Chương 192: Kẻ đứng sau

2 phút đọc
•
248 từ
•
11 lượt xem

Dù Diệp Khuynh Thành đã bại trận, nhưng nàng không hề tỏ ra tức giận, mà ngược lại, một nụ cười kỳ lạ hiện trên môi. Ả thu hồi kiếm, gật đầu với Sở Huyên rồi quay người biến mất vào bóng tối mà không hề có ý định trả thù.

Sở Huyên cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hắn âm thầm theo dấu linh lực mà nàng để lại, cuối cùng tìm thấy một mật thất nằm sâu trong khuôn viên Huyền Thiên Học Cung. Tại đó, hắn chứng kiến Diệp Khuynh Thành đang quỳ gối trước một vị trưởng lão uy nghiêm của Thần Kiếm Sơn.

"Thế nào?" Vị trưởng lão hỏi. "Người mang Kiếm Tâm của hắn rất đáng gờm, có lẽ không kém gì thánh nữ của các tông môn lớn," Diệp Khuynh Thành đáp.

Sở Huyên bàng hoàng nhận ra vụ đánh lén không phải là một sự đố kỵ cá nhân, mà là một màn thử thách tàn khốc của Thần Kiếm Sơn. Chúng muốn biết liệu người được Võ Thánh lựa chọn có thực sự đủ tư cách để sống sót trong môi trường khốc liệt của Trung Châu hay không. Hóa ra, từ khi đặt chân đến đây, mỗi hành động của hắn đều nằm dưới sự giám sát của các thế lực lớn. Hắn không chỉ đang đi tìm sự thật, mà còn đang bị những "kẻ khổng lồ" quan sát và đánh giá như một con cờ tiềm năng.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.