EPISODE 128: BẢN THIẾT KẾ LÂU ĐÀI MỚI VÀ KHÓA HUẤN LUYỆN "MẸ NÓI LÙ NGHE"!

12 phút đọc
•
2,278 từ
•
4 lượt xem

PHẦN 1: BÍ MẬT BẮT ĐẦU TỪ THẾ GIỚI THỨ HAI IZANAMI VÀ TRIẾT LÝ "TỰ DO"

Sau khi đêm tiệc linh đình mừng chiến thắng của Sanji với món thịt Hải Vương Conga Conga khổng lồ kết thúc, bầu không khí náo nhiệt trên Vương Quốc Trên Không Stariea dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm muộn. Bữa đại tiệc cũng là mốc dấu chính thức khép lại Lễ Hội Tổng Hợp đầy biến động.

Tại một góc yên tĩnh trên ban công hoàng gia, Nico Robin đang ngồi đung đưa ly trà, ánh mắt chăm chú nhìn con rồng nhân tạo Izanami — lúc này đã thu nhỏ lại trong hình dạng một món đồ chơi bằng gỗ kỳ lạ.

Robin (mỉm cười dịu dàng, chống cằm hỏi): "Izanami này... Rốt cuộc thì các Vũ Khí Cổ Đại từ thời Joyboy và Vương Quốc Cổ Đại 800 đến 900 năm trước thực sự là những thứ như thế nào?"

Con rồng đồ chơi xoay cái đầu gỗ, phát ra giọng nói trầm đục vượt thời gian:

Izanami: "Bản thể ban đầu của ta chính là nguyên mẫu sơ khai để những nhà khoa học thời đó tạo ra Uranus — 'Vua Của Bầu Trời'. Vào thời đại Vương Quốc Cổ Đại còn hưng thịnh, Amon khi ấy vẫn đang bị phong ấn kiên cố sâu bên dưới lòng đất của Stariea này... Nhưng thế giới khi đó không chỉ có bộ ba Pluton, Poseidon và Uranus. Thế Giới Thứ Hai từng tồn tại rất nhiều vũ khí mang sức hủy diệt kinh hoàng."

Izanami khựng lại một chút, ánh mắt gỗ như nhìn xoáy vào không trung:

Izanami: "Emeth — con Robot khổng lồ mà các người từng gặp tại Egghead — chính là một ví dụ điển hình. Nó từng là người bạn chiến đấu vô cùng thân thiết của Joyboy. Trước khi ngã xuống, Joyboy đã gửi gắm một nút thắt chứa Haki Bá Vương mạnh nhất của cậu ta vào bên trong cơ thể máy móc của Emeth... Ta cũng vậy. Ban đầu ta được chế tạo ra đơn thuần như một công cụ quân sự tàn sát, nhưng Joyboy thì khác. Cậu ấy không bao giờ xem ta hay Emeth là vũ khí, nô lệ hay cỗ máy phục vụ kẻ cầm quyền... Cậu ấy coi chúng ta là 'NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÁNG TIN CẬY'."

Robin khẽ chớp mắt, nhè nhẹ gật đầu. Izanami tiếp tục tiết lộ những bí mật động trời về quá khứ:

Izanami: "Những người đồng hành ban đầu cùng Joyboy không chỉ có Nefertari D. Lily hay Cecilia Lumine... Ngay cả Nerona Imu — kẻ tự xưng là 'Vua Của Thế Giới' bây giờ — trước đây từng cùng hội cùng thuyền với bọn họ."
Robin (ngạc nhiên): "Imu từng là đồng đội của Joyboy sao?!"
Izanami: "Đúng vậy. Nhưng thế giới từ trước tới giờ chưa từng tồn tại khái niệm 'Tự Do' thực sự... Thế Giới Thứ Hai bị cai trị bởi những vị vua hà khắc, tàn bạo. Những kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực cùng đám tùy tùng không ngừng chà đạp lên người yếu thế bằng sự xa hoa và định kiến bảo thủ. Không một ai chịu thay đổi. Cho đến khi họ bước lên con tàu của Joyboy, họ mới thực sự biết thế nào là hạnh phúc khi được 'Tự Do' sống là chính mình..."

Izanami thở dài, giọng nói trĩu nặng:

Izanami: "Tuy nhiên, Imu lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Hắn nhìn thấy 'Hạnh Phúc' trong sự quy phục của đám đông trước ngai vàng. Hắn tin rằng con người chỉ thực sự ổn định khi họ nhận sự 'THỐNG TRỊ' tuyệt đối. Quan điểm đó đi ngược hoàn toàn với triết lý Tự Do của Joyboy. Chính vì vậy... Imu đã bắt tay liên minh với 20 quốc gia, tập hợp lực lượng khổng lồ để tiêu diệt băng Joyboy — những người đang nỗ lực mang lại Tự Do cho thế giới."

Robin lặng người. Kết quả của cuộc chiến 800 năm trước như thế nào, cô đã đoán ra được từ những phiến Poneglyph... Nhưng sự thật về nguồn gốc của Imu và khát vọng Tự Do dường như đã soi sáng thêm con đường mà băng Mũ Rơm đang đi.

PHẦN 2: LÂU ĐÀI THIÊN VĂN VÀ THỎA THUẬN TỐI MẬT VỚI CROSS GUILD

Sáng hôm sau, tại khu vực tàn tích vừa trải qua trận chiến kinh hoàng với Amon, một công trình vĩ đại đang bắt đầu đơm hoa kết trái. Một lâu đài mới đang được cấp tập xây dựng — không chỉ kiên cố như một pháo đài bất khả xâm phạm, mà bản thiết kế của nó còn là một tuyệt tác mang đậm nét Thiên Văn Học với các đài quan sát chòm sao và vòm kính ngọc bích. Franky cùng X-Vector — gã Robot dung nham của tổ chức EVΩ — đang hăng hái phối hợp, dùng những cú đấm thép và năng lực nhung hải rèn đúc nên những trụ cột kim loại khổng lồ.

Ở một vách đá hẻo lánh gần đó, "Kẻ Sát Thần" Kiryu đang khoanh tay, cầm trên tay một con Den Den Mushi đặc biệt. Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Crocodile — thủ lĩnh thực sự của Cross Guild!

Crocodile (nhè nhẹ nhả khói xì-gà, giọng điệu mỉa mai): "Kukuku... Thật không ngờ 'Kẻ Sát Thần' — kẻ từng điều khiển những bóng ma quá khứ quấy tung cả Hải Quân lẫn Hội Thập Tự của ta — lại chủ động gọi điện đề nghị hợp tác."
Kiryu (lạnh lùng, giọng cất lên đầy uy áp): "Chuyện cũ bỏ qua đi, Cá Sấu. Ta có một thỏa thuận mới giữa EVΩ và Cross Guild mà ngươi không thể từ chối."

Kiryu nhếch môi, vạch ra chiến lược:

Kiryu: "Cross Guild hãy chuyển mục tiêu săn tiền thưởng sang những kẻ đang chết dần chết mòn trên đỉnh cao quyền lực của thế giới này — các Thiên Long Nhân, toàn bộ Thánh Hiệp Sĩ, Ngũ Lão Tinh và 'Vua Thế Giới' Nerona Imu! Đồng thời, điều chỉnh lại tiền thưởng Hải Quân: chỉ tập trung truy nã những tên lính chính quy chọn ở lại phụng sự cho Chính Phủ Thế Giới. Đám Hải Quân tha hóa đó đã biến thành quỷ dữ, đã đến lúc giới hải tặc và dân thường cùng chĩa súng về phía Hệ Thống cai trị thối nát này để đập sập nó hoàn toàn!"
Crocodile (nheo mắt): "Điều kiện của ngươi là gì?"
Kiryu: "Điều kiện rất đơn giản: Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG Liên Minh Tự Do — bao gồm Băng Mũ Rơm, Hải Quân SWORD, Quân Cách Mạng và Tổ Chức EVΩ chúng ta. Đổi lại, Cross Guild sẽ nhận được nguồn tài chính hậu hĩnh không giới hạn cùng vũ khí, trang thiết bị tối tân nhất do EVΩ cung cấp!"

Crocodile im lặng suy tính. Đòn đánh này rất nguy hiểm, nhưng món hời và tầm ảnh hưởng mang lại là quá khổng lồ.

Crocodile: "Lời đề nghị nghe rất hấp dẫn... Nhưng Chính Phủ Thế Giới không phải lũ gà mờ. Để lật đổ cả một hệ thống, Cross Guild cần rất nhiều thời gian chuẩn bị."
???: "Fuffuffuffu! Đừng có giả vờ đắn đo nữa, Croc-boy! Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta quậy tung cái thế giới này lên đấy!"

Một bóng người bước ra từ sau lưng Kiryu — "Thiên Dạ Xoa" Donquixote Doflamingo! Với chiếc kính mát đặc trưng và nụ cười điên loạn, Doflamingo đã quá quen thuộc với Crocodile từ thời Thất Vũ Hải.

Doflamingo: "Kế hoạch này quá hoàn hảo cho cả hai bên! Ngươi có tiền, có vũ khí, lại còn kéo được cả thế giới ngầm vào cuộc! Chấp nhận đi chứ?"
Crocodile (thở ra một làn khói dài, nhếch môi): "Hừ... Được rồi! Cross Guild chấp nhận giao kèo hợp tác này với EVΩ!"


PHẦN 3: KHÓA HUẤN LUYỆN "KỸ NĂNG SỐNG" DÀNH CHO THUYỀN TRƯỞNG!

Trong khi các thế lực lớn đang ngầm chuyển động, tại ngọn núi phía sau tàn tích Stariea, một sự kiện "kinh thiên động địa" khác đang diễn ra.

Gozen — "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" — đang đứng khoanh tay trước mặt đứa con trai Luffy. Xung quanh là toàn bộ băng Mũ Rơm đang hiếu kỳ đứng xem.

Gozen (nhìn Luffy bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng chứa đựng tình mẫu tử): "Luffy! Mẹ nghe đồng đội của con kể lại rằng... trình độ nấu ăn của con trước đây là một 'THẢM HỌA' đúng không? Lần làm tạp vụ ở Baratie thì đập phá là chính, còn lần vào bếp trên tàu thì đốt sạch lương thực của cả băng!"
Luffy (gãi đầu cười trừ): "Shishishi! Tại đồ ăn khó nấu quá mà mẹ! Cái gì nướng lên ăn mà chẳng được!"
Gozen (gõ nhẹ vào đầu Luffy): "Thần kinh! Ông nội Garp với dân làng Fuusha chẳng dạy con kỹ năng bếp núc nào đúng không? Con muốn trở thành 'Người Tự Do Nhất Trên Biển', nhưng nếu không biết tự chăm sóc bản thân thì tự do kiểu gì? Giả sử sau này Sanji lại bị bắt đi như đợt Big Mom, hoặc đồng đội con gặp sự cố không thể nấu ăn... Con sẽ để cả băng chết đói sao?"

Lời nói của Gozen khiến Sanji xúc động muốn rớt nước mắt, trong khi Nami và Usopp thì gật đầu lia lịa ủng hộ: "Đúng đó! Cho cậu ấy học đi cô Gozen!"

Gozen (tuyên bố): "Mẹ sẽ dành ra đúng 2 THÁNG để tự tay dạy con nấu ăn!"

Tất nhiên, dạy Luffy bằng sách hướng dẫn hay công thức đong đếm gram/muỗng là điều hoàn toàn bất khả thi! Gozen thừa hiểu tính nết đứa con trai cao su của mình, nên cô đã nghĩ ra một "Giáo Án Độc Nhất Vô Nhị" mà chỉ mẹ ruột mới có thể sáng tạo ra:

Bước 1: Game hóa thao tác bếp thành tuyệt kỹ chiến đấu:

  • Thay vì bảo đập mềm thịt, Gozen hô: "Dùng Haki Vũ Trang đấm gục độ cứng của miếng thịt này! Chiêu thức: Gomu Gomu no Stamp!"
  • Thái rau củ siêu tốc được biến thành bài tập phản xạ Gomu Gomu no Gatling.
  • Xoay nồi súp khổng lồ được gọi tên là Gomu Gomu no Tornado.

Bước 2: Chuyển hóa kiên nhẫn bằng "Động Lực Thịt x10": Luffy không có sự kiên nhẫn chờ đợi. Gozen lập tức cho Luffy ăn thử một miếng thịt luộc nhạt nhẽo, rồi cho ngửi miếng thịt được tẩm ướp nướng xém: "Nếu nhẫn nại đúng 3 phút để lửa làm phép thuật, miếng thịt này sẽ tăng sức mạnh và độ ngon lên gấp 10 lần!"

Bước 3: Tận dụng năng lực Trái Cao Su: Gozen dạy Luffy dùng ma sát tốc độ cao từ Gear Second hoặc ngọn lửa từ Red Hawk để làm chín xém bề mặt thịt (sear) trong vài giây mà không cần đợi bếp than lâu!

Bước 4: Sử dụng "Haki Cảm Nhận Ẩm Thực": Bỏ qua toàn bộ cân đong đo đếm! Luffy được dạy ướp gia vị theo quy tắc "Một nắm tay" và dùng khứu giác để nhận biết độ chín của thịt.

Mỗi khi Luffy làm sai hay định nuốt chửng nguyên liệu sống, Gozen không chửi mắng mà khéo léo chỉ ra lỗi, dạy Luffy xử lý tình huống linh hoạt theo phong cách tự do sáng tạo riêng của cậu. Xúc cảm về tình mẫu tử ấm áp lan tỏa khắp khu rừng, khiến các thành viên Mũ Rơm theo dõi mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

PHẦN 4: THÀNH QUẢ VÀ BỮA ĂN CỦA THUYỀN TRƯỞNG

Đúng ngày cuối cùng của khóa huấn luyện 2 tháng...

Luffy đứng trước một chiếc bàn lớn trong sự hồi hộp của toàn bộ băng Mũ Rơm. Hôm nay, Gozen, Sanji và Nami sẽ trực tiếp ngồi vào ghế giám khảo để thưởng thức "Thành Quả" của vị Thuyền Trưởng!

Luffy giơ hai tay lên cao, reo hò:

Luffy: "XONG RỒI! MÓN 'THỊT ĐÙI HẢI VƯƠNG NƯỚNG LỬA CHU TƯỚC SIÊU CẤP' CỦA THUYỀN TRƯỞNG LUFFY!"

Đó là một đĩa thịt đùi khổng lồ được nướng xém vàng óng, lớp vỏ ngoài giòn rụm nhờ ma sát Gear Second, bên trong mọng nước và thấm đượm gia vị từ các loại thảo mộc rừng. Cách trình bày tuy có phần hoang dã và "điên rồ", nhưng hương thơm bốc lên lại khiến bụng của tất cả mọi người cồn cào!

Gozen, Sanji và Nami đồng loạt cầm dao nệm mút một miếng thịt đưa vào miệng...

SƯỢT... BÙM!

Nami (mắt sáng rực, thốt lên): "C-Cái gì thế này?! Thịt mềm ngọt, ngấm gia vị cực kỳ vừa vặn! Không thể tin nổi đây là món do Luffy nấu!"
Sanji (nhè nhẹ nhả khói thuốc, mỉm cười đầy tự hào): "Kỹ thuật chín xém bằng nhiệt ma sát rất chuẩn... Gia vị rắc theo bản năng nhưng lại đạt đến độ cân bằng hoàn hảo. Cậu làm tốt lắm, Thuyền Trưởng!"
Gozen (xoa đầu Luffy, ánh mắt tự hào đong đầy nước mắt): "Con giỏi lắm, Luffy! Con đã thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tự tay nấu ra một món ăn để chia sẻ niềm vui với đồng đội rồi!"
Luffy (nhảy dựng lên, cười lớn): "SHISHISHI! MẸ DẠY TUYỆT THẬT! TỚ LÀ THẦN BẾP LUFFY ĐÂY!!!"

Khóa huấn luyện kỹ năng sống của Gozen đã thành công mỹ mãn! Vương Quốc Stariea tràn ngập tiếng cười, sẵn sàng cho những hành trình vĩ đại tiếp theo trên con đường chinh phục Đại Hải Trình!

Trước
Sau

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.