EPISODE 89: HUYỀN THOẠI "NỮ HẢI QUÂN ĐẦU GẤU" VÀ Ý CHÍ BẤT DIỆT

10 phút đọc
•
1,919 từ
•
11 lượt xem

PHẦN 1: DƯ BẢO CỦA CƠN THỊNH NỘ VÀ TỰA THẮNG CỦA MỘT HUYỀN THOẠI

BÙM! BÙM! BÙM!

Trên bầu trời vũ trụ lạnh lẽo của không gian Stariea, Đấng Amon liên tục lùi lại hàng trăm thước. Lớp giáp ánh sáng thần thánh của gã Chúa Tự Xưng rách rưới, thịt da bốc khói nghi ngút bởi những vết chém ngập tràn Haki Bá Vương và ngọn lửa Thái Dương Amaterasu.

Sức mạnh của Gozen – Tổng Tư Lệnh Hải Quân Ngầm SWORD – thực sự đã vượt ra ngoài mọi quy chuẩn thông thường của phàm nhân. Đòn đánh của cô không chỉ mang uy lực san bằng sơn hà mà còn ẩn chứa tiềm năng vượt qua cả các Tứ Hoàng hùng mạnh nhất. Dù là "Nữ Hoàng" Big Mom của Kỷ Nguyên Cũ hay những huyền thoại sừng sững như "Anh Hùng Hải Quân" Garp, chưa chắc ai có thể trụ vững trước cơn thịnh nộ toàn phong của người phụ nữ đã sinh ra Luffy.

Dưới khu vực Trung Khu Stariea, nơi các thương binh đang được cứu chữa cấp tốc, bầu không khí bỗng lắng xuống giữa tiếng rì rầm của các thiết bị y tế và tiếng gió rít qua những vết nứt không gian.

Nhóm Luffy, Siren, Monet, Anko, Nebula cùng với đội ngũ y tế gồm Chopper, Venos, Rain, Bepo, Hibari và "Kẻ Sát Thần" Kiryu vẫn chưa rời mắt khỏi trận chiến trên không.

Nebula nhẹ nhàng tháo cặp kính bảo hộ, tò mò cất giọng hỏi:

Nebula: "Tôi luôn thắc mắc... tại sao Tổng Tư Lệnh Gozen lại mang cái biệt danh nghe có phần 'thô giáp' và đầy tai tiếng như 'Nữ Hải Quân Đầu Gấu'? Nếu chỉ đứng ở góc độ của một người dân bình thường, cái tên đó khiến người ta tưởng tượng ra một cô nàng Hải Quân ưa bạo lực, hung hãn, sẵn sàng đấm gãy răng bất kỳ ai ngáng đường chứ chẳng hề có dáng dấp của một người bảo hộ nhân dân..."

Kiryu khoanh tay, tựa lưng vào mạn tàu chiến hạm, khẽ lắc đầu phản bác:

Kiryu: "Cái biệt danh bị gán ghép lên một con người chưa bao giờ phản ánh đúng bản chất của chính họ. Bản thân ta đã từng nghe Gozen trực tiếp chia sẻ về quá khứ của cô ấy... Những kẻ phàm phu tục tử sẽ nghĩ rằng Hải Quân không bao giờ chứa chấp một kẻ ưa bạo lực, và cấp trên sẽ tìm mọi cách đưa cô ấy vào 'khuôn khổ'. Nhưng thứ 'khuôn khổ' đó thực chất là gì? Là sự rập khuôn, cứng nhắc, và những luật lệ vô cảm đã tha hóa biết bao người lính tốt thành tay sai cho giới Thượng Tầng. Một người như Gozen... làm sao chịu sống dưới trật tự mục ruỗng đó?"

PHẦN 2: TẠI TỔNG HÀNH DINH SWORD – BỨC MÀN BỊ XÉ RÁCH

Cùng lúc đó, tại Tổng Hành Dinh Phía Bắc thuộc Tam Đảo của Hải Quân Ngầm SWORD nằm ở thế giới bên ngoài...

Trong căn phòng tư liệu bảo mật, Tashigi đang lật mở những hồ sơ cũ kỹ đã ố vàng. Cô ngước mắt nhìn Sengoku và Đại Tá Tsuru – hai vị lão làng của Hải Quân đang lặng lẽ nhìn vào bức ảnh của Gozen thời trẻ. Trong ảnh, Gozen khoác chiếc áo khoác sĩ quan sương gió, ánh mắt tràn ngập sự xa cách, lạnh giáp và u tối.

Tashigi (khẽ hỏi): "Ngài Sengoku... Trung Tướng Tsuru... Rốt cuộc nguồn gốc của biệt danh 'Nữ Hải Quân Đầu Gấu' là từ đâu? Tại sao một người đứng đầu tổ chức SWORD vĩ đại như ngài Gozen lại mang một biệt danh nặng nề đến thế?"

Sengoku thở dài một tiếng cay đắng, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. Tsuru chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía biển xa:

Tsuru: "Ngày đó... Gozen là một nữ hải quân trẻ tuổi với bản tính vô cùng hung dữ, nóng nảy và bốc đồng. Cô ấy căm thù tận xương tủy việc bị ép buộc tuân theo những mệnh lệnh 'Công Lý Độc Đoán' từ Thượng Tầng. Nhưng đằng sau vỏ bọc khó gần và sự bất tuân đó... là những vết thương tâm lý rỉ máu do hàng loạt tội ác vô nhân tính của chính Chính Phủ Thế Giới và Hải Quân gây ra..."

Sengoku tiếp lời, giọng nói nặng trĩu ký ức:

Sengoku: "Bọn lính thường ngày đó chỉ nhìn thấy sự đáng sợ của Gozen. Bọn chúng sợ cô ấy không kém gì căm ghét cô ấy, vì bọn chúng không hề hiểu người phụ nữ đó đã phải trải qua những gì. Bọn lính tự tạo cho mình một cái khiên định kiến để bảo vệ niềm kiêu hãnh cùi bắp của bản thân, rằng Gozen là một kẻ vô kỷ luật, ưa bạo lực, là 'cái gai' trong mắt toàn binh chủng và hoàn toàn không xứng đáng mặc bộ quân phục Hải Quân..."

Tsuru khẽ nhếch môi cay đắng:

Tsuru: "Đó là sự bảo thủ của Kỷ Nguyên Cũ – nơi 'Công Lý' bị bóp méo thành sự phục tùng mù quáng. Dù hiện tại thế hệ Hải Quân trẻ đang dần phá bỏ những định kiến đó để công nhận Gozen như một nhà lãnh đạo lý tưởng của Thời Đại Mới, nhưng cái giá mà cô ấy phải trả trong quá khứ... là quá đắt."

Sengoku đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự đau đớn khi nhớ lại sự kiện đen tối nhất lịch sử:

Sengoku: "Năm đó, khi Gozen còn là một sĩ quan trẻ, em gái duy nhất của cô ấy đã bị một tên Phó Đô Đốc biến chất tàn nhẫn sát hại. Nhằm che đậy tội ác xấu xa của tên Phó Đô Đốc đó, giới Thượng Tầng Hải Quân đã trắng trợn đổ toàn bộ tội danh sát hại em gái lên đầu Gozen!"

RẮC!

Tashigi bàng hoàng đánh rơi cuộn tài liệu trên tay: "Cái gì... Đổ tội giết em gái cho chính cô ấy?!"

Sengoku (nghiến răng): "Sự tàn nhẫn và vô liêm xỉ đó đã bùng nổ cơn phẫn nộ tột cùng bên trong Gozen. Cơn giận dữ của cô ấy lớn đến mức tạo ra cuộc ẩu đả nội bộ nghiêm trọng nhất lịch sử Hải Quân! Một mình Gozen đã càn quét qua Tổng Hành Dinh... 50.000 Sĩ Quan Hải Quân — từ Đại Tá cho đến các Phó Đô Đốc sừng sỏ — tất cả đều bị cô ấy đánh gục và đả thương nghiêm trọng! Hàng ngàn kẻ phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp, và không ít kẻ đã vĩnh viễn bỏ mạng dưới nắm đấm của cô ấy!"

Tsuru: "Kể từ ngày đó, Hải Quân vừa căm hận vừa khiếp sợ cái tên Gozen. Không một ai dám chạm vào hay mở lời với 'Nữ Hải Quân Đầu Gấu', bởi kẻ nào mò đến cũng chỉ nhận về một kết cục: ăn đấm đến nát xương! Không ai dám nhận nhiệm vụ chung với cô ấy. Gozen đơn thương độc mã tự mình đi làm những nhiệm vụ sinh tử điên rồ mà cả hạm đội Hải Quân cũng không dám nhận..."

Tsuru quay sang nhìn Tashigi, khẽ mỉm cười cay đắng:

Tsuru: "Nói thật cho cháu biết, Tashigi... Thời đó, ngay cả ta, Sengoku, và thậm chí cả 'Anh Hùng Hải Quân' Garp — người sở hữu nắm đấm có thể san phẳng núi đồi — cũng phần nào... 'rén' trước Gozen!"

Tashigi (mắt tròn mắt dẹt, sững sờ): "Ngay cả... Ngài Garp và Ngài Sengoku cũng sợ cô ấy sao?!"

Sengoku (gật đầu trầm ngâm): "Bởi vì nắm đấm của Gozen không chỉ mang theo sức mạnh thể chất hay Haki Bá Vương bộc phát... mà nó đong đầy sự oán hận thấu trời dành cho Hải Quân và đám Thiên Long Nhân tàn bạo. Garp sợ rằng nếu Gozen hoàn toàn phát điên, cô ấy sẽ trút trọn cơn giận dữ đó để đập tan toàn bộ Tổ Chức Hải Quân thành tro bụi. Và nếu Hải Quân sụp đổ vào thời điểm đó, sẽ không còn ai bảo vệ những người dân vô tội ngoài biển khơi nữa..."

PHẦN 3: SỨC MẠNH VÀ Ý CHÍ BẤT DIỆT CỦA "NỮ HẢI QUÂN ĐẦU GẤU"

Quay trở lại chiến trường vũ trụ Stariea...

Ở khoảng không gian gần sát nơi Gozen và Amon đang đối đầu, Coby, Helmeppo và "Kẻ Đóng Đinh" Isuka đang liên tục vung kiếm, nổ súng đánh tan từng toán Chiến Binh Khô Lâu Hoàng Kim vây hãm.

KÈÈÈÈNG! BÙM!

Coby (vừa đánh gục một tên Khô Lâu vừa hét lớn): "Helmeppo! Isuka! Mở đường cho Tổng Tư Lệnh! Bằng mọi giá không được để bọn lính lẻ này quấy rầy ngài ấy!"

Helmeppo (mồ hôi nhễ nhại, hai tay cầm hai thanh dao găm): "Trời đất ơi! Càng lúc bọn này càng đông! Dù vậy... nhìn cô Gozen chiến đấu kìa, ngầu đến mức tớ nổi hết cả da gà!"

Trên cao, Amon chao đảo lau đi vệt máu đỏ thẫm trên khóe miệng. Đôi mắt vị Thần Giả Mạo ánh lên sự thâm độc và kiêu ngạo đã bị tổn thương nặng nề. Hắn nhận ra rằng nếu không tiêu diệt "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" trước, gã sẽ không thể chạm tay đến bất kỳ ai trong Liên Minh Phàm Nhân.

Amon (giọng nói trầm đục rung chuyển hư vô): "Một phàm nhân mang đầy thù hận và ma tính... Ta đã coi thường thứ sức mạnh bẩn thỉu của ngươi! Nhưng trò chơi đến đây là kết thúc rồi, Nữ Hải Quân!"

HỰ...!

Gozen quỳ một gối xuống mảng không gian vỡ nát. Hơi thở của cô dồn dập và đứt quãng. Việc liên tục giải phóng toàn bộ sức mạnh của chiêu thức Thiên Hỏa Phụng Tướng kết hợp với linh lực thái dương Amaterasu từ Thiên Khí đã đốt sạch phần lớn thể lực và Haki của cô. Những vết thương chí mạng từ đòn nổ A.A.W.P trước đó đang hoại tử và rỉ máu xối xả qua làn ren đen rách rưới.

Thế nhưng... đôi mắt phượng của Gozen chưa từng tắt đi ngọn lửa kiêu hãnh.

RẮC!

Cô cắm thanh Thần Kiếm Masamune xuống không trung, lấy điểm tựa gượng đứng thẳng dậy. Làn tóc đen tung bay trong gió vũ trụ lạnh giá, Gozen ngẩng cao đầu, nhếch môi nở một nụ cười ngông ngạnh hướng thẳng về phía Đấng Amon:

Gozen (giọng nói dẫu khàn đi vì kiệt sức nhưng vẫn uy nghiêm đến ngạt thở): "Muốn lấy mạng tao sao, tên Thần Bán Ve Ve? Muốn tiêu diệt loài người thì bước qua xác tao trước đã... Ý chí của tao... chưa bao giờ biết đến hai chữ 'ĐẦU HÀNG'!"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.