EPISODE 8: LIÊN MINH NỮ HOÀNG HẢI TẶC VÀ NGỌN LỬA CÁCH MẠNG
Lộ trình tới Sphinx và Di sản của Râu Trắng
Trên boong tàu Thousand Sunny đã được nâng cấp kích thước khổng lồ nhờ gỗ cây Adam từ Elbaf, hạm đội Liên Minh Mũ Rơm - G5 - SWORD đang rẽ sóng tiến về phía hòn đảo Sphinx. Đây là quê hương của Tứ Hoàng Râu Trắng, nơi "Phượng Hoàng" Marco đang dốc sức bảo vệ.
"Sphinx từng bị tên Đại tá Ratelle tấn công để cướp bóc di sản của Bố Già," Helmeppo vừa đọc báo cáo vừa nhíu mày. "Lúc đó Edward Weevil đã cứu dân làng, nhưng giờ hắn đã bị Đô đốc Ryokugyu bắt vào Impel Down rồi."
Luffy siết chặt nắm tay: "Tên bò xanh đó... hắn từng quấy rối Wano. Marco đang ở đó, chúng ta phải đến giúp anh ấy trước khi 'Những bóng ma' hay Hải quân chính quy kịp ra tay".
Cơn thịnh nộ của Nữ Hoàng Hải Tặc...
Tại vùng biển gần Amazon Lily, con tàu Perfume Yuda của băng Kuja đang rơi vào thế gọng kìm nghẹt thở. Một bên là hạm đội Buster Call của Hải quân đang nã pháo điên cuồng, một bên là toán hải tặc Cross Guild hung hãn đang phối hợp với các ông trùm Thế giới ngầm để săn đầu Hải quân.
"Lũ đàn ông hôi hám... các ngươi dám làm bẩn vùng biển này!" Boa Hancock đứng trên mũi tàu, tư thế cao ngạo khinh bỉ. Đúng lúc cô chuẩn bị thi triển chiêu thức thì một luồng ánh sáng vàng rực từ Thousand Sunny xé toác màn đêm, đánh tan loạt đạn pháo của Hải quân.
"Luffy!" Hancock reo lên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên rạng rỡ đầy tình ý. Tuy nhiên, nụ cười của cô lập tức biến mất khi thấy Smoker và X Drake bước xuống từ tàu Sunny. "Tại sao anh lại đi cùng lũ 'chó săn' này, Luffy?".
"Bình tĩnh đi Hancock," Luffy đáp. "Thế giới hiện tại đã thay đổi rồi. Chúng ta đang đối đầu với một thứ tàn bạo hơn nhiều: 'Những bóng ma của quá khứ'."
Sau khi nghe giải thích về việc Hải quân của Akainu đang thảm sát dân thường và sự trỗi dậy của Tứ Quái Phục Hận, Hancock dù rất khó chịu với Hải quân nhưng vì Luffy, cô đồng ý gia nhập Liên Minh. "Nếu đó là vì anh... em sẽ đi cùng đến Sphinx!".
Ngọn lửa Cách mạng và Đao phủ Draw...
Tại một ngôi làng nghèo khó trên hòn đảo lân cận, Sabo, Koala và Hack đang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Toàn bộ ngôi làng đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Kẻ dẫn đầu cuộc tàn sát không ai khác chính là Phó Đô đốc Draw.
"Nhìn đi! Đây là cách chúng ta thanh lọc thế giới!" Draw cười điên cuồng, súng phun lửa Tonfa trên tay hắn không ngừng phun ra những luồng lửa chết chóc.
"Tên khốn... ngươi gọi đây là Công lý sao?!" Sabo gầm lên, cánh tay bọc trong Haki và ngọn lửa Mera Mera bùng cháy. "Koala, Hack! Mau dùng Karate Người Cá dập lửa cứu dân làng! Tên đao phủ này... để tôi xử lý!".
"Đừng có làm lửa lan rộng hơn đấy Sabo! Nếu không tôi sẽ đập anh trước tên kia!" Koala hét lên trong khi cùng Hack huy động các cột nước khổng lồ để khống chế đám cháy.
Cuộc thâm nhập của Đội quân Người Máy Tử Sĩ...
Trong khi đó, tại Chi nhánh Hải quân G-14, Phó Đô đốc Doll đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô nhận được lệnh từ Akainu yêu cầu thảm sát dân thường để ngăn chặn Cross Guild, nhưng lương tâm cô đang giằng xé.
Bất ngờ, một hồi chuông báo động vang dội. Màn Sương Đen tràn vào căn cứ. Bước ra từ làn sương là "V" – hiện thân của Ngọn Lửa Chiến Tranh, đi cùng cô là một lực lượng đáng sợ chưa từng thấy: Đội quân Người Máy Tử Sĩ.
Đây là những chiến binh Người Máy cơ học được trang bị bộ giáp nặng nề, mặt nạ phòng độc che kín gương mặt với đôi mắt đỏ rực vô hồn. Chúng cầm những tấm khiên thép cường hóa, súng máy hiện đại và những chiếc rìu khổng lồ. Chúng di chuyển với sự chuẩn xác lạnh lùng, quét sạch mọi sự kháng cự của Hải quân chính quy chỉ trong vài phút.
"Bắt sống Doll cho ta," "V" ra lệnh, cây roi kiếm rực cháy ngọn lửa hận thù màu đỏ máu xé toạc cánh cửa văn phòng chỉ huy.
Cùng thời điểm đó, tại một vùng biển khác, hạm đội của Phó Đô đốc Tosa bị nhấn chìm hoàn toàn trong năng lượng Suy Vong. Zelda đứng trên mặt nước, mái tóc trắng bay trong gió. Cô hạ gục lão Tosa một cách dễ dàng và kéo hắn vào cổng dịch chuyển Sương Đen. "Thêm một tội đồ nữa chuẩn bị cho buổi thẩm phán... Kế hoạch của chúng ta sắp hoàn thiện rồi, Arthus".