Chương 140: Long Mạch mở

2 phút đọc
334 từ
3 lượt xem

Chương 140: Long Mạch mở

Khi Sở Huyên dồn hết nội lực vào một quyền, đánh bay mặt nạ tà ác của Mặc Vô Sinh, chuẩn bị tung đòn kết liễu, thì một biến cố kinh hoàng xảy ra. Từ vết nứt không gian phía sau Mặc Vô Sinh, một bàn tay khổng lồ, đen kịt như mực, xuất hiện với khí thế áp đảo cả vương triều. Bàn tay ấy nắm lấy Mặc Vô Sinh, kéo hắn ngược vào hư không trước khi Sở Huyên kịp chạm tới.

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Hoàng Thành rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm rống của rồng vàng vang vọng tận tâm can mỗi người, làm rung chuyển cả đại lục. Phong ấn ngàn năm nứt vỡ, một cột sáng màu vàng kim vọt thẳng từ lòng đất lên tận tầng mây.

"Người kế thừa Võ Thánh... cuối cùng cũng xuất hiện."

Giọng nói cổ xưa ấy không đến từ miệng người, mà vang vọng từ tận sâu trong hư không, trầm hùng, uy nghiêm và đầy tính dự báo. Toàn bộ Thiên Đô bị bao trùm bởi hào quang rực rỡ từ Long Mạch Bí Cảnh. Một lực hút kinh khủng tỏa ra, quét sạch toàn bộ tà khí, nhưng đồng thời cũng cuốn đi tất cả những thiên tài còn lại trong thành.

Sở Huyên nhìn thấy Lâm Thanh Dao, Tiêu Vân Hạc, và những người khác bị những luồng sáng hút lấy. Cậu cũng không ngoại lệ. Cảm giác không trọng lượng ập đến, không gian xung quanh đảo lộn.

Bách Quận Võ Hội kết thúc trong hỗn loạn. Không có người chiến thắng, không có lễ trao giải, chỉ có sự kiện Long Mạch Bí Cảnh mở ra – một biến cố chưa từng có tiền lệ. Sở Huyên chìm vào luồng sáng vàng kim, tâm trí cậu văng vẳng lời nói của giọng nói cổ xưa kia. Trò chơi thực sự, ván cờ của những vị thần, giờ mới chỉ thực sự bắt đầu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.