Chương 205: Trận chiến với bản thân

2 phút đọc
•
202 từ
•
13 lượt xem

Chương 205: Trận chiến với bản thân

Từ hư không, một bóng người từ từ bước ra. Đó là một Sở Huyên khác, giống hệt hắn từ ngoại hình cho đến khí chất. "Phân thân" này không hề có cảm xúc, mọi cử động đều là những tính toán hoàn hảo dựa trên dữ liệu võ học của Sở Huyên.

Hai bên lao vào nhau. Mỗi chiêu thức Sở Huyên tung ra, phân thân đều đáp trả bằng đúng chiêu thức đó với uy lực tương đương. Cả hai như hai tấm gương phản chiếu, trận chiến bế tắc kéo dài qua ba ngày ba đêm. Sở Huyên bị thương đầy mình, nhưng phân thân cũng không hề suy suyển.

Trong cơn hỗn loạn của hơi thở và sự mệt mỏi cùng cực, Sở Huyên nhận ra một sự thật cay đắng: hắn đang chiến đấu với chính mình, và vì hắn quá hiểu mình, nên hắn không thể thắng. Nếu tiếp tục dùng những thứ đã học, kết quả chỉ có thể là cái chết. Để vượt qua ngưỡng cửa này, hắn không thể chỉ mạnh hơn, mà phải sáng tạo ra thứ gì đó vượt khỏi khuôn mẫu vốn có của chính mình.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.