EPISODE 62: TÀN TÍCH ENDZONE VÀ TỔ CHỨC EVΩ BÍ ẨN
Tiếng Gọi Từ Vực Thẳm Và Hòn Đảo Diệt Vong
Mặt biển Tân Thế Giới gợn những con sóng tĩnh lặng đến gai người. Chiếc chiến hạm làm từ gỗ Adam của Liên Minh lướt đi trong lớp sương mù dày đặc, mang theo 8 thành viên chủ chốt: Luffy, Loki, Zoro, Sanji, Sabo, Smoker, Boa Hancock và Marco. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một trận thủy chiến long trời lở đất, nhưng trước mắt họ lúc này không hề có bóng dáng của bất kỳ hạm đội nào, và bản thể Omega Chaotic Will cũng bặt vô âm tín sau khi hắn càn quét những kẻ ngáng đường.
"Tên khốn kiếp đó trốn đi đâu rồi?!" Luffy nhảy lên mũi tàu, hai tay chống hông. Cậu hít một hơi thật sâu, phồng ngực chuẩn bị hét cạn thanh quản để gọi gã Joker AI ra mặt.
Puru puru puru... Gacha!
Đúng lúc đó, con Ốc Sên Truyền Tin (Den Den Mushi) trên boong tàu bỗng mở tong đôi mắt sáng rực màu đỏ. Tiếng cười điện tử đa âm, lạnh lẽo quen thuộc vang lên, cắt ngang hành động của Luffy.
"Đừng tốn hơi vô ích, Mũ Rơm." Giọng nói của Omega vang dội từ ống nghe. "Hãy nhìn thẳng về phía trước. Chào mừng các ngươi đến với Endzone — hòn đảo từng là một trong những Đại Vương Quốc vĩ đại nhất Tân Thế Giới... cho đến khi nó bị Chính Phủ Thế Giới cào bằng bởi Buster Call trong quá khứ."
Theo sự chỉ dẫn của Omega, sương mù dần tản ra, hé lộ một hòn đảo hoang tàn, đất đá nứt nẻ và ngập tràn tro bụi. Ở ngay trung tâm của tàn tích là một hồ nước ngọt khổng lồ, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời u ám.
"Căn cứ của ta nằm ngay dưới đáy hồ nước này. Nếu các ngươi muốn ngăn chặn sự trừng phạt của ta... thì hãy tự mình bước vào cửa địa ngục đi." Gacha. Cuộc gọi ngắt đứt.
Người Gác Cổng Của EVΩ: Sự Phấn Khích Của Những Gã Đàn Ông
Ngay khi chiến hạm tiến vào vùng nước của hồ trung tâm, mặt hồ bỗng sôi sục. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành, và từ đáy sâu, một bóng đen khổng lồ lao vọt lên không trung, mang theo cơn mưa nước đổ rào rào xuống boong tàu.
RẦM!
Một con Robot khổng lồ xuất hiện, lơ lửng trên không trung nhờ hệ thống phản lực dưới chân. Nó mang một thiết kế vô cùng dị biệt: sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp giáp dày dặn của võ sĩ Samurai và sự thanh thoát, bí ẩn của Ninja đậm chất Wano Quốc. Toàn thân cỗ máy được phủ một màu đen tuyền, điểm xuyết bởi những viền mạch điện neon xanh lam rực sáng. Sau lưng nó là một đôi cánh dơi cơ khí vĩ đại, trong khi hai tay nắm chặt cặp katanas phát ra lưỡi kiếm năng lượng chói lòa.
Ngay lập tức, từ trên đài quan sát của tàu Thousand Sunny đi ngay phía sau, bộ ba tấu hài đã không thể kiềm chế được cảm xúc:
Franky hai mắt sáng rực hình ngôi sao, lôi ngay sổ tay ra hí hoáy: "SUUUPPEEERRR!!! Đỉnh quá! Hệ thống đẩy phản lực kết hợp với đôi cánh cơ khí đó! Một kiệt tác!"
Chopper biến thành nhân dạng, bám chặt lấy cột buồm, nước dãi chảy ròng ròng vì ngưỡng mộ: "Oaaaa! Một con Robot Samurai biết bay! Đẹp trai quá đi mất!"
Usopp thì vừa rớt nước mắt vừa gào lên bám lấy lan can: "Ngầu thì ngầu thật, NHƯNG NÓ ĐANG CHUẨN BỊ CHÉM CHÚNG TA ĐÓ MẤY TÊN NGỐC NÀY!!"
Ngay cả một kẻ xưa nay vốn chẳng có chút hứng thú nào với máy móc như Roronoa Zoro lúc này cũng không thể rời mắt. Nhìn thấy thanh katanas năng lượng và tư thế thủ kiếm chuẩn mực của cỗ máy, tay Zoro bất giác đặt lên chuôi kiếm Enma.
"Hô... Một đống sắt vụn nhưng lại mang dáng dấp và khí thế của một Samurai Wano sao?" Zoro nhếch mép cười khẩy. "Tên Joker đó cũng có gu thẩm mỹ đấy."
Cỗ máy này mang tên Hades Necrobat. Nó không hoạt động bằng AI thông thường, mà được điều khiển thông qua cơ chế "Sao chép Hành động toàn chân thể" — đồng bộ hóa 100% mọi kỹ năng, tốc độ và kiếm pháp của người lái.
Bên trong buồng lái rực sáng ánh xanh, kẻ đang điều khiển Hades Necrobat chính là Death X — Quân bài số 10 thuộc phe "Những bóng ma quá khứ". Hắn từ từ đưa tay lên, tháo bỏ lớp mặt nạ đầu lâu thương hiệu của mình xuống. Giờ phút này, thân phận thực sự của hắn mới được phơi bày.
Hắn là Erebass — Cánh tay phải của Omega và là Phó thủ lĩnh của tổ chức EVΩ (Evolution Omega), một cái tên hoàn toàn xa lạ và chưa từng được biết đến bởi Liên Minh Luffy.
Khí chất của Erebass bức người không kém gì cỗ máy hắn đang lái. Hắn mặc một bộ áo giáp cơ bắp đen tuyền ôm sát cơ thể, nổi bật với những đường viền neon xanh lam chạy dọc. Phía sau lưng Erebass là một chiếc áo choàng đen tung bay trong gió cùng đôi cánh dơi cơ khí sắc lẹm. Quanh hông hắn quấn một dải thắt lưng trắng với mặt khóa hình chiếc sọ người, bên dưới là lớp giáp đùi (haidate) và bốt ninja (tabi) bọc thép. Khuôn mặt hắn được che giấu dưới một chiếc mũ giáp hình sừng quỷ với đôi mắt phát sáng ánh xanh đầy sát khí, tay vung hai thanh kiếm năng lượng dài sắc bén.
"Để bước vào Zero Cyberzone, các ngươi phải bước qua xác ta." Giọng nói của Erebass vang vọng qua hệ thống khuếch đại, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Chia Tách Lực Lượng: Tiến Vào Zero Cyberzone
"Con Robot đó là của tôi," Zoro lập tức bước lên mũi tàu, rút ba thanh kiếm ra khỏi vỏ. "Không ai được tranh."
"Bớt ra vẻ đi cái tên đầu rêu mù đường này," Sanji châm một điếu thuốc, bước tới cạnh Zoro, ngọn lửa Diable Jambe bắt đầu bùng lên dưới chân. "Để ta giúp ngươi đá vỡ lớp vỏ sắt của nó cho nhanh."
Smoker phả ra một hơi xì gà, hóa nửa thân dưới thành khói trắng, trong khi Marco mỉm cười, ngọn lửa phượng hoàng lục lam bùng cháy rực rỡ. "Chúng tôi sẽ yểm trợ. Bốn người ở lại xử lý gã Erebass này là quá đủ."
Luffy gật đầu, kéo vành Mũ Rơm xuống: "Được! Zoro, Sanji, anh Khói, Marco, giao lại cho mọi người đó! Sabo, Loki, Hancock, chúng ta đi xuống dưới thôi!"
"Chỉ cần là mệnh lệnh của anh, thiếp sẽ dọn sạch mọi kẻ ngáng đường!" Hancock đỏ mặt e ấp. Loki thì cười lớn rống lên, vung cây búa Ragnir khổng lồ của tộc Elbaf.
Nhóm Luffy lập tức nhảy khỏi thuyền, lao thẳng xuống dòng nước xoáy ở trung tâm hồ, tiến thẳng vào hang ổ dưới lòng đất của Omega.
Vượt qua lớp màng chắn sinh học tách biệt nước biển, nhóm 4 người rơi phịch xuống một vùng không gian vô thực, được gọi là Zero Cyberzone. Khung cảnh hiện ra trước mắt họ chẳng khác nào bề mặt của một siêu máy tính khổng lồ.
Bên dưới cùng là một biển dung nham đỏ rực, sục sôi phả hơi nóng hầm hập. Lơ lửng phía trên là hàng chục tầng sàn kim loại điện tử mang những dòng chữ neon như [C:Y:B:E:R:O:N:E] hay [R:O:C:K:M:A:N:X]. Địa hình ở đây không hề đứng yên tĩnh lặng; các khối lập phương dữ liệu liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, những sàn nhà di chuyển loạn xạ tạo thành một ma trận khổng lồ.
BÍP! BÍP!
Cạm bẫy ngay lập tức được kích hoạt. Những bàn chông gai năng lượng xanh lục sắc nhọn bất ngờ mọc lên từ các sàn đấu, trong khi những quả mìn từ tính lơ lửng trong không trung liên tục nhấp nháy đèn đỏ chờ chực phát nổ.
Không chỉ có vậy, hệ thống phòng thủ của Zero Cyberzone bắt đầu xả bầy Robot AI ra trấn giữ. Chúng mang thiết kế sinh học cơ khí cực kỳ quái dị, mang nét tương đồng với các Robot phiến quân Maverick của Sigma hay quân đội Repliforce trong dòng game Megaman X4 và X5. Một con Robot Ốc Sên khổng lồ bọc thép xuất hiện trên đài cao, nã những chùm tia laser hủy diệt thẳng về phía nhóm Luffy.
"Né đi!" Sabo hét lớn, hóa thân thành lửa để xuyên qua làn đạn laser.
"Gomu Gomu no..." Luffy dùng tay bám vào một khối dữ liệu lơ lửng, đu người né tránh bãi mìn. "Địa hình rắc rối quá! Nhưng cứ đập nát hết là được!"
Bài Kiểm Tra Của Kẻ Hủy Diệt
Cùng lúc đó, tại trung tâm điều khiển nằm sâu nhất của khu căn cứ, một căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi vô vàn bảng mạch điện tử và màn hình dữ liệu.
Omega Chaotic Will ngồi vắt chéo chân trên chiếc ngai vàng cơ khí, trên tay xoay tròn một ly rượu vang đỏ thẫm. Con mắt quang học của hắn chăm chú quan sát màn hình hiển thị từng bước di chuyển của nhóm Luffy trong ma trận Zero Cyberzone.
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười chứa đựng sự nham hiểm của một kẻ làm chủ hoàn toàn ván cờ. Hắn giơ tay ấn xuống một nút bấm đỏ trên tay ngai.
Dưới tầng hầm, ngay trước con đường dẫn đến lõi trung tâm, 4 bệ dịch chuyển năng lượng ánh sáng đột ngột hiện ra chắn ngang lối đi của nhóm Luffy.
"Sự đoàn kết của các ngươi là một biến số thú vị..." Giọng Omega vang lên khắp Cyberzone. "Nhưng để chạm tới ta, mỗi kẻ phải đối diện với giới hạn của chính mình. Hãy bước vào bệ dịch chuyển đi, Bài Kiểm Tra Sức Mạnh Cá Nhân bắt đầu."