EPISODE 45: TÌNH YÊU VẶN VẸO VÀ NGỌN LỬA CUỐI CÙNG

10 phút đọc
1,847 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Trận Chiến Của Những "Simp Lỏ" Tại Đảo Radio

Chiến sự tại đảo Radio – ranh giới phía Bắc của Vương Quốc Stariea – đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mặt đất rung chuyển liên hồi dưới những tiếng nổ vang trời và các luồng sóng xung kích từ hai cặp đấu rực lửa.

Tại trung tâm căn cứ, Sanji "Chân Đen" đang trong thế giằng co quyết liệt với Kuisa – tên Cyborg khoác bộ giáp Raid Suit 'Beta' mang mô-típ ong bắt cày. Đây không đơn thuần là cuộc đụng độ giữa hai cao thủ, mà còn là sự va chạm giữa hai triết lý sống của những người đàn ông mang niềm đam mê mãnh liệt dành cho phái đẹp.

Nếu Sanji là một quý ông lịch lãm, luôn tôn trọng sự mềm mỏng, tự do và nét đẹp thuần khiết của phụ nữ, thì Kuisa lại đại diện cho dạng người cuồng yêu ám ảnh, sở hữu thứ tình cảm ích kỷ, méo mó và vặn vẹo đến mức đáng sợ. Độ "simp lỏ" vặn vẹo của Kuisa đạt đến mức độ tương đồng kinh ngạc với Cát-san – kẻ sẵn sàng thao túng, tiêu diệt mọi vật ngáng đường chỉ để sở hữu người mình yêu.

Ở phía sau đường biên chiến trường, Nami đưa tay lên trán thở dài ngán ngẩm khi phải chứng kiến hai gã đàn ông đang lao vào nhau gầm ghè vì những lý do tình cảm:

"Ôi trời ơi... Hết một tên cuồng gái như Sanji-kun, giờ lại thêm một tên Cyborg biến thái cuồng yêu vặn vẹo nữa! Sao toàn những kẻ bất bình thường hội tụ ở cái đảo này vậy chứ?!"

Vivi đứng bên cạnh, nét mặt lộ rõ sự lo âu, ánh mắt hướng về phía cung điện trung tâm:

"Mong rằng nhóm Luffy, Siren và Monet không gặp phải nguy hiểm... Cuộc săn đuổi của Monsoro chắc chắn sẽ ngày càng tàn khốc hơn."

Nico Robin chậm rãi mỉm cười, đưa tay che miệng và cất giọng bằng chất giọng u tối đặc trưng:

"Đừng lo lắng quá Vivi. Trận chiến giữa hai gã cuồng yêu thường kết thúc rất bi thảm... Có thể họ sẽ liên tục tàn phá cơ thể nhau, rồi cùng vắt kiệt từng giọt máu cuối cùng trước khi gục xuống trong đống ruột nát và xương gãy đấy."

"ROBIN! ĐỪNG CÓ TẠO THÊM KỊCH BẢN KINH DỊ NỮA MÀ!" – Nami nổi đóa, hét lên trong sự hốt hoảng tột độ khiến Robin chỉ bật cười nhẹ nhàng.

Phần 2: Cỗ Máy Chiến Đấu Và Bản Chất Méo Mó Của Kuisa

Trở lại với cuộc chạm trán, kỹ năng chiến đấu của Kuisa tỏ ra vô cùng toàn diện. Hắn không chỉ có tốc độ phản ứng kinh ngạc trước những đòn cước mang nhiệt lượng lớn của Sanji mà còn sở hữu khả năng chống chịu cực cao nhờ lớp giáp cơ khí hiện đại.

BÙNG! BÙNG!

Kuisa triệu hồi và kích hoạt một cỗ máy chiến đấu hai chân độc quyền – một mẫu Mecha Sidecar không thuộc biên chế quân đội Monsoro. Cỗ máy này sở hữu động cơ lò xo cho phép nó bật nhảy cực kỳ linh hoạt trên không trung, đồng thời xả ra hàng loạt mưa đạn từ súng liên thanh và tên lửa đạn đạo tầm gần hướng thẳng vào Sanji!

ĐÙNG OÀNGGG!

Sanji nhào lộn trên không trung, dùng kỹ thuật Geppo (Nguyệt Bộ) né tránh cơn mưa đạn pháo. Tuy nhiên, Chân Đen cũng là một chiến binh mang dòng máu biến đổi gen của gia tộc Vinsmoke thuộc Đế Chế Germa 66. Mặc dù Sanji luôn căm thù và chối bỏ sự tàn bạo của gia đình mình, nhưng không thể phủ nhận rằng chính bộ xương di truyền chắc chắn và thể trạng đặc biệt từ dòng máu Germa đã giúp anh sống sót qua hàng loạt trận chiến sinh tử.

Là một kẻ xuất thân từ vùng biển North Blue, Kuisa lập tức nhận ra hình bóng của Quân Đoàn Ác Quỷ khi chứng kiến sức mạnh thể chất bất thường của Sanji. Hắn nhếch môi khinh bỉ:

"Dòng máu Germa 66... Hóa ra ngươi là một trong những sản phẩm tàn bạo của Đế Chế Ác Quỷ! Nhờ có CÔ ẤY, lần đầu tiên trong đời ta mới được đọc bộ truyện tranh về 'Chiến Binh Biển Cả Sora' và biết đến sự tồn tại gớm giếc của bọn ngươi!"

Sanji đáp xuống mặt đất, ánh mắt ngưng tụ. Anh lập tức nối liền các dữ kiện: Kuisa từng là học viên của Học Viện Thiên Văn Nova tại Stariea, và người con gái trao cho hắn cuốn truyện tranh năm xưa không ai khác chính là Siren – Nữ Phiến Quân hiện tại của Stariea!

"Hóa ra... người ngươi đơn phương ám ảnh bấy lâu nay chính là Siren sao?" – Sanji cất giọng trầm thấp.

Kuisa không hề phủ nhận. Hắn rống lên đầy cuồng tín:

"Đúng vậy! Năm xưa, sau khi gia đình ta gặp tai nạn và phá sản, ta phải vào Nova với địa vị thấp hèn. Ta liên tục bị lũ học phiệt quý tộc bắt nạt, đánh đập và dọa đuổi học vì hệ thống phân biệt giai cấp thối nát! Cho đến khi Hoàng Hậu Sharura dẹp bỏ nạn bắt nạt, và chính Siren đã giơ tay ra giúp đỡ ta, cho ta đọc cuốn truyện Germa đó...

Từ khoảnh khắc ấy, Siren thuộc về TA! Không ai có quyền tước đoạt cô ấy khỏi tay ta, kể cả Monsoro hay bất kỳ gã đàn ông nào khác! Ta tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ cho ngươi và băng Mũ Rơm vì đã chiếm đoạt Siren cả về thể xác lẫn tâm hồn!"

Về năng lực, Kuisa tuy không nằm trong tốp đầu về học lực thiên văn nhưng hắn lại là một thiên tài toàn diện về các lĩnh vực thể thao, đấu kiếm, cưỡi ngựa và bắn súng. Tuy nhiên, khuôn mặt gồ ghề cùng ánh mắt soi mói khiến diện mạo của hắn trông chẳng khác nào những gã trai tồi (bad boy) chuyên thao túng tâm lý.

Sanji thở ra một hơi thuốc lá, ánh mắt nhìn Kuisa bằng sự thất vọng tột cùng:

"Câm miệng đi, tên biến thái vặn vẹo! Thứ tình cảm ích kỷ của ngươi dành cho Siren chẳng phải là tình yêu! Ngươi chỉ đang coi cô ấy như một chiếc hộp kho báu để sở hữu và giam cầm chứ không hề coi cô ấy là một con người! Đàn ông chân chính không bao giờ coi phụ nữ là món đồ vật!"

Phần 3: Isuka "Kẻ Đóng Đinh" Và Nữ Tướng Chó Săn Emblessa

Ở một góc khác trên chiến trường đảo Radio, trận đấu giữa "Kẻ Đóng Đinh" Isuka và Nữ Tướng Quân Đỏ Thẫm Claudio Emblessa – Nephilim Chó Săn thuộc Tứ Đại Thần Binh – cũng đang bước vào hồi gay kịch.

Sau một thời gian dài kiên cường chịu đựng sự tàn phá của Virus Nephilim và chống chọi với ngọn lửa Huodou (Chó Lửa Họa Đấu - Thần Thoại Trung Hoa) từ Emblessa, Isuka lúc này đã hoàn toàn hồi phục thể trạng nhờ Làn Sương Phage chứa thuốc giải của Chopper trút xuống từ bầu trời. Cô nàng Emo-Girl lạnh lùng, hiện thân của Ngọn Lửa Chiến Tranh và là Quân Ace của "Những Bóng Ma Quá Khứ", giờ đây đã có thể bung toàn bộ sức mạnh mà không còn bị rào cản gặm nhấm.

XOẸT!

Một đường kiếm bọc Haki cực nhanh của Isuka vừa rạch một đường sâu ngay sát vùng thái dương của Emblessa. Máu đỏ tươi chảy dài xuống khuôn mặt dữ tợn của mụ Nephilim Chó Săn, khiến mụ lảo đảo vì choáng váng.

Không để Emblessa có cơ hội dùng Ma Khí Omen để hồi phục hay chỉnh đốn lại đội hình, Isuka dồn toàn bộ Haki vào mũi kiếm, nhắm thẳng vào ba điểm trọng yếu trên thân xác Nephilim của ả: Đôi mắt, chóp mũi và Trái tim!

Các chiêu thức của Emblessa mang đậm phong cách chó sói săn mồi với tên gọi tiếng Nhật hung hãn:

"RŌGA SHŪGEKI (LÃNG NHA TẬP KÍCH)!"

Emblessa lao đến như một ngọn giáo lửa đỏ thẫm. Trái lại, Isuka thi triển các tuyệt kỹ dựa trên những cảm xúc tiêu cực của con người, kết hợp với phong cách kiếm thuật độc đáo:

"KANASHIMI KUGI (THẤU ĐAU THƯƠNG)!"

"IKARI HŌKŌ (NỘ HỎA SHIGURE)!"

RẰM!

Lối đánh của Emblessa giống như một cỗ xe tăng bọc thép gắn động cơ tên lửa – càn quét càn rỡ và dường như không thể bị cản phá bởi đòn đánh thông thường. Nhưng Isuka với nhãn lực tinh tường hiểu rằng: Chính sự lao đầu hùng hổ và mất kiểm soát đó sẽ là mồ chôn đưa ả trực tiếp đi vào chỗ chết.

Phần 4: Lời Tuyên Án Cho Triều Đại Monsoro

Trong lúc gạt đòn kiếm của Isuka, Emblessa cất tiếng cười nham hiểm, nhắc về cái chết của Hoàng Tử Jeffrey tại Đấu Trường Nova trước đó:

"Hahaha! Tên Hoàng Tử Jeffrey yếu đuối đó bỏ mạng trong đấu trường là hoàn toàn xứng đáng! Loại rác rưởi bất tài đó chết đi chỉ làm sạch bớt bộ máy quản lý! Trên chiến trường này, chỉ có những kẻ sở hữu sức mạnh tuyệt đối như ta mới có quyền tồn tại và thống trị!"

Isuka đứng vững trên sàn đá nứt nẻ, ánh mắt cô lạnh như băng tuyết, xoáy thẳng vào tâm hồn khát máu của Nữ Tướng Chó Săn:

"Sức mạnh tuyệt đối sao? Kẻ thèm khát quyền lực và chém giết như bầy sói đói các người rồi cũng sẽ nhận lấy kết cục thảm hại mà thôi! Các người phụ thuộc vào trật tự độc tài và sự bảo hộ thối nát của đám Thiên Long Nhân để tự cho mình cái quyền chà đạp sinh mạng khác..."

Isuka giơ cao thanh kiếm, ngọn lửa chiến tranh màu đỏ hắc ám bùng cháy dữ dội trên lưỡi thép:

"Triều đại độc tài của Monsoro và thứ trật tự bảo thủ lạc hậu của các người đã đi đến hồi kết rồi! 'Ý Chí Tự Do' mà Luffy và những người đồng đội đang mang tới sẽ đánh sập toàn bộ ngai vàng dối trá đó ngay trong ngày hôm nay!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.