Helmeppo và các thành viên SWORD đang hoảng loạn :
"Ta đưa cho SWORD các ngươi hai lựa chọn nếu như thằng nhóc tóc hồng này vẫn còn 'chứng nào tật nấy' sau ngày hôm nay. Hoặc là vứt bỏ hoàn toàn Koby khỏi hàng ngũ Hải quân vĩnh viễn để hắn không làm vướng tay vướng chân các người nữa. Hoặc nếu tên nhóc này tiếp tục mang sự ngây thơ ngu ngốc đó để cản đường ta... ta sẽ tự tay tước đoạt mạng sống của nó, hoặc biến nó thành một kẻ tàn phế vĩnh viễn để không bao giờ có thể khoác lên mình màu áo dối trá kia!"
"Khốn kiếp...!" Helmeppo nghiến răng trong nước mắt, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng Chopper và lực lượng y tế vội vã đưa Koby lên cáng cứu thương.
Luffy đứng dậy, Haki Bá Vương xung quanh cậu bộc phát dữ dội làm rạn nứt cả mặt đất. Đôi mắt cậu đỏ ngầu dưới vành mũ rơm, nắm đấm siết chặt đến mức rướm máu. Phía sau cậu, Loki vác búa chiến Ragnir, Zoro đặt tay lên chuôi ba thanh kiếm, Sanji châm một điếu thuốc mới nhưng ngọn lửa xanh trên chân anh đã rực cháy. Smoker, Sabo, Boa Hancock và Marco đều bước lên, vây quanh gã Cyborg tàn bạo.
“Nhổ neo! Toàn quân rút lui mau!” Smoker gầm lên qua chiếc Den Den Mushi liên lạc, ra lệnh cho hạm đội G5, SWORD và băng Kuja.
Trên bờ biển, những chiếc tàu chiến, tàu Sunny và tàu của Quân Cách Mạng nhanh chóng nổ máy, rời khỏi địa phận Nikorion. Họ mang theo Koby đang trong cơn nguy kịch và cả những thành viên của "Những bóng ma quá khứ" còn sống sót, bao gồm cả nhóm "Tứ Quái Phục Hận" đã kiệt sức, chạy đua với tử thần để rời khỏi hòn đảo chết chóc này.
2. Đại Chiến Tám Chọi Một – Sức Mạnh Áp Chế Tuyệt Đối
Trên quảng trường đổ nát của Nikorion, tám chiến binh mạnh nhất của Liên Minh đứng lại làm lá chắn phòng tuyến: Luffy, Loki, Zoro, Sanji, Smoker, Sabo, Boa Hancock và Marco. Đối diện với họ là một Omega đang tràn đầy sát khí cô độc.
"Chúng ta phải hạ gục tên điên này!" Sabo gầm lên, ngọn lửa Mera Mera bùng cháy dữ dội trên cánh tay bọc trong Haki vũ trang.
Quảng trường hoang phế của Nikorion giờ đây chỉ còn lại chín người. Tám chiến binh mạnh nhất của Liên Minh đối mặt với một thực thể mang tên Omega.
Luffy thét lớn, kích hoạt Gear 4: Snakeman, tung ra loạt đòn thế cực nhanh:
“Gomu Gomu no... Jet Culverin!!!”
Những cú đấm bẻ cong quỹ đạo trong không khí lao thẳng vào Omega với tốc độ âm thanh. Thế nhưng, khác với vô số kẻ phản diện trước đây luôn tự phụ cậy sức mạnh để đỡ đòn, Omega di chuyển linh hoạt một cách đáng sợ, đôi cánh dơi kim loại phía sau lưng hắn đập mạnh, đẩy cơ thể hắn lướt đi mượt mà giữa những kẽ hở của loạt đòn đấm.
VÚT! XOẸT!
Zoro lao tới từ góc chết, ba thanh kiếm bọc Haki đen tuyền chém ra một đường kiếm hủy diệt:
“Tam Kiếm Phái: Hắc Thằng Đại Long Quyển!”
Omega không lùi. Hắn nghiêng người chuẩn xác đến từng milimet, thanh Hắc đao công nghệ của hắn bùng nổ năng lượng hắc ám Nega Nega của Isuka, tạo ra một vòng xoáy lửa đen triệt tiêu hoàn toàn cơn lốc kiếm khí của Zoro. Ngay lập tức, Sanji xuất hiện từ trên không với cú đá gót búa mang kình lực của dòng máu Germa cải tiến.
Omega đưa tay trái lên, bọc năng lực hấp thụ dinh dưỡng của Nuckelavee (Beta). Khi chân Sanji va chạm với tay hắn, Sanji đột ngột rùng mình, cảm thấy năng lượng và thể chất của mình bị rút cạn một cách vô cùng bất thường:
“Cái gì... cơ thể mình đang bị suy yếu nhanh chóng!”
“Hỏa Quyền!!!” Sabo từ phía sau lao tới, nắm đấm lửa khổng lồ bao trùm lấy Omega. Nhưng từ bộ giáp của gã Joker, luồng oán khí Metsu Metsu của Zelda bộc phát, tạo ra một lá chắn linh hồn xanh lục nuốt trọn ngọn lửa của Sabo, đồng thời đánh bật cả Sabo lẫn Sanji văng ngược ra xa.
Smoker hóa khói bay vòng quanh, cố gắng dùng cây Jitte Đá Biển để khống chế, nhưng Omega chỉ khẽ vung kiếm, năng lực Shinigami của Arthus giải phóng ra một lưỡi hái tử thần vô hình cắt đôi làn khói, khiến Smoker hộc máu ngã xuống đất.
“Cẩn thận! Hắn biết rõ toàn bộ cơ chế của bốn loại năng lực Trái Ác Quỷ kia và phối hợp chúng một cách hoàn hảo!” Marco dang rộng đôi cánh phượng hoàng xanh, lao vào đỡ đòn cho Smoker trước khi Omega kịp bồi thêm nhát kiếm chí mạng.
Rõ ràng, cách chiến đấu của Omega là một nghệ thuật của sự tàn nhẫn và tính toán lạnh lùng. Hắn di chuyển linh hoạt một cách khó tin, kết hợp thân thủ nhanh nhẹn của một sát thủ và khả năng phân tích chiến thuật đỉnh cao của một nhà bác học thiên tài.
Sự suy giảm tinh thần và thể chất của tám chiến binh dưới các đòn phản công hiểm hóc của Omega được hắn tính toán chuẩn xác đến từng giây. Không những thế, Omega biết rõ toàn bộ cơ chế của bốn loại năng lực Trái Ác Quỷ bọc trong Omega Gear và phối hợp chúng một cách hoàn hảo để phản công vào mọi sai lầm nhỏ nhất của họ.
3. Đòn Chí Mạng Về Tâm Lý: "Sự Thối Nát Ngây Thơ" Của Một "Anh Hùng"
Nikorion chấn động bởi những đợt sóng xung kích từ Haki Bá Vương. Đứng giữa vòng vây của tám người, Omega vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn khẽ cười lạnh, âm thanh rùng rợn phát ra từ bộ lọc giọng nói của mặt nạ giáp:
"Đừng cố dung túng cho sai lầm đến từ chính sự ngây thơ đến mức ích kỷ và thối nát của tên nhóc Koby đó... Nó không xứng đáng được sống... chừng nào thằng nhãi vẫn còn ngu xuẩn như vậy."
Luffy thở dốc, đôi mắt vẫn găm chặt vào hắn:
“Câm miệng! Koby là bạn của ta! Ta sẽ không để ngươi hủy hoại cậu ấy!”
"Bạn của ngươi sao?" Omega mỉa mai, giọng hắn cao lên một tông đầy châm biếm, hướng ánh mắt về phía Boa Hancock: "Chính cậu ta cùng với hạm đội Hải Quân là người đến để bắt Nữ Hoàng Hải Tặc ngay sau khi Vương Hạ Thất Vũ Hải bị bãi bỏ, ta nói đúng chứ?"
Câu nói vừa dứt khiến Luffy khựng lại trong tích tắc. Cậu sững sờ quay sang nhìn Boa Hancock. Nữ Hoàng Hải Tặc khẽ cắn môi, ánh mắt có chút tránh né, nhưng sự thật đó là không thể chối cãi.
Omega tiếp tục dồn ép bằng những lời nói sắc như dao cạo:
“Ngươi có biết vì sao ông nội của ngươi, "Anh Hùng Hải Quân" Garp lại phải bỏ mạng và kẹt lại tại Đảo Tổ Ong không? Tất cả là vì sự yếu đuối, ngây thơ đến mức ngu ngốc của tên Koby kia khi dễ dàng sập bẫy của kẻ thù. Và Garp đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do cho một tên nhóc chỉ biết khóc lóc kể lể, một kẻ không thể tự bảo vệ chính mình.”
“Ngươi...!” Sabo gầm lên, nhưng luồng sát khí của Omega ép anh phải im lặng.
“Và nực cười nhất...” Omega chỉ thẳng mũi kiếm vào Luffy. “Chính miệng tên Koby đó đã nói sẽ dùng danh nghĩa Hải quân để ngăn cản ngươi trở thành 'Vua Hải Tặc'. Tên nhóc nhân danh cái gì để làm điều đó? Nó nhân danh thứ 'Chính nghĩa' dối trá của một Chính Phủ Thế Giới chuyên tàn sát thường dân, diệt chủng các vương quốc cổ đại như đất nước này để làm trò tiêu khiển cho bọn Thiên Long Nhân.”
Sabo và Loki nghiến răng tức giận, nhưng áp lực từ lời nói của Omega quá thực tế khiến họ không thể phản bác. Mỗi câu chữ của Omega như một cây đinh đóng thẳng vào tâm lý của Luffy và cả liên minh. Sự thật trần trụi và đầy mâu thuẫn được phơi bày trước mắt hàng triệu người đang xem phát sóng trực tiếp trên toàn cầu.
“Koby... kẻ được gọi là 'Anh Hùng Cảng Rocky' thực chất chỉ là một tấm bình phong rẻ tiền mà Hải Quân dựng lên để che đậy sự thối nát, hèn nhát của bọn chúng. Hắn không hề xứng đáng với danh xưng 'Tương lai của Hải quân'. Thằng nhóc ngu xuẩn đó chỉ là một kẻ đồng lõa ngây thơ cho sự thối nát vĩ đại nhất của thế giới này.”
Omega vung cao thanh kiếm, sấm sét bốn màu rạch dọc bầu trời Nikorion đổ nát. Trận chiến sinh tử giữa một kẻ nắm giữ sự thật tàn khốc và những người hùng đang bảo vệ niềm tin mong manh bước vào chương đen tối nhất.