Chương 138: A Man liều chết
Chương 138: A Man liều chết
Tại tâm điểm của Huyết Tế Đại Trận, nơi dòng năng lượng đỏ thẫm cuộn chảy như máu tươi, A Man đứng đó, sừng sững như một ngọn núi không thể lay chuyển. Hắn không có công pháp thượng thừa, không có huyết thống cao quý, nhưng trong huyết quản hắn đang chảy dòng máu của lòng trung thành tuyệt đối.
Hơn một trăm tà tu của Hắc Nhật Giáo điên cuồng lao vào, cố gắng phá vỡ sự can thiệp của A Man để hồi phục lại đại trận. Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa. A Man đã không còn dùng vũ khí, đôi tay hắn bị tà khí ăn mòn đến trơ xương, nhưng hắn vẫn dùng thân thể mình làm bức tường thịt. Một đao chém xuống, hắn không tránh, ngược lại còn tiến lên, dùng vai đỡ lấy, dùng tay kia bóp nát họng kẻ địch.
"Tránh ra!" A Man gầm lên, giọng nói khản đặc vì máu và sự kiệt quệ. Toàn thân hắn đẫm máu, bộ y phục rách nát thấm đẫm một màu đỏ sẫm. Nhưng mỗi khi một tên tà tu ngã xuống, hắn lại gồng mình lên, dùng toàn bộ khí lực còn sót lại để gia cố phong ấn trận pháp.
Sở Huyên ở phía xa, nhìn thấy hình ảnh người anh em thân tín của mình đang bị vây hãm, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu điên cuồng bộc phát sức mạnh, Trấn Ma Kim Thân đạt đến đỉnh điểm, hóa thành một đạo kim quang xé nát vòng vây quân địch. Khi Sở Huyên cuối cùng cũng phá hủy được viên đá mắt trận, vụ nổ năng lượng kinh hoàng quét qua, thổi bay tất cả tà tu trong phạm vi mười trượng.
A Man ngã xuống, hơi thở thoi thóp. Sở Huyên lao đến, đỡ lấy thân hình đẫm máu ấy. Hắn đã trọng thương đến mức kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng tổn hại nặng nề. Nhưng khi nhìn thấy Sở Huyên, A Man chỉ nở một nụ cười yếu ớt: "Thiếu chủ... ta... ta giữ được rồi." Sở Huyên siết chặt nắm đấm, truyền nội lực cứu chữa, thầm thề rằng nhất định sẽ khiến Hắc Nhật Giáo trả giá bằng máu.