EPISODE 7: BẢN ÁN TỬ THẦN VÀ TRẬT TỰ CỦA NHỮNG BÓNG MA
Lộ trình định mệnh...
Con tàu Thousand Sunny cùng hạm đội của Smoker và SWORD xé sóng rời khỏi hòn đảo nhỏ. Mục tiêu của họ là những hòn đảo "vùng xám" – nơi không chịu sự bảo hộ của Chính phủ Thế giới và đang trở thành miếng mồi ngon cho sự tàn bạo của Hải quân lẫn sự trục lợi của Cross Guild.
Trên mạn tàu, Helmeppo nhìn chăm chú vào con Den Den Mushi nhận tín hiệu mã hóa. Cậu không hề hay biết rằng, đứng trên mỏm đá bờ biển phía sau, Gozen đang lặng lẽ quan sát. Cô chủ quán ăn bí ẩn lúc này đã khoác lên mình một khí chất khác hẳn, ánh mắt vàng sâu thẳm dõi theo bóng dáng Luffy. Cô khẽ chạm vào thiết bị liên lạc: "Lộ trình đã được gửi. Hy vọng những kẻ 'cũ' sẽ giúp các cậu nhận ra sự thật về những người đang nắm giữ vận mệnh thế giới này". Gozen biết rõ, ở điểm dừng chân tiếp theo, Luffy sẽ gặp những nhân vật có thể bóc tách lớp màn bí mật về "Những bóng ma quá khứ".
Kế hoạch của Tứ Quái Phục Hận...
Tại Lâu Đài Suy Vong, bầu không khí chiến tranh đặc quánh. Zelda đang huy động lực lượng Undead, nhưng mục tiêu của cô không phải là hủy diệt hàng loạt.
"Phó Đô đốc Tosa đang tiến gần," Zelda nói, đôi mắt xanh sáng lên trên màn hình năng lượng Metsu. "Hắn là kẻ đã nhúng tay vào máu của Vegapunk ở Egghead. Nhưng hành quyết hắn bây giờ là quá sớm. Chúng ta cần cả 9 Phó Đô đốc đã tham gia chiến dịch đó để làm con tin cho một buổi 'đại thẩm phán'".
"V" siết chặt cây roi kiếm, gặng hỏi: "Còn Borsalino? Sau Egghead, tên 'Kizaru' đó đã biến mất. Hắn mới là kẻ trực tiếp xuyên thấu trái tim vị tiến sĩ".
Beta rít một hơi khói độc, giọng trầm đục: "Bắt sống Đô đốc Kizaru không dễ, nhưng trừng phạt hắn là bắt buộc. Hiện tại, 'V', cô nên tập trung vào Chi nhánh G-14. Phó Đô đốc Doll cũng có tên trong danh sách. Có vẻ cô ta đang do dự trước lệnh thảm sát của Akainu. Sự do dự đó chính là nghiệp chướng khiến cô ta trở thành mục tiêu của cả hai phía".
Cơ cấu của "Những bóng ma quá khứ" lúc này được hé lộ: Tổ chức gồm 14 thành viên cốt cán, sắp xếp theo bộ bài Tây. Bộ khung lãnh đạo là Tứ Quái Phục Hận: Jack (Beta), Queen (Zelda), King (Arthus) và Ace ("V"). Họ ngồi ngang hàng để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực. Các thành viên từ 2 đến 10 đóng vai trò thực thi, trong khi quân bài Joker bí ẩn giữ vai trò điều phối, sẵn sàng thay thế bất cứ ai ngã xuống để giữ cho tổ chức luôn ổn định.
Sự phán xét của Cái Chết Vĩnh Hằng...
Tại một hòn đảo không trực thuộc Chính phủ, cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Một toán sĩ quan Hải quân biến chất đang dùng súng phun lửa đốt nhà dân để cướp bóc dưới danh nghĩa "tịch thu tài sản tội phạm Cross Guild".
"Dừng lại nhân danh Công lý!" một tên sĩ quan cười lớn, nhưng nụ cười của hắn đông cứng lại khi không gian bỗng chốc tối sầm. Một màn sương đen lạnh lẽo bao trùm tất cả.
Từ trong sương mù, Arthus bước ra. Ở dạng người (Hình 1), hắn mang ngoại hình của một kiếm khách Bushido lai với phong thái của một vị sếp văn phòng lạnh lùng: mái tóc trắng vuốt ngược, bộ vest đen lót tím quyền quý. Tay hắn cầm thanh Zweihander khổng lồ mang sức mạnh Metsu của Zelda.
"Những kẻ coi tính mạng người dân như rác rưởi... thì còn tệ hơn cả rác rưởi," Arthus cất giọng, âm thanh vang vọng như tiếng chuông nguyện hồn.
Hắn gầm lên, kích hoạt năng lượng Trái Ác Quỷ Zoan Thần Thoại: Hito Hito no Mi, Model: Shinigami (Hình 2). Cơ thể Arthus biến đổi thành một thực thể khổng lồ với 3 đầu quỷ dữ và 6 cánh tay cơ bắp rực lửa tím. Những chiếc xiềng xích và quả cầu linh hồn bay lơ lửng quanh hắn, đôi đại đao rực cháy oán khí xé toác không gian.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nhóm Hải quân biến chất bị hành quyết. Linh hồn của chúng không được siêu thoát mà bị phong ấn thẳng vào thanh gươm Suy Vong của Arthus để gia tăng sức mạnh cho hắn, trong khi oán khí của những nạn nhân vô tội được đưa về Màn Sương Đen – nơi "Những bóng ma quá khứ" đang tích tụ quân lực cho trận chiến cuối cùng.