EPISODE 124: KHẢI HOÀN CA STARIEA – BỮA TIỆC CỦA NHỮNG TRÁI TIM TỰ DO!
PHẦN 1: TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI HÙNG ĐÃ KHUẤT
Trời thu Stariea xanh ngắt không một gợn mây. Trước khi cờ hoa và tiếng nhạc lễ hội bùng nổ khắp vương quốc, toàn thể người dân cùng Liên Minh Phàm Nhân tập trung trước Quảng trường Trung tâm. Sự náo nhiệt tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng thiêng liêng.
Tất cả cùng hướng mắt về phía hai đài tưởng niệm phủ đầy hoa tuyết trắng để tưởng nhớ hai người hùng đã ngã xuống vì tự do của Stariea:
Tướng Quân Milton: Chiến binh tộc Lunaria kiêu hãnh. Ông đã sống, chiến đấu và hy sinh trọn vẹn cho lý tưởng về một Stariea tự do mà Hoàng Hậu Sharura quá cố từng hằng mong ước. Dù phải chấp nhận mang danh phản đồ để nằm vùng trong hàng ngũ kẻ địch, trái tim ông vẫn luôn hướng về một vương quốc nơi mọi người được mỉm cười bình yên.
Marcus Valeriel: Cựu Hiệu trưởng Học Viện Thiên Văn Nova. Mang trong mình dòng máu Thiên Long Nhân bị nguyền rủa bởi sự kiêu ngạo và độc ác, ông đã dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng nguồn gốc không định đoạt nhân cách. Ông đã tận tụy dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh bằng tri thức và lòng bao dung, để rồi khi nhắm mắt, ông ra đi như một người hùng chân chính.
Nico Robin (đặt một nhành hoa trắng lên đài tưởng niệm, ánh mắt trầm ngâm): "Dòng máu có thể mang lời nguyền, nhưng hành động mới là thứ khắc tên một con người vào lịch sử..."
Hoàng tử Loki (cúi đầu nghiêng mình): "Cầu cho linh hồn của hai vị chiến binh được an nghỉ trong vòng tay của bầu trời Stariea."
Một phút im lặng kết thúc. Tiếng đại bác chào mừng vang lên vang dội, xua tan nỗi buồn và thắp sáng hy vọng!
PHẦN 2: THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC VÀ NHỮNG MÓN ĂN KỲ DIỆU
Monkey D. Luffy (vung tay gào to): "MỌI NGƯỜI ƠI... BẮT ĐẦU MỞ TIỆC THÔI!!!"
Cả Vương Quốc Stariea bùng nổ trong không khí Lễ Hội Tổng Hợp! Các con phố lấp lánh cờ hoa, người dân vây quanh những gian hàng đọc sách cộng đồng — nơi bộ truyện "Chiến Binh Biển Cả Sora" phiên bản Rework mới nhất đang được trẻ em hưởng ứng nhiệt liệt.
Tại dãy quầy ăn uống miễn phí, một khung cảnh náo nhiệt đến buồn cười đang diễn ra. Luffy, Chopper, Usopp, cô nàng Huyền Vũ Anko (em gái song sinh của Siren), bé Muối Salty và Hoàng Tử Loki đang càn quét các quầy thức ăn với tốc độ kinh hoàng.
Luffy (tay cầm hai đùi thịt to bằng cái phi thuyền): "Ngon quá! Món thịt rồng nướng này đỉnh thật đấy!"
Loki (ngồi bệt xuống đất, bốc nguyên một thùng gỗ đựng đùi heo khổng lồ): "Wahahaha! Đồ ăn ở Stariea hào phóng thật! Ăn thỏa thích đi Ratatoskr!"
Con sóc băng Ratatoskr ôm nguyên một quả hạt thông khổng lồ bằng băng tuyết, nhai xè xè trên vai Loki vô cùng khoái chí.
Anko (vừa ăn vừa vui vẻ khoe): "Ăn bánh nhân đậu đỏ này đi Salty! Tớ nói cho mà nghe, tớ làm món bánh nhân đậu đỏ với Lẩu cá Anko là số một thế giới luôn đấy nha!"
Chopper (mắt sáng rực): "Thật sao Anko?! Hôm nào nấu cho tớ ăn với nhé!"
Ở một góc thư thái hơn dưới bóng râm, bé Sugar đang nhai chóp chép những quả mứt nho ngọt lịm. Ngồi bên cạnh, Monet (Tuyết Nữ) dịu dàng cầm trên tay chén Kakigori — món đá bào phủ sữa Matcha xanh mát lạnh mà cô vô cùng yêu thích.
Monet (xúc một muỗng Kakigori, mỉm cười nhẹ): "Mát lạnh thật... À Sugar này, không biết ở quầy ăn đằng xa có bán món Hitsumabushi không nhỉ?"
Sugar (chớp mắt nghiêng đầu): "Hitsumabushi? Món cơm lươn nướng mỡ hành đó sao chị?"
Monet: "Ừm, hồi còn học ở Học viện Nova, Siren mê nhất là món cơm lươn đó. Mỗi lần thi xong, cô ấy đều kéo chị đi ăn cùng bằng được..."
PHẦN 3: BẢN HÙNG CA CỦA NHỮNG TÂM HỒN
Lễ hội không thể thiếu âm nhạc, và không khí Stariea đêm nay tràn ngập những giai điệu điên rồ lẫn ngọt ngào nhất.
Trên sân khấu chính, Brook kéo những bản Violin du dương bùng nổ, kết hợp cùng Amigo — tay nhạc công Cyborg Thần Chết của Tổ Chức EVΩ. Amigo kích hoạt dàn loa công suất lớn trên vai, giội xuống những bản hợp xướng Heavy Metal rực lửa khiến các thanh niên Stariea nhảy múa cuồng nhiệt!
Tiếp đó là màn trình diễn độc bản của các cô gái, mỗi bài hát là một câu chuyện khắc họa sâu sắc tâm hồn và quá khứ của chính họ:
Hibari – Ca khúc "Chim Sơn Ca Báo Mùa Xuân"
Giọng hát trong trẻo, cao vút như tiếng hót của loài chim sơn ca cất lên. Bài hát ngọt ngào truyền tải ước mơ về một thế giới không còn chiến tranh, nơi Hải Quân và phàm nhân có thể nắm tay nhau bảo vệ nụ cười của trẻ thơ.
Gozen – Ca khúc "Khởi Hoàn Từ Tro Tàn"
"Nữ Hải Quân Đầu Gấu" cất giọng trầm buồn, khắc họa lại ký ức đau thương và những mất mát trong quá khứ. Nhưng khi điệp khúc vang lên, chất giọng Gozen bùng nổ đầy nội lực tựa như ngọn lửa Zoan Chu Tước bốc cháy, khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ từ trong tro tàn của thất bại.
Spade – Ca khúc "Vũ Điệu Tuổi Trẻ"
Một bản Pop-Rock sôi động, tràn đầy năng lượng thanh xuân và ước mơ cháy bổng về tình yêu, sự tự do cùng những chuyến hành trình khám phá thế giới bao la cùng đồng đội.
Siren Lumine – Ca khúc "Vũ Trụ Của Chúng Ta (Cosmic Symphony)"
Siren bước lên sân khấu như một ngôi sao nhạc Rock thực sự! Giọng hát giàu năng lượng, phóng khoáng kết hợp cùng tiếng guitar điện và hào quang tinh tú tỏa ra xung quanh. Ca khúc như đưa toàn bộ khán giả du hành qua 88 chòm sao, khẳng định rằng dù vũ trụ có bao la hay tăm tối đến đâu, ánh sáng của tình bạn và ý chí phàm nhân vẫn sẽ chiếu sáng tất cả!
PHẦN 4: HỘI THI NẤU ĂN VÀ TÁI NGỘ "CARMEL NỒNG CHÁY"
Ở khu vực phía đông lễ hội, Hội Thi Nấu Ăn Tối Thượng Stariea đang diễn ra vô cùng gay cấn! Sanji và tên đầu bếp Người Cá Piranha — Rain — đang so tài múa dao điệu nghệ bên cạnh hàng chục đầu bếp danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới.
Đúng lúc Sanji đang tập trung sơ chế nguyên liệu, một tiếng nhạc Flamenco vô cùng ồn ào vang lên!
???: "Ohohoho! Bắt gặp ngươi rồi nhé, Sanji Chân Đen!"
XUỀI... XOÈ...!
Một người phụ nữ xuất hiện với điệu nhảy rực lửa. Cô ta khoác lên mình bộ trang phục khiêu vũ màu đỏ lộng lẫy, mái tóc hồng vuốt nhọn kiêu hãnh. Đi cùng cô là hai tên đệ tử quen thuộc: Jose — gã mập trong bộ trang phục đấu bò màu xanh lá, và Leo — gã gầy gò mặc bộ xanh dương tay lăm lăm chiếc xẻng nấu ăn!
Sanji quay lại, mắt chớp chớp:
Sanji: "Hả? Cô là... cô gái ở thành phố Loguetown 2 năm trước... Carmen?!"

Carmen (chống hông, tạo dáng điệu đà): "Chính là ta! 'Carmel Nồng Cháy' Carmen đây! Kể từ thất bại trước ngươi ở cuộc thi lấy con cá ngừ voi vây xanh năm đó... ta đã rút lui khỏi giang hồ và KHỔ LUYỆN SUỐT 20 NĂM TẠI ĐỊA NGỤC ẨM THỰC!"
Jose (ngơ ngác thì thầm đằng sau): "Thưa tiểu thư Carmen... thực ra mới có 2 năm Timeskip thôi mà..."

Leo (vung xẻng gật gù): "Đúng đó, tiểu thư phóng đại hơi quá rồi đấy!"

Carmen (quay lại lườm hai đệ tử, gầm lên): "CÂM MIỆNG CẢ HAI ĐỨA MÀY LẠI! Ý ta là sự gian khổ của 2 năm đó tương đương với 20 năm, hiểu chưa?!"
Quay lại nhìn Sanji, Carmen giơ chiếc vá bạc lên chỉ thẳng vào mặt anh:
Carmen: "Hôm nay, tại Vương Quốc Stariea này, ta sẽ dùng tuyệt kỹ ẩm thực kết hợp vũ điệu flamenco để đánh bại ngươi và lấy lại vinh quang!"
Sanji châm một điếu thuốc, mỉm cười lịch lãm:
Sanji: "Mới vắng mặt 2 năm mà cô vẫn thích phóng đại như ngày nào nhỉ, Quý Cô Carmen? Được thôi, nếu là một quý cô thách đấu, Sanji này sẵn sàng tiếp chiêu!"
Tiếng reo hò của khán giả bùng nổ, mở màn cho cuộc thi nấu ăn dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần quyết liệt!