Chương 197: Đấu trí với trưởng lão
Chương 197: Đấu trí với trưởng lão
Cuộc săn lùng tên trưởng lão phản đồ diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Sở Huyên và Tiêu Dao hiểu rằng, đối đầu trực diện với một vị trưởng lão trong học viện là tự sát, vì thế họ chọn cách đánh vào "túi tiền" và những giao dịch ngầm của lão ta.
Bằng khả năng trận pháp bậc thầy, Tiêu Dao thâm nhập vào mạng lưới truyền tin của lão, gieo rắc những thông tin sai lệch cho các thế lực đối địch với học viện. Sở Huyên thì âm thầm thu thập các bằng chứng về việc lão sử dụng học viên để thí nghiệm tà thuật. Khi mâu thuẫn giữa các phe phái trong Huyền Thiên Học Cung bị đẩy lên đỉnh điểm, chính vị trưởng lão này đã mất bình tĩnh và tự mình lộ sơ hở khi cố gắng phi tang bằng chứng tại kho tàng của học viện.
Sở Huyên cùng các trưởng lão khác bắt giữ lão ngay tại trận. Trước khi uống thuốc độc tự sát để bảo toàn bí mật cho kẻ đứng sau, lão chỉ nhìn Sở Huyên với đôi mắt hoang dại: "Ngươi nghĩ mình thắng ư? Ngươi chỉ là con kiến đang bò dưới chân những kẻ khổng lồ thôi... Ta... ta cũng chỉ là quân cờ!" Câu nói cuối cùng như một lời nguyền, khiến Sở Huyên không khỏi rùng mình trước bóng đen đang bao trùm lấy toàn bộ Trung Châu.