EPISODE 82: BỨC TRANH NHỊ NGUYÊN CỦA AKAINU - BẬC THẦY TÂM LÝ ĐIỀU KHIỂN RỐI

13 phút đọc
2,405 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Tỉnh Giấc Giữa Cơn Bão Tàn Cuộc

Tiếng sóng vỗ ầm ĩ đập vào mạn chiếc chiến hạm Hải Quân đang lầm lũi rẽ nước giữa vùng biển Tân Thế Giới. Sâu bên trong khoang thuyền bốc lên mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên một chiếc giường dã chiến, Monkey D. Luffy từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu. Cơn đau từ việc lạm dụng Haki và di chứng từ đòn tấn công Zero Daybreak của Omega vẫn còn âm ỉ râm ran trong từng bó cơ.

Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đội chiếc mũ lông đốm quen thuộc đang cặm cụi điều chỉnh kim truyền dịch.

"Torao...?" Luffy cất giọng khàn đặc.

Trafalgar Law ngừng tay, khẽ đẩy vành mũ lên để lộ đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức. Dù Liên Minh giữa băng Mũ Rơm và băng Heart đã kết thúc sau trận chiến vĩ đại tại Wano, sợi dây định mệnh vô hình dường như vẫn gô cổ họ lại với nhau. Đứng cạnh Law lúc này chỉ có chú gấu trắng Bepo đang rơm rớm nước mắt vì mừng rỡ. Băng Heart đã tạm thời tan tác, chiếc tàu ngầm Polar Tang niềm tự hào của họ đã chìm xuống đáy biển sâu sau thất bại nghiệt ngã dưới tay Tứ Hoàng Râu Đen, và sự sống chết của những người đồng đội còn lại vẫn là một dấu hỏi nhức nhối.

"Tỉnh rồi thì ngồi im đó đi, Mũ Rơm. Cậu vừa đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan về đấy." Law lạnh lùng đáp, nhưng giọng điệu không giấu được sự nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, cánh cửa khoang bật mở. Zoro, Sanji, Smoker, Sabo, Boa Hancock, Loki và Marco bước vào. Dù thân thể ai nấy đều quấn đầy băng gạc, nhưng sự chú ý của họ hoàn toàn đổ dồn vào màn hình của con Sên Truyền Hình đang đặt giữa phòng. Hình ảnh từ chiến trường trung tâm đang được phát sóng trực tiếp, khắc họa một cảnh tượng hỗn loạn điên rồ: Ba phe phái đang gầm gừ vào nhau. Thủy Sư Đô Đốc Akainu rực lửa dung nham, Tứ Hoàng Marshall D. Teach bao phủ trong bóng tối, và trên cao là Đấng Cứu Thế cơ khí – Omega The Dystopia Ender, được hộ tống bởi Phó Thủ Lĩnh Erebass cùng các tướng lĩnh EVΩ.

Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống, đặc quánh sát khí. Kẻ thù không đội trời chung, những kẻ trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của "Hỏa Quyền" Ace tại Marineford hai năm trước, nay lại cùng xuất hiện và nhắm vào cùng một mục tiêu.

"Tên Teach... mục đích của hắn quá rõ ràng.V" Marco nhíu mày, ngọn lửa xanh trên vai anh chớp tắt. "Hắn không thèm quan tâm đến Chính Phủ hay Công Lý. Thứ hắn thèm khát là sức mạnh AI tối thượng và công nghệ của tổ chức EVΩ để phục vụ cho tham vọng xưng bá thế giới."

Sabo siết chặt nấm đấm, ngọn lửa vô thức bùng lên trên các đầu ngón tay. "Còn Sakazuki... sự tàn độc, cực đoan và bảo thủ của hắn vẫn không hề thay đổi. Với cái mác 'Công Lý Tuyệt Đối', hắn sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường."

Nhưng khi quan sát kỹ trận chiến, các thành viên Liên Minh Tự Do chợt nhận ra một sự thật đáng sợ: Omega mới là kẻ đang làm chủ hoàn toàn bàn cờ. Tên AI khoa học điên này không dùng sức mạnh cơ bắp để đối đầu trực diện. Hắn đang dùng "Tâm Lý Chiến". Omega nắm thóp được Thế Giới Quan nhị nguyên chết người của Akainu – một góc nhìn méo mó nơi Hải Quân luôn đúng, Hải Tặc luôn sai, không có vùng xám, chỉ có tiêu diệt và bị tiêu diệt.

"Đừng chỉ nhìn bằng sự căm phẫn." Zoro khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử động của Omega. "Nhìn cách tên người máy đó điều khiển cục diện kìa. Hắn đang dùng chính sự bảo thủ của Sakazuki để làm vũ khí."

Cả nhóm trầm ngâm. Có lẽ, nếu muốn thực sự đánh sập "Công Lý Tuyệt Đối" của Akainu và đập nát tham vọng của Râu Đen một lần và mãi mãi, họ phải học hỏi chính sự lạnh lùng và tầm nhìn chiến lược tàn nhẫn này của Omega. Giết Akainu và Teach không chỉ đơn thuần là trả thù cho Ace, mà đó là nhát chém quyết định để kết liễu một thời đại thối nát.

Phần 2: Lá Chắn Của Đấng Cứu Thế – Tứ Đại Chỉ Huy EVΩ Xuất Chiến

Trở lại mặt trận khốc liệt, Phó Thủ Lĩnh Erebass đứng vắt vẻo trên một mảnh vỡ trôi nổi, Haki Quan Sát của hắn đã khóa chặt vị trí của năm Đội Trưởng hạm đội Titanic đang lăm le đánh úp gồm: Shiryu “Vần Vũ”, Jesus Burgess, Van Augur, Catarina Devon và Vasco Shot.

"Một lũ chuột nhắt bẩn thỉu." Erebass cười nhạt, tay gõ nhẹ vào tai nghe liên lạc. "Triệu hồi các Chỉ Huy tiền tuyến. Tuyệt đối không được gọi tên thật của Sếp để tránh lộ điểm yếu cốt lõi. Và dọn sạch rác rưởi cho ta."

Không gian vặn xoắn, bốn cột sáng từ trên không giáng xuống, để lộ sự hiện diện của bốn chiến binh quyền lực bậc nhất EVΩ.

Người bước ra đầu tiên là Goldidas – No.3 của EVΩ, Chỉ Huy Lực Lượng Khiên Giáo. Hắn khoác trên mình bộ giáp vàng rực rỡ với chiếc khiên mang biểu tượng sư tử phát sáng và ngọn giáo sắc bén rực ánh sáng vàng chói lọi. Trên đầu hắn là chiếc mũ giáp chiến binh Sparta với dải lông chim màu đỏ đầy kiêu hãnh. Goldidas là một "Người Ánh Sáng" nhưng có khả năng vật lý hóa ánh sáng thành thể rắn thay vì plasma như Kizaru.

"Chà chà, Erebass! Lại gọi ta dọn dẹp đống lộn xộn của ngươi à?" Goldidas nhếch mép, huých vai Phó Thủ Lĩnh. Dù mang danh dự của một chiến binh Sparta thực thụ, hắn lại nổi tiếng sát gái. "Xong vụ này, ta sẽ đi hẹn hò với mấy quý cô ở Tân Thế Giới. Đừng có cản ta đấy!"

Kế tiếp là Kerberos – No.4, Chỉ Huy Lực Lượng Súng Ống. Bộ giáp cơ khí của hắn mang sắc xanh quân đội đặc trưng, được trang bị vũ khí hạng nặng từ đầu đến chân với một khẩu súng máy khổng lồ vác trên vai và khẩu súng trường tối tân cầm trên tay. Hai bên vai và đỉnh đầu Kerberos là hình ảnh ba hộp sọ sói gầm gừ đáng sợ, cùng với các chi tiết gai nhọn và ống xả phản lực sáng rực màu tím. "Người Phản Lực" này cực kỳ kỷ luật.

"Mục tiêu đã được xác nhận. Mọi lời dối trá của kẻ thù đều không thể lọt qua radar của tôi." Kerberos cất giọng rành rọt, chuẩn mực như một cỗ máy quân sự hoàn hảo.

Đứng cạnh hắn là Sarah Crystal – Nữ Chỉ Huy Tuyến Đầu kiêm Hoa Tiêu của tổ chức. Cô nàng Tomboy này nổi bật với mái tóc hồng cắt ngắn, bộ đồ chiến thuật bó sát màu đen viền hồng tôn lên vẻ năng động, cùng vũ khí là một quyền trượng đính các khối tinh thể pha lê lơ lửng xung quanh. Ngậm chặt cây kẹo mút vị dâu trong miệng, Sarah nở nụ cười tự tin rạng rỡ.

"Nữ Quyền lên ngôi nhé mấy cưng! Để xem đám Hải Tặc hôi hám các ngươi chịu được mấy đòn của 'Người Tinh Thể' này!" Sarah nháy mắt tinh nghịch.

Cuối cùng, trườn ra từ trong bóng tối là Venos – Sát Nhân Rắn Độc. Hắn mang bộ giáp đen viền vàng, phần đầu được thiết kế hệt như một con rắn hổ mang chúa Ai Cập với đôi mắt đỏ rực sát khí. Trên tay hắn là khẩu súng bắn tỉa hạng nặng kết hợp với hai lưỡi dao rực sáng ánh xanh lục độc địa. Hắn là một kẻ mắc chứng đa nhân cách.

"Ôi... những đường cắt hoàn hảo... ta sẽ phẫu thuật chúng thật nghệ thuật."

Giọng nói của nhân cách bác sĩ tài ba vang lên êm ái, nhưng chỉ một giây sau, nó gằn xuống thành tiếng rít điên dại của một tên sát nhân hàng loạt: "KHÔNG! Ta muốn mổ bụng chúng! Ta muốn xem máu của Tứ Hoàng có màu gì! Khẹc khẹc!"

Năm Đội Trưởng Titanic khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra khi sát khí của bốn Chỉ Huy EVΩ khóa chặt lấy chúng. Một cuộc chiến sinh tử ở vòng ngoài đã được thiết lập để bảo vệ tuyệt đối cho Đấng Cứu Thế đang đứng ở tâm bão.

Phần 3: Lãnh Địa Của Cái Chết – Quyền Năng Thức Tỉnh

Ở độ cao hàng ngàn mét, Omega The Dystopia Ender từ từ dang rộng sáu chiếc cánh dơi cơ khí. Hắn không chỉ sở hữu công nghệ vĩ đại của Vegapunk và sự vô hạn của Mother Flame. Bằng cách trích xuất dữ liệu từ hình thái Chaotic Will, Omega kích hoạt một lúc cả bốn năng lực Trái Ác Quỷ của Tứ Quái Phục Hận, đẩy chúng lên trạng thái "Thức Tỉnh" với tầm ảnh hưởng bao trùm diện rộng.

Metsu Metsu (Suy Vong): Từ các kẽ hở trên giáp của Omega, một màn sương đen kịt, đặc quánh trào ra như thác lũ. Lớp sương mù này mang theo năng lượng phân rã chết chóc. Bất cứ chiến hạm Hải Quân hay tàu Hải Tặc nào chạm vào đều lập tức gỉ sét, mục nát và tan thành cát bụi chỉ trong chớp mắt.

Nega Nega (Cảm Xúc Tiêu Cực): Omega hấp thụ trọn vẹn sự phẫn nộ ngút trời của Akainu và lòng tham không đáy của Râu Đen. Những cảm xúc độc hại ấy bị hạt nhân Mother Flame chuyển hóa thành những tia sét năng lượng tà ác màu đen đỏ, liên tục giáng xuống từ bầu trời, phá hủy thể xác và bào mòn ý chí chiến đấu của mọi kẻ thù bên dưới.

Nuckelavee (Nhân Mã Đói Khát): Một màng lọc chân không vô hình lan tỏa. Binh lính Hải Quân lẫn Hải Tặc đột nhiên ngã khuỵu, cơ bắp teo tóp lại, dạ dày cồn cào như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Omega đang cưỡng ép hấp thụ chất dinh dưỡng từ sinh lực của kẻ địch trên toàn chiến trường, khiến chúng suy kiệt hoàn toàn vì cơn đói vĩnh cửu.

Shinigami (Tử Thần): Với mỗi sinh mạng ngã xuống, Omega vươn tay ra. Những linh hồn lấp lánh bị hút cạn vào lõi năng lượng trước ngực hắn, phong ấn lại và tiếp tục chuyển hóa thành nhiên liệu cung cấp sức mạnh vô tận cho Đấng Cứu Thế. Hắn đã thực sự biến chiến trường thành một lò sát sinh để nuôi dưỡng sự Tiến Hóa.

Phần 4: Nhát Dao Tâm Lý Và Sự Sụp Đổ Của Trật Tự Cũ

"KHỐN KIẾP! KHUYỂN GIÁO HỒNG TIÊN (INUGAMI GUREN)!" Akainu gầm lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu gân máu. Hắn không màng đến việc binh lính của mình đang chết mòn dưới năng lực của Omega. Bằng Geppo, hắn đạp không khí lao vút lên, tung một đấm dung nham nén cực đại.

Omega không hề né tránh. Tên AI khẽ nghiêng đầu, đôi mắt quang học lóe lên sự nhạo báng tột độ. Hắn lợi dụng sức đẩy của phản lực, lướt ngang qua khoảng không, cố tình phơi bày vị trí của chiến hạm Saber Of Xebec ngay sau lưng mình.

"Công Lý của ngươi thật mù quáng, Sakazuki." Giọng nói của Omega vang thẳng vào đại não Thủy Sư Đô Đốc. "Ngươi căm ghét tội ác, nhưng lại phớt lờ gốc rễ của nó. Trước mặt ngươi không chỉ có ta... mà còn có kẻ đã gây ra bao thảm kịch. Một tên Hải Tặc thuần túy. Ngươi có định để hắn sống sót rời khỏi đây không?"

Sự kích động hoàn hảo. Bản chất bảo thủ, cứng đầu và tuyệt đối không thỏa hiệp với Hải Tặc của Akainu bị chọc đúng chỗ ngứa. Nhìn thấy Râu Đen đang nhăn nhở bên dưới, lý trí của Akainu hoàn toàn bị cơn thịnh nộ nuốt chửng. Hắn không thể kiềm chế được Thế Giới Quan nhị nguyên chết người của mình.

"BỌN HẢI TẶC CHÚNG MÀY CŨNG ĐỀU LÀ RÁC RƯỞI! CHẾT HẾT ĐI!"

Thay vì đuổi theo Omega, Akainu chuyển hướng cú đấm dung nham khổng lồ, giáng thẳng xuống hạm đội Titanic của Râu Đen.

"Tên điên này! BLACK HOLE!" Teach hoảng hốt gầm lên, vội vã vận dụng năng lực Bóng Tối để hút chửng lượng dung nham khổng lồ đang ập xuống. Nhưng ngay lúc đó, Omega búng tay.

Một luồng sương mù Metsu Metsu bị nén lại thành một mũi lao, phóng thẳng vào hố đen của Teach, mang theo năng lượng phân rã làm gián đoạn hoàn toàn từ trường của Yami Yami no Mi. Bóng tối của Teach lập tức vỡ vụn.

BÙM!!!!

Dung nham của Akainu xuyên thủng hàng phòng ngự, thiêu rụi một góc chiến hạm của Râu Đen. Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Teach bị hất văng ra sau, cơ thể béo phệ bốc cháy, máu hộc ra từ khóe miệng.

"Zehaha... Khốn kiếp! Ngươi dám chơi trò mượn đao giết người sao, Omega?!" Teach nghiến răng, vừa ôm vết thương vừa trừng mắt nhìn gã AI đang lơ lửng thanh cao trên bầu trời.

Omega cười khẩy, thanh Katana rực lửa trên tay hắn chỉ thẳng xuống mặt biển đang sôi sục. Hắn không tốn một giọt mồ hôi để đối phó với hai kẻ thù nguy hiểm nhất thế giới. Hắn dùng chính sự độc đoán của kẻ tự xưng là "Công Lý", chà đạp lên lòng tham của kẻ tự xưng là "Tự Do".

"Sự thống trị của các ngươi chỉ là một trò đùa lỗi thời." Omega tuyên bố, giọng nói vang vọng như phán quyết của Thượng Đế.

"Chừng nào sự bảo thủ và lòng tham còn tồn tại, các ngươi sẽ tự cắn xé lẫn nhau cho đến chết. Và ta... sẽ là người quét dọn tàn tích của thời đại ngu ngốc này."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.