EPISODE 104: KHÚC CA KHẢI HOÀN CỦA NHỮNG KẺ THEO ĐUỔI TỰ DO
Phần 1: Bầy Quỷ Nơi Thánh Địa
Thế giới đang đảo lộn. Liên Minh Tự Do giờ đây đã vươn mình trở thành một thế lực khổng lồ, che rợp cả bầu trời Tân Thế Giới với sự gia nhập của Tổ Chức EVΩ do Kiryu lãnh đạo. Lực lượng dưới quyền Chính Phủ đang rạn nứt từng ngày. Vô số Hải Quân thuộc hàng ngũ Chính Quy, vì bất mãn với sự thối nát của thượng tầng, đã lột bỏ quân phục để đầu quân cho Hải Quân Ngầm SWORD. Cùng với đó, "Những Bóng Ma Quá Khứ" chính thức được SWORD cấp phép hoạt động dưới danh nghĩa một "Tổ Đội Đặc Nhiệm".
Cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về phía Liên Minh Luffy Mũ Rơm.
Tại căn phòng Thủy Sư Đô Đốc trên Thánh Địa Mary Geoise, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Trái với dự đoán, Sakazuki Akainu không hề gào thét hay đập phá bàn ghế. Hắn đứng im lìm trong bóng tối, chằm chằm nhìn vào hai bàn tay của mình. Đôi mắt vốn luôn bùng cháy ngọn lửa Magma phẫn nộ giờ đây lại lóe lên một sắc đỏ máu đầy tà dị.
Trong thoáng chốc, một bóng ma đen đặc, mang hình dạng "Ác Quỷ" đại diện cho "Bóng Tối" từ từ trồi lên từ phía sau lưng vị Thủy Sư Đô Đốc. Hắn nhếch mép, một nụ cười không còn chút nhân tính nào.
"Mọi sự đánh đổi... mọi sự hy sinh... đều xứng đáng."
Sakazuki đã chấp nhận vứt bỏ hoàn toàn phần người còn sót lại, sẵn sàng hiến tế cả những binh lính dưới quyền lẫn dân thường vô tội, chỉ để đổi lấy thứ "Công Lý Tuyệt Đối" vô khuyết – một thế giới vĩnh viễn không tồn tại cặn bã hải tặc.

Ký ức tua ngược về thời điểm Akainu bị "Kẻ Sát Thần" đánh trọng thương và ném xuống biển sâu làm mồi cho Hải Vương. Khi cái chết cận kề, một luồng sức mạnh hắc ám đã kéo hắn lên từ vực thẳm. Kẻ cứu mạng hắn là Nerona Imu – "Vua Thế Giới", người đã đứng đầu Chính Phủ suốt 800 năm. Tất nhiên, Sakazuki hoàn toàn không biết thân phận thật của hắn ta.
Imu biết rõ giá trị của gã "Chó Đỏ" này. Một "Pháo Đài Di Động" vững chãi, kiên cố và trung thành tuyệt đối không thể dễ dàng bị vứt bỏ. Hắn lập tức sử dụng Ma Khí Omen để chữa lành cho Akainu, đồng thời thi triển tà thuật Domi Reversi ở phiên bản cấp cao nhất, cấy vào linh hồn Sakazuki một bản thể "Ác Quỷ" y hệt như thực thể mà Kiryu từng tạo ra trong Mirror Darkness.
Giờ đây, Akainu là một con Ác Quỷ thực thụ, một con quái vật có ý thức ẩn giấu trong lớp vỏ con người. Đáng sợ hơn, đội quân Hải Quân còn sót lại dưới trướng hắn – những kẻ mù quáng tin vào "Công Lý Tuyệt Đối" – cũng đã bị Domi Reversi tha hóa thành một bầy quỷ tôi tớ. Chúng không còn là những con người chiến đấu vì chính nghĩa, mà là những thực thể tà ác bước ra từ cõi Địa Ngục hắc ám.
Phần 2: Những Vị Khách Bất Đắc Dĩ Trên Tàu Sunny
Quay trở lại vùng biển ngập tràn ánh nắng, con tàu khổng lồ Thousand Sunny đang cưỡi sóng rẽ nước.
"Vivi~~~! Chào mừng cậu trở về nhà!" Luffy cười toe toét, dang rộng hai tay.
Vivi mỉm cười rạng rỡ, dù trong lòng vẫn còn chút vương vấn. Cô biết mình không thể trở về Alabasta lúc này vì Chính Phủ đang ráo riết truy lùng, nên việc ở lại cùng băng Mũ Rơm là lựa chọn an toàn nhất. Ở một góc khác, Trafalgar Law và Bepo đang ngồi khoanh tay. Tàu Polar Tang đã bị băng Râu Đen phá hủy, nên họ đành phải tá túc lại đây một thời gian.
Tuy nhiên, những gương mặt trên tàu lúc này không chỉ có vậy.
Từ khoang thuyền, Tổng Tư Lệnh Gozen – mẹ của Luffy – chậm rãi bước ra, theo sau là bộ ba Koby, Helmeppo và Hibari thuộc lực lượng SWORD.

"Mẹ?! Sao mẹ lại ở trên tàu của con? Cả Koby nữa?!". Luffy bất ngờ trước sự xuất hiện này của Tổng Tư Lệnh SWORD và 3 người lính trẻ.
"Sao mấy người lại ở đây? Đáng lẽ giờ này phải ở Tổng Hành Dinh làm thủ tục rồi chứ?" Nami tròn mắt ngạc nhiên.
Gozen khoanh tay, hất cằm về phía ba đứa học trò: "Ta phải trực tiếp dạy dỗ thêm cho ba đứa nhóc non nớt kinh nghiệm này thay cho Garp. Nếu cứ ở lại Tổng Hành Dinh làm việc giấy tờ, chúng khó mà tích lũy được kinh nghiệm thực chiến để trưởng thành và mở rộng tầm nhìn vào thời cuộc. Không nơi nào phù hợp hơn là đi cùng băng của con."
Luffy và Zoro nhìn Koby và Helmeppo rồi phẩy tay cười lớn. Họ vốn đã quá quen với sự hiện diện của hai người này từ những ngày đầu ra khơi, hơn nữa SWORD cũng là một phần của Liên Minh Tự Do nên chẳng có lý do gì để từ chối.
Biết Gozen sẽ ở lại trên tàu, ba đứa "nhát chết" Nami, Usopp và Chopper lập tức kéo Vivi vào một góc. Họ dáo dác nhìn quanh rồi thì thầm to nhỏ với vẻ mặt vô cùng sốt vó: "Vivi ơi, nguy hiểm lắm đó! Nói nhỏ cho cậu biết nè... Mẹ của Luffy có thói quen ngủ không mặc đồ đó! Với lại tác dụng phụ của Trái Chu Tước khiến thân nhiệt cô ấy tăng lên chóng mặt, quần áo cứ tự động cháy sạch hà! Cấm tuyệt đối mấy tên nam nhi nhìn trộm hay sờ soạng cô ấy lúc ngủ nghe chưa!"
"Mấy đứa nhóc kia... Ta nghe thấy hết đấy nhé." Giọng nói lạnh lùng của Gozen vang lên ngay phía sau lưng khiến bộ ba giật bắn mình, ôm nhau khóc thét vì quên mất tầm Haki quan sát của một Tổng Tư Lệnh kinh khủng đến mức nào.
Trong khi đó, số phận của cựu vương Wapol cũng đã được định đoạt. Hắn hiện đang nằm dưới sự quản lý nghiêm ngặt của SWORD và bị đưa đi lao động cải tạo tại các bãi phế liệu kim loại. Công việc này vừa giúp hắn sửa lại tính nết tham lam, kiêu ngạo, vừa tiện lợi dụng năng lực của hắn để chế tạo vũ khí từ hợp kim Wapometal cho Liên Minh.
Khi Wapol gào thét đòi trở về Black Drum, các đặc vụ SWORD đã thẳng thừng dập tắt hy vọng của hắn: "Bỏ ý định đó đi, Wapol. Vợ ngươi – Hoa hậu Hoàn vũ Kinderella cùng đám thuộc hạ thân tín đã bị tống giam vào ngục sau khi dân chúng làm phản và tiến hành một cuộc cách mạng lật đổ vương triều rồi. Đó hoàn toàn là sự thật!" Wapol nghe xong chỉ biết đổ sụp xuống đống sắt vụn khóc ròng.
Phần 3: Lời Dạy Của Bậc Tiền Bối
Ở mũi tàu, Koby đứng cạnh Luffy, ánh mắt anh giờ đây vô cùng tĩnh lặng và sâu thẳm.
"Luffy... Tớ sẽ không bao giờ có ý định bắt cậu nữa." Koby mỉm cười. "Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu vì ước mơ của chính mình."
Gozen bước tới, đặt tay lên vai Koby, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Koby, nếu con muốn trở thành Đô Đốc, tốt nhất hãy chờ cho tới khi cái Chính Phủ kia bị lật đổ hoàn toàn. Nếu leo lên cái ghế đó bây giờ, con cũng chỉ bị lũ Thiên Long Nhân lợi dụng như một cỗ máy giết người vô hồn thôi. Cấp bậc không quan trọng bằng việc con làm tròn nghĩa vụ của một Hải Quân chân chính, giữ vững đạo đức để không bị giới cầm quyền làm cho biến chất."
Bà khẽ bóp mạnh vai Koby: "Và điều quan trọng nhất: Đừng bao giờ để lòng tốt mù quáng của mình báo hại đồng đội như trận chiến ở Hachinosu nữa. Dùng cái đầu nhiều hơn đi, cậu lính trẻ."
"Rõ, thưa Tổng Tư Lệnh!" Koby dập gót chân, ánh mắt kiên định.
Phần 4: Emo-Girl Nổi Loạn Khởi Hành
Cứ tưởng con tàu có mẹ Luffy và ba lính SWORD đã đủ đau đầu, thì một vị khách thứ năm bất ngờ xuất hiện từ trong cabin.
Isuka bước ra. Mọi ánh mắt trên tàu đều đổ dồn vào cô. Không còn khoác lên mình bộ đồng phục Hải Quân truyền thống, Isuka hiện tại đang mặc một bộ đồ da bó sát, đính đầy đinh tán, xích sắt và vòng cổ gai góc mang đậm phong cách Emo-Girl nổi loạn pha lẫn Heavy Metal. Trông cô như một ác nữ thực thụ bước ra.

Brook lập tức trượt đến, hai mắt (dù không có tròng) sáng rực lên: "Yohohoho! Thật là một phong cách Dark và gai góc tuyệt vời! Cô Isuka, liệu tôi có thể xem quần lót của—"
BỐP!
Mũi giày đính đinh tán của Isuka vung lên một đường tuyệt mỹ, sút thẳng vào hạ bộ của bộ xương khô.
"OÁIIIII!!!" Brook ôm chầm lấy đũng quần, lăn lộn trên sàn. "Thốn... Thốn đến tận rốn! Dù tôi chẳng có tinh hoàn để mà thốn... Yohoho... á đau..."
Law đứng từ xa, lấy tay che mặt, buông một tiếng thở dài thườn thượt: "Lại thêm một cô nàng khùng điên nữa tá túc trên cái tàu này... Đã có SWORD, giờ lại thêm cả một rocker bạo lực. Cái tàu Sunny này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bình thường hả trời?"
Thực chất, ý tưởng cho bộ đồ này bắt nguồn từ vài ngày trước, trong một cuộc dạo chơi mua sắm giữa Zelda Suy Vong (Quân bài "Queen" của Những Bóng Ma Quá Khứ) và Phó Đô Đốc Doll.
Zelda: "Nhìn Isuka xem, con bé đã là 'Kẻ Đóng Đinh' rồi, sao lại cứ mặc đồ Hải Quân cứng nhắc thế? Nó cần một cái gì đó bùng nổ, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ!"
Doll: (phả khói thuốc) "Cô nói đúng. Đã là Kẻ Đóng Đinh thì phải chơi đồ đinh tán, xích sắt. Cho nó mặc style Heavy Metal, tông màu tối, rách rưới một chút. Vừa ngầu lòi, vừa tản ra sát khí khiến kẻ thù khiếp vía."
Zelda: "Tuyệt vời! Chốt đơn bộ Emo-Girl đó cho con bé!"
Mặc kệ sự hỗn loạn trên boong tàu, Luffy leo lên đầu linh vật sư tử của Sunny, giơ cao ly rượu Sake khổng lồ lên bầu trời lộng gió.
"Mọi người! Chuẩn bị xong chưa?!" Luffy cười vang, tiếng vọng vang khắp mặt biển. "Tới hòn đảo tiếp theo thôi! Hướng về Vương Quốc Trên Không Stariea!!!"
"CẠN LY!!!"
Tiếng cụp ly vang lên rộn rã, đánh dấu sự khép lại của một chặng đường đầy máu và nước mắt. Những Bóng Ma Quá Khứ, Hải Quân Ngầm, Hải Tặc... giờ đây đều chung một con thuyền, hướng về phía trước, sẵn sàng giáng đòn chí mạng cuối cùng vào ngai vàng 800 năm của Vua Thế Giới.