Chương 125: Thiên tài bị săn giết
Không khí tại Thiên Đô càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Sau cái chết của thiên tài Bắc Sơn Quận, không khí hoài nghi bao trùm lên toàn bộ đoàn dự thi. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Trong vòng hai ngày tiếp theo, thêm ba thiên tài nữa biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sở Huyên, với sự nhạy bén của một người từng trải qua Huyết Uyên, bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện. Cậu ngồi trong mật thất, trải tấm bản đồ Thiên Đô và danh sách các nạn nhân lên bàn. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt đăm chiêu của cậu.
"Tần Vân, thiên tài Bắc Sơn Quận – sở hữu 'Bách Độc Thể'. Vương Lực, thiên tài Nam Hải Quận – có 'Cự Lực Huyết Mạch'. Liễu Như Yên, thiên tài Đông Lâm Quận – có linh hồn cực mạnh..." Sở Huyên lẩm bẩm.
Cậu nhận ra một điểm chung kinh hoàng: tất cả những người mất tích đều là những thiên tài sở hữu đặc điểm cơ thể hoặc linh hồn phi thường. Đây không phải là sự giết chóc bừa bãi hay trả thù cá nhân. Đây là một cuộc "thu hoạch".
Sở Huyên siết chặt nắm đấm. Những kẻ đứng sau đang săn lùng những nguồn năng lượng tinh túy nhất của thế hệ trẻ. Chúng không giết người để trả thù, chúng giết người để làm vật tế. Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu – Hắc Nhật Giáo đang chuẩn bị một nghi lễ hiến tế quy mô lớn ngay trong lòng kinh thành Đại Chu. Nếu để chúng thu thập đủ một trăm thiên tài với những đặc điểm dị biệt này, hậu quả sẽ là thảm họa.