EPISODE 94: "CÔNG LÝ TUYỆT ĐỐI" ĐỘC ÁC VÀ BẢN HIỆP ƯỚC VÔ NHÂN ĐẠO
PHẦN 1: MẦM MỐNG DIỆT CHỦNG VÀ BÃI BIỂN ĐẪM MÁU
Trong trạm y tế, giọng nói của Gozen rung lên cay đắng, từng câu chữ như cứa vào lòng người nghe:
Gozen: "Vinh quang của Akatsubaki... sự bình yên của Vương Quốc Kacha... tất cả đã tan thành mây khói chỉ trong một buổi chiều định mệnh. Cơn ác mộng God Valley năm xưa một lần nữa tìm đến hai chị em ta... bằng tiếng pháo cuồng nộ từ đại dương..."
(Ký ức quá khứ tái hiện...)
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Tiếng nã pháo vang trời xé rách bầu không khí yên bình của Vương Quốc Kacha. Mây đen và khói lửa bọc kín ngoài bờ biển.
Cũng giống như Wano Quốc, Vương Quốc Kacha là một quốc gia không gia nhập Chính Phủ Thế Giới. Do đó, Luật Pháp của cái gọi là "Liên Minh Thế Giới" hoàn toàn không tồn tại ở đây để bảo vệ dân thường. Bọn Hải Quân tha hóa, dưới sự chi phối từ Thượng Tầng, sẵn sàng dội xuống ngôi nhà thứ hai của Gozen và Suzume những đòn tàn sát dã man nhất.
Ngoài khơi, 10 chiếc đại chiến hạm Hải Quân sừng sững vây kín chân trời — lực lượng hỏa lực ngang ngửa một cuộc gọi Buster Call san bằng cả một quốc gia! 100.000 binh lính tinh nhuệ cùng các sĩ quan sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ đổ bộ lên bờ biển. Chúng không đến để bảo vệ nhân dân, mà đến để cướp bóc, đốt phá và gieo rắc sự khiếp đảm.
Suzume (vung kiếm, mắt đỏ ngầu): "Lũ ác quỷ! Bọn chúng lại nhân danh 'Công Lý' để giết hại người dân vô tội!"
Gozen (rút Katana bọc Haki, gầm lên): "TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG AKATSUBAKI! MỞ ĐƯỜNG MÁU! CỨU DÂN THƯỜNG VÀ DI TẢN VÀO TRONG THỊ TRẤN MAU!"
Dưới sự chỉ huy của Gozen và Suzume, 47 chiến binh Akatsubaki lao vào trận chiến tổng lực! Ngọn lửa Chu Tước bùng cháy kết hợp với lớp giáp Huyền Vũ kiên cố của hai chị em đã càn quét qua từng trung đoàn địch, hạ gục hàng ngàn tên lính Hải Quân tàn độc và dồn lực lượng xâm lược lùi dần ra bờ biển.
PHẦN 2: QUỶ KHUYỂN INUBUSHI VÀ SỰ TÀN ĐỘC CỦA "CÔNG LÝ TUYỆT ĐỐI"
Thế nhưng, sự quả cảm của những Samurai chân chính chỉ có thể áp đảo những kẻ chiến đấu bằng danh dự... còn trước mặt họ lúc này lại là một cỗ máy tàn sát không từ mọi thủ đoạn.
XOẠC!
Từ trên đài quan sát của chiến hạm chính, một vị Phó Đô Đốc bước xuống. Hắn khoác chiếc áo choàng Hải Quân khoác ngoài bộ giáp sắt hình đầu chó hung tợn. Đó là Phó Đô Đốc Inubushi (Quỷ Khuyển) — kẻ nổi tiếng tàn bạo, độc ác và là tín đồ cuồng tín của tư tưởng "Công Lý Tuyệt Đối" (thứ tư tưởng tàn độc không cảm xúc mà sau này Thủy Sư Đô Đốc Sakazuki - Akainu theo đuổi).
Inubushi bước đi giữa làn khói đạn, tay siết chặt thanh kiếm Daito, cất giọng khàn đục lạnh lùng:
Phó Đô Đốc Inubushi: "Nhân tính là vật cản! Công lý triệt để không có lòng trắc ẩn! Vì trật tự của Chính Phủ Thế Giới, bất kỳ kẻ nào không phục tùng đều là rác rưởi cần phải bị tiêu diệt!"
LẠCH CẠCH!
Inubushi ra hiệu. Bọn lính Hải Quân lập tức đẩy ra hàng chục chiếc lồng sắt khổng lồ. Bên trong lồng là hàng trăm người dân vô tội của Kacha bị xiềng xích, và cùng nhốt với họ là những con chó săn đột biến hung dữ, nham hiểm đang gầm hừ chực xé xác nạn nhân!
Inubushi (nhếch môi xảo quyệt): "Đại Tướng Quân Date Sakamoto! Ra mặt ngay! Nếu ông không xuất hiện và ký vào bản Hiệp Ước... ta sẽ thả lũ chó này ăn sống toàn bộ dân chúng trong lồng!"
PHẦN 3: BẢN HIỆP ƯỚC MÁU BẤT BÌNH ĐẲNG
Hành vi hèn hạ và vô nhân tính của Inubushi khiến toàn bộ Lực Lượng Akatsubaki sôi máu. Dù sức mạnh Chu Tước của Gozen và Huyền Vũ của Suzume đủ sức cân cả một quân đoàn, nhưng trước tính mạng của vô số con tiễn bị đem ra làm con bài thao túng, họ hoàn toàn bị trói buộc gót chân.
TẬP TỄNH...
Đại Tướng Quân Date Sakamoto bước ra từ làn khói pháo, thân thể ông rỉ máu vì phải gồng mình bảo vệ đền thờ. Nhìn những người dân Kacha đang gào khóc trong lồng sắt, Tướng Quân Sakamoto quặn đau cay đắng.
Inubushi ném bản Hiệp Ước xuống nền đá lạnh ngắt, dùng vũ lực ép buộc vị lãnh đạo Kacha phải ký vào ba điều khoản nô dịch vô nhân đạo:
- Mỗi năm một lần, Vương Quốc Kacha phải giao nộp 5.000 nô lệ cho giới Thiên Long Nhân.
- Những chiến binh mạnh nhất của Kacha sẽ bị cưỡng chế tuyển chọn làm Hải Quân, chịu sự phục tùng tuyệt đối dưới mệnh lệnh của Chính Phủ Thế Giới.
- Nếu người đứng đầu Kacha có ý định chống đối dù công khai hay âm thầm, toàn bộ đất nước sẽ bị san bằng bằng cuộc gọi Buster Call.
Để bảo vệ sự tồn vong của dân tộc và cứu lấy tính mạng của người dân trong lồng sắt, Tướng Quân Sakamoto cắn chặt môi đến bật máu, run run cầm bút ký tên vào bản Hiệp Ước Máu.
PHẦN 4: MÁU CỦA LÒNG TỰ TRỌNG VÀ MÀN THAO TÚNG TÀN ĐỘC
Các Samurai Akatsubaki (gào lên cay đắng): "KHÔNG! Bọn tôi thà chết chứ không bao giờ khoác lên mình bộ quân phục của lũ sát nhân Hải Quân!"
Với những Võ Sĩ Đạo mang trong mình tinh thần Bushido kiên cường, việc trở thành tay sai cho những kẻ vừa hủy diệt quê hương mình là một sự ô uế không thể chấp nhận.
XOẠC! XOẠC! XOẠC!
Ngay trước mắt Inubushi và Gozen, hàng chục Samurai của Akatsubaki đồng loạt rút ngắn Katana, đâm thẳng vào bụng thực hiện nghi thức Seppuku (Mổ bụng tự sát)! Họ thà tự tay kết liễu đời mình trong danh dự còn hơn trở thành cỗ máy giết chóc cho Chính Phủ Thế Giới.
Nhìn các đồng đội ngã gục trong đầm máu, Gozen và Suzume uất nghẹn đến xé lòng. Hai chị em nâng thanh kiếm lên, chuẩn bị đâm vào ngực để thực hiện nghi thức Seppuku cùng đồng đội...
Inubushi (cười ngông cuồng, giơ tay đe dọa): "Fuffuffu! Hai con ả ngốc! Nếu hai ngươi tự sát... ta thề nhân danh Hải Quân sẽ lập tức ra lệnh cho 10 đại chiến hạm nã pháo hủy diệt toàn bộ Vương Quốc Kacha này thành tro bụi!"
Trò thao túng tâm lý bẩn thỉu của Inubushi đã đánh trúng huyệt huyệt cuối cùng!
Gozen (mắt rực lửa, gào lên): "TÊN ÁC QUỶ! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI!"
Suzume (khóc nấc lên, nắm lấy tay Gozen): "Chị ơi... Đừng! Đừng Seppuku! Em xin chị... Nếu chúng ta chết, người dân Kacha sẽ bị đồ sát hết! Em... em sẽ gia nhập Hải Quân! Em sẽ gánh chịu thứ dơ bẩn này!"
Gozen (nghẹn ngào ôm chặt em gái): "Suzume... Không... Không thể nào..."
PHẦN 5: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ
Cuối cùng... dưới sự đe dọa bằng hỏa lực và tính mạng của toàn bộ nhân dân Kacha, hai chị em Gozen và Suzume đã không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Chính Phủ Thế Giới.
Bị tước bỏ đồng phục Hoa Trà Đỏ, bị cưỡng ép khoác lên mình chiếc áo khoác sĩ quan Hải Quân — thứ quân phục mang hai chữ "Công Lý" mà hai chị em đã căm thù tận xương tủy kể từ sau cuộc diệt chủng God Valley.
Bản án nghiệt ngã của số phận đã đẩy Gozen và Suzume chính thức bước chân vào hàng ngũ kẻ thù, bắt đầu một chuỗi ngày đen tối và dằn vặt nhất trong cuộc đời của "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" tương lai...
