Chương 118: Vòng loại cuối – Bàn cờ máu
Đấu trường Tử Vong – một không gian biệt lập được xây dựng bởi các đại năng của Đại Chu, hiện lên trước mắt ba trăm thiên tài còn trụ lại. Mặt đất rải đầy đá đen, không gian vặn vẹo bởi những tầng cấm chế dày đặc. Quy tắc lần này không còn là thủ đài, mà là một trận hỗn chiến sinh tử. Ba trăm người, chỉ lấy một trăm vị trí.
Sở Huyên đứng tại trung tâm, ánh mắt vàng ròng quét qua một lượt. Cậu hiểu rõ, đây không phải là một bài kiểm tra sức mạnh đơn thuần, mà là một bài kiểm tra về khả năng lãnh đạo và sự hy sinh. Những nhóm gia tộc đã liên kết lại, chúng tạo thành những bức tường người nhằm cô lập các cá nhân xuất sắc.
"Đội hình chúng ta đang bị chia cắt," Lâm Thanh Dao thì thầm, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Các gia tộc đang dồn chúng ta vào góc tây nam của đấu trường."
Sở Huyên nhìn sang Tiêu Dao. Tiêu Dao chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đã nắm rõ tình hình. Sở Huyên biết, nếu cứ giữ đội hình này, cả nhóm sẽ bị tiêu hao trước khi kịp tiến vào top một trăm.
"Ta sẽ thu hút sự chú ý của chúng," Sở Huyên nói, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. "Khi ta tách ra, các ngươi lập tức phá vòng vây về phía cửa ra phía Bắc."
"Huynh định một mình đối đầu với cả đám đó sao?" Tiêu Dao nhướn mày. "Đó là hơn bốn mươi tên, trong đó có cả những thiên tài hạng trung của các thế gia."
"Bọn chúng muốn đầu ta, ta sẽ dâng cho chúng," Sở Huyên bước lên phía trước, luồng khí tức Trấn Ma Kim Thân bùng phát, một màu vàng kim rực rỡ bao phủ lấy cơ thể.
Cậu gào lên, một tiếng gào chứa đựng uy áp của quyền ý, vang vọng khắp đấu trường: "Đám chuột nhắt gia tộc kia! Muốn lấy danh ngạch của ta sao? Đến đây!"
Sự khiêu khích này như đổ thêm dầu vào lửa. Hơn bốn mươi thiên tài, bao gồm những kẻ từ quận lân cận đã liên kết để trừ khử "cái gai" Sở Huyên, lập tức quay đầu. Bọn chúng không cần suy nghĩ, lao thẳng về phía Sở Huyên như một cơn sóng dữ. Cánh cửa phía Bắc đã mở rộng, Lâm Thanh Dao và đồng đội không chần chừ, lập tức rút lui trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Bàn cờ máu đã được Sở Huyên lật ngược bằng một nước cờ liều lĩnh.